Bộ Giáo dục Nepal cho biết ít nhất 19 trường học tại ba khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt đã bị ảnh hưởng. Hơn 200 học sinh mất tích.

Ngày 26/8, một trận lũ lớn và sạt lở bùn đất xảy ra tại khu vực biên giới Nepal – Tây Tạng, gây thương vong nghiêm trọng. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo BBC, ít nhất 9 trường học đã bị phá hủy trong trận lũ xảy ra ngày 26/8, trong khi 7 trường khác bị hư hại một phần. Nhiều giáo viên và học sinh cũng mất tích.

Theo đánh giá mới nhất của Bộ Giáo dục và Thể thao Nepal, hơn 200 học sinh đang mất tích, trong đó khoảng 20 em bị nước lũ cuốn trôi.

Các trường học chịu thiệt hại nặng nề nhất chủ yếu nằm tại hai khu vực Rasuwa và Nuwakot.

Nhiều trường học ở hai khu vực này bị ngập hoặc vùi lấp dưới bùn đất do sạt lở. Tổng cộng có 2.425 học sinh đang theo học tại những trường này.

Một trường học cho biết nước lũ đã cuốn trôi một chiếc xe buýt chở một học sinh của trường.

Tại một khu vực bị lũ lụt tàn phá, một nhóm học sinh may mắn thoát nạn vì tình cờ rời khỏi lớp học để đi ăn trưa đúng lúc thảm họa xảy ra.

Đến nay, lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy thi thể của khoảng 790 người thiệt mạng, trong khi khoảng 2.500 người khác vẫn mất tích. “Thời gian vàng” để cứu hộ đã trôi qua từ lâu, nhưng người dân vẫn tuyệt vọng chờ đợi tin tức về người thân tại các trung tâm cứu hộ hoặc bệnh viện. Họ không từ bỏ dù chỉ còn một tia hy vọng.

Tại Kathmandu, kênh BBC Tiếng Nepal đã phỏng vấn một số người đang dán ảnh những người thân mất tích lên tường bệnh viện với hy vọng tìm thấy họ. Nani Maya BK nói với BBC: “Đây là anh trai tôi. Người này cũng vậy, người này cũng vậy”.

Bà tiếp lời: “Đây là con trai tôi. Người này cũng vậy”.

Trong khi đó, tại nhà máy thủy điện Trishuli-3A, lực lượng cứu hộ đã phá một lỗ đủ rộng để tiến vào và bắt đầu tìm kiếm người sống sót, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Hơn 900 công nhân thủy điện được cho là đã mất tích trong trận lũ này.