Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tỉnh bang British Columbia (Canada) tối thứ Bảy (24/10), Đảng Bảo thủ dẫn đầu tại 64 khu vực bầu cử, sẽ lần đầu lập chính phủ đa số sau gần 100 năm.

Ngày 24/10, lãnh đạo lâm thời Đảng Bảo thủ British Columbia, Canada, Lorne Doerkson, phát biểu mừng chiến thắng. (Ảnh: Khâu Thần/ Epoch Times)

Lãnh đạo lâm thời của đảng, ông Lorne Doerkson, đắc cử Thủ hiến tỉnh bang. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông cam kết thực hiện “những lời hứa đã đưa ra” và “dám nhận trách nhiệm”.

Ông Doerkson hứa sẽ “đưa đầu tư trở lại British Columbia”, “tạo ra hàng chục ngàn việc làm” và giúp người dân giữ lại “đồng tiền mình vất vả làm ra”. Theo ông, tỉnh bang sẽ trở thành “nơi lý tưởng để người tài an cư lạc nghiệp”.

Nhắc đến lịch sử vùng đất, ông ca ngợi “tinh thần khai phá, tiến thủ” của những người đến đây “tìm kiếm cuộc sống mới”. Ông nói tinh thần ấy “sẽ không bao giờ mất đi” và sẽ mở ra “những ngày tươi đẹp nhất”.

“Tôi mong rằng tại British Columbia, bằng sự chăm chỉ, mọi người không chỉ có một mái ấm, mà còn có thể tự xây dựng tương lai của mình ngay tại đây, trên mảnh đất này”, ông nói.

“British Columbia chắc chắn là màu xanh lam!” (xanh lam là màu của Đảng Bảo thủ), ông Doerkson nói với những người ủng hộ. “Tôi sẽ dốc hết sức để đưa British Columbia trở lại đúng hướng”.

Người thắng, người thua đều lịch thiệp

Sau khi kết quả được công bố, hai bên đều cư xử đúng mực. Ông Doerkson không quên bày tỏ sự kính trọng với Thủ hiến sắp mãn nhiệm David Eby, ghi nhận những hy sinh cá nhân của ông Eby khi phục vụ công chúng.

Ông cũng chúc mừng lãnh đạo Đảng Xanh British Columbia Emily Lowan thắng cử, và khen bà đã nỗ lực khuyến khích người trẻ trong tỉnh tham gia chính trị.

Về phần mình, ông Eby gọi điện nhận thua, chúc mừng ông Doerkson và gửi lời “chân thành chúc ông mọi điều tốt đẹp”. Ông cảm ơn cử tri khu vực Vancouver-Point Grey đã tiếp tục bầu ông vào nghị viện. Ông cũng nhận “toàn bộ trách nhiệm” về thất bại lần này của Đảng Tân Dân chủ (NDP) British Columbia.

Cam kết với người dân tỉnh bang

Để giảm gánh nặng cho người dân trước chi phí sinh hoạt cao, ông Doerkson cam kết không đặt thêm thuế mới và bãi bỏ hoàn toàn thuế carbon, kể cả thuế carbon công nghiệp. Ông cũng hứa cho phép người dân trừ thẳng một khoản lớn chi phí nhà ở vào thuế thu nhập cá nhân cấp tỉnh khi khai thuế hằng năm.

Một khi cầm quyền, ông sẽ bãi bỏ toàn bộ Dự luật 44 về mật độ nhà ở do NDP thông qua. Luật này buộc các thành phố cho phép chuyển một căn nhà riêng lẻ thành nhiều căn hộ. Ông Doerkson muốn trả quyền quyết định quy hoạch về cho các thành phố, thị trấn, thay vì để chính quyền tỉnh áp lệnh từ trên xuống.

Về khai thác tài nguyên, ông dự định nâng sản lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của tỉnh lên gấp ba trước năm 2035, và ủng hộ đẩy nhanh dự án đường ống dẫn dầu ra bờ biển phía tây. Để kích thích tiêu dùng, ông đề xuất tạm bỏ thuế bán hàng của tỉnh (PST) với đồ uống có cồn sản xuất tại Canada.

Ông Doerkson kiên quyết ủng hộ lập trường của Đảng Bảo thủ là bãi bỏ Đạo luật Tuyên bố về Quyền của các Dân tộc Bản địa (DRIPA), để chấm dứt tình trạng pháp lý không rõ ràng trong phát triển đất đai và ngành tài nguyên.

Với ngành y tế đang thiếu nhân lực trầm trọng, ông hứa siết chặt rà soát lãng phí hành chính và bảo đảm nguồn lực được dồn về tuyến đầu.

Nhận trọng trách lúc nguy khó, rồi lội ngược dòng

Ông Doerkson đại diện cho tầng lớp bình dân ở vùng nông thôn nội địa của British Columbia. Trước khi làm chính trị, ông từng là kỵ sĩ rodeo (môn cưỡi ngựa, cưỡi bò), chủ một tờ báo và có thời gian làm cố vấn tài chính.

Ông đắc cử nghị sĩ tỉnh bang lần đầu năm 2020, khi còn thuộc Đảng Tự do British Columbia. Năm 2024, ông gia nhập Đảng Bảo thủ British Columbia và tái đắc cử trong cuộc bầu cử tỉnh năm đó với tỷ lệ phiếu lên tới 70%.

Tháng 9 năm nay, nội bộ Đảng Bảo thủ bất ngờ lục đục dữ dội. Lãnh đạo khi đó là bà Kerry-Lynne Findlay tuyên bố từ chức.

Hôm 20/9, chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử, ông Doerkson nhận chức lãnh đạo lâm thời để chữa cháy. Như một con ngựa ô, ông dẫn dắt đảng bước thẳng vào cuộc đua với khẩu hiệu chính “khôi phục lẽ thường”.

Nghị viện British Columbia có 93 ghế. Đảng nào giành được từ 47 ghế trở lên sẽ lập chính phủ đa số.

Kết quả công bố tối 24/10 mới là kết quả sơ bộ. Một phần phiếu bầu qua thư và các loại phiếu khác sẽ được tính trong đợt kiểm phiếu cuối cùng, từ ngày 6 đến 10/11.