ĐCSTQ muốn xây “siêu đại sứ quán”, London lại bùng nổ biểu tình quy mô lớn
- Lý Ngôn
- •
ĐCSTQ đang lên kế hoạch xây dựng một “siêu đại sứ quán” tại London, trong khi Chính phủ Anh dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 72 giờ. Vào thứ Bảy tuần này (17/1), các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra trên đường phố London. Đông đảo người dân từ giới chính trị và nhiều lĩnh vực khác nhau đã tập trung tại khu đất cũ của Royal Mint Court, đối diện Tháp London, mạnh mẽ yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Starmer bác bỏ kế hoạch xây dựng bị cho là đe dọa an ninh quốc gia này.
Ngày 17/1/2026, lãnh đạo đảng đối lập chính tại Anh là đảng Bảo thủ, bà Kemi Badenoch, đã phát biểu trước đám đông tập trung tại khu đất cũ của Xưởng Đúc tiền Hoàng gia (Royal Mint) ở London. Những người có mặt đang phản đối đề xuất di dời Đại sứ quán ĐCSTQ tới địa điểm này. (Toby Shepheard/AFP qua Getty Images)
Trong những năm trước, các cuộc biểu tình thường chỉ thu hút vài trăm người. Tuy nhiên, do đây là ngày thứ Bảy cuối cùng trước thời hạn ra quyết định 20/1, quy mô biểu tình hôm nay đã tăng vọt lên tới hàng ngàn người.
Lãnh đạo đối lập: Tự do và an ninh không thể đem ra thỏa hiệp
Lãnh đạo đảng Bảo thủ, bà Kemi Badenoch, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường biểu tình vào thứ Bảy và phát biểu trước đám đông. Bà kêu gọi người dân Anh đứng lên phản đối việc xây dựng trên lãnh thổ Anh một cơ sở có thể trở thành căn cứ gián điệp.
Trong bài phát biểu, bà Badenoch nhấn mạnh: “Chúng ta phải đứng lên phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm xây dựng một siêu căn cứ gián điệp trên đất nước mình, điều đe dọa an ninh quốc gia cũng như sự an toàn của những người đã chạy trốn khỏi áp bức để tìm nơi tị nạn”. Bà nói thêm: “Các giá trị về tự do và an ninh của Anh không thể bị hy sinh chỉ để tưởng thưởng cho các chế độ độc tài”.
Ngoài bà Badenoch, các chính trị gia có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, những người theo sát vụ việc này trong thời gian dài, cũng một lần nữa đưa ra những cảnh báo gay gắt. Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ, Ngài Iain Duncan Smith, đã nhiều lần trực tiếp tham gia biểu tình, chỉ trích quá trình ra quyết định của chính phủ là thiếu minh bạch.
Cựu Bộ trưởng An ninh Anh Tom Tugendhat cũng tái khẳng định mối đe dọa lâu dài của kế hoạch này đối với nước Anh. Ông cho biết: “Cho phép ‘siêu đại sứ quán’ Trung Quốc (ĐCSTQ) được xây dựng tại London sẽ là một sai lầm nghiêm trọng… nó sẽ trở thành một căn cứ gián điệp khổng lồ, đe dọa các cộng đồng lưu vong và an ninh quốc gia của Anh”.
“Không siêu đại sứ quán”
Cuộc biểu tình đạt cao điểm vào khoảng 2 giờ chiều. Các nhóm tham gia đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, bao gồm tổ chức Hong Kong Watch, Liên minh Nghị viện Liên quốc gia về chính sách đối với Trung Quốc (IPAC), cùng các tổ chức cộng đồng người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người Hồng Kông ở hải ngoại.
Ông Benedict Rogers, đồng sáng lập kiêm chủ tịch Hong Kong Watch, là một trong những người tổ chức chính của cuộc biểu tình. Tại hiện trường và trên nền tảng mạng xã hội X, ông đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết: “Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để nói ‘không’ một cách dứt khoát với kế hoạch siêu đại sứ quán và siêu căn cứ gián điệp của Trung Quốc (ĐCSTQ)! Hãy đứng lên vì các giá trị, tự do, an ninh của chúng ta và vì sự an toàn của những người đang chạy trốn khỏi sự đàn áp của chế độ ĐCSTQ”.
Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối việc ĐCSTQ thiết lập một điểm giám sát ngay tại trung tâm London: “Chính phủ Anh, đừng tưởng thưởng cho đàn áp. Hãy nói không với siêu đại sứ quán Trung Quốc (ĐCSTQ)!”; “Không siêu đại sứ quán! Không căn cứ gián điệp!”
Siêu đại sứ quán làm dấy lên lo ngại gián điệp
Theo tiết lộ của báo Independent và Telegraph, khu phức hợp “siêu đại sứ quán” được quy hoạch không chỉ có quy mô lớn nhất châu Âu mà còn có thiết kế nội bộ bị đánh giá là cực kỳ bất thường, bao gồm tới 208 phòng bí mật.
Các nhà phê bình lo ngại rằng những cơ sở này, đặc biệt là các khu vực dưới tầng hầm, có thể được sử dụng để giam giữ và thẩm vấn trái phép các nhà bất đồng chính kiến đang sống lưu vong tại Anh, trở thành một cứ điểm cho hoạt động “đàn áp xuyên quốc gia” của ĐCSTQ.
Bên trong công trình còn được quy hoạch một “khoang ẩn”, nằm rất gần các tuyến cáp dữ liệu trọng yếu hỗ trợ thông tin liên lạc giữa khu tài chính City of London và Canary Wharf. Ông Ciaran Martin, cựu Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC), cho biết các cơ quan tình báo đã tiến hành giám sát chặt chẽ vấn đề này.
Chính phủ Anh đã cam kết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước ngày 20/1. Hiện nay, Thủ tướng Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực nội bộ rất lớn: 9 nghị sĩ Công đảng đã cùng ký thư gửi Bộ trưởng Cộng đồng Steve Reed, cảnh báo rằng việc phê duyệt kế hoạch này sẽ “làm leo thang việc đe dọa các nhà bất đồng chính kiến”.
Người dân địa phương cũng tham gia biểu tình, lo ngại rằng nếu dự án được thông qua, đời sống riêng tư của họ sẽ bị giám sát toàn diện. Những tiếng hô vang liên tục vang lên tại hiện trường: “ĐCSTQ đang theo dõi bạn, hãy chấm dứt siêu đại sứ quán!”; “Hãy chấm dứt hoạt động cảnh sát bí mật của Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Anh!”
Mặc dù một số quan chức tại Phố Downing cho rằng việc tập trung các cơ sở ngoại giao có thể giúp tăng cường quản lý an ninh, nhưng áp lực dư luận to lớn thể hiện trong cuộc biểu tình hôm nay cho thấy bất kỳ quyết định nào mang tính nhượng bộ với Bắc Kinh đều có thể châm ngòi cho một cơn bão chính trị dữ dội trong nội bộ nước Anh.
Từ khóa Đại sứ quán Trung Quốc































