Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đi ẩn nấp vì sợ lực lượng Mỹ sẽ tiêu diệt ông trong các cuộc không kích, theo báo Jerusalem Post.

Ali Hosseini Khamenei là một giáo sĩ và chính trị gia người Iran, lãnh đạo tối cao của Iran. New York, Hoa Kỳ – 19/6/2025. (Ảnh: Shutterstock)

Báo cáo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng một “hạm đội lớn” của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Iran.

“Chúng tôi có rất nhiều tàu đang hướng về phía đó, phòng khi cần,” ông Trump nói khi được các phóng viên trên Không lực Một hỏi về tình hình với Iran.

Ông cho rằng đó là một “dấu hiệu tốt” khi Iran quyết định không treo cổ những người biểu tình, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi có một đoàn tàu chiến hướng về phía đó và có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến nó”.

Theo tờ báo, Masoud Khamenei, con trai thứ ba của ông Ali Khamenei, đã tiếp nhận nhiệm vụ giám sát các hoạt động hàng ngày của lãnh đạo tối cao và hiện là người truyền đạt chính các chỉ thị với các cơ quan hành pháp của chế độ.

Tướng Mohammad Pakpour, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, lực lượng chủ chốt trong việc đàn áp các cuộc biểu tình trên toàn quốc, đã cảnh báo vào ngày thứ Bảy (23/1) rằng lực lượng của ông “sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay trên cò súng”, khi các tàu chiến của Mỹ đang tiến tới Trung Đông.

Theo Nournews, một kênh tin tức gần gũi với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã đưa tin trên kênh Telegram của mình rằng tướng Pakpour đã cảnh báo Mỹ và Israel “cẩn thận với bất kỳ tính toán sai lầm nào”.

“Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Iran yêu quý sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay trên cò súng, để thực thi các mệnh lệnh và chỉ thị của Tư lệnh Tối cao,” Nournews dẫn lời ông Pakpour.

Tình hình căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn tiếp diễn sau cuộc đàn áp đẫm máu đối với các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 28 tháng 12, xuất phát từ sự sụp đổ của đồng tiền Iran, rial, và lan rộng khắp đất nước trong khoảng hai tuần.

Trong khi đó, số người bị bắt theo thông tin từ các nhà hoạt động đã tăng lên hơn 40.000, khi lo ngại rằng một số người có thể phải đối mặt với án tử hình.