Kỷ niệm 27 năm phản bức hại Pháp Luân Công, hàng nghìn người tuần hành tại Đài Bắc
- Epoch Times
- •
Nhân dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản bức hại trên toàn cầu, vào thứ Bảy (25/7), khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc tuần hành phản bức hại “20/7” và lễ thắp nến tưởng niệm trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc, kêu gọi “Chỉ khi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới có thể chấm dứt cuộc bức hại”. Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và chính khách, nhiều người công khai bày tỏ sự đồng tình với Pháp Luân Công.
6 thành phố ở Đài Loan tổ chức hoạt động kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản bức hại, đại tuần hành tại Đài Bắc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp
Từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 25/7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động “20/7” phản bức hại tại Quảng trường Công dân trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Chương trình bao gồm cuộc đại tuần hành, luyện công tập thể, họp báo và lễ thắp nến tưởng niệm.
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết, trước đó các học viên trên khắp Đài Loan cũng đã lần lượt tổ chức lễ tưởng niệm “20/7” nhân 27 năm phản bức hại tại Bình Đông (12/7), Đài Nam (17/7), Đài Trung, Gia Nghĩa, Cao Hùng (18/7) và Vân Lâm (19/7). Tổng cộng có 6 thành phố tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
Đoàn diễu hành tại Đài Bắc được chia thành 4 khối chủ đề:
- Khối thứ nhất “Đại Pháp hồng truyền” giới thiệu việc Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tới 156 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 100 triệu người tu luyện.
- Khối thứ hai “Nỗi oan khuất ngàn đời” phản ánh cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 27 năm của ĐCSTQ.
- Khối thứ ba “Làn sóng tam thoái” cho biết đã có hơn 464 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc.
- Khối thứ tư “Chấm dứt bức hại” kêu gọi lương tri của nhân loại cùng chung tay ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, nói với Epoch Times rằng, ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, vì đố kỵ, đã phát động chiến dịch đàn áp các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, sử dụng bộ máy nhà nước để thực hiện cuộc đàn áp quy mô lớn.
Theo ông, ĐCSTQ đã thực hiện chính sách “bôi nhọ thanh danh, cắt đứt kinh tế, hủy diệt thân thể”, thậm chí đưa ra chỉ thị “đánh chết không tính, đánh chết coi như tự sát”, và còn bị cáo buộc thực hiện chính sách “diệt chủng” thông qua hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức.
Ông Tiêu cho biết, mặc dù phải đối mặt với cuộc đàn áp khốc liệt suốt 27 năm, Pháp Luân Công không những không bị đánh bại mà còn tiếp tục phát triển trên toàn thế giới. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền bá tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên sáu châu lục; cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và phát hành trên toàn thế giới.
Ông cũng cho biết, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được 14.145 bằng khen, nghị quyết và thư chúc mừng từ nhiều quốc gia và được người dân thuộc nhiều sắc tộc khác nhau yêu mến.
Ông Tiêu nhấn mạnh rằng, trong suốt 27 năm qua, dù ĐCSTQ liên tục leo thang đàn áp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn kiên trì truyền tải sự thật bằng phương thức hòa bình và lý trí, dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Ông nói: “Ngay cả khi đối diện với những người thực hiện hành vi bức hại, chúng tôi vẫn dùng lòng thiện lương để khuyên họ hướng thiện, bởi chúng tôi hiểu rằng những người bị tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ che mắt và vì thế thù hận Phật Pháp mới chính là nạn nhân lớn nhất của cuộc bức hại này”.
Ông cho biết hiện đã có hơn 460 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Ông nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa quan tâm và lan tỏa sự thật về Pháp Luân Công. Trong thời khắc bước ngoặt của lịch sử, chỉ khi tránh xa ĐCSTQ và giữ gìn lương tri thì mới có thể nhận được sự phù hộ và phúc lành”.
Ông nói thêm: “Lịch sử đã chứng minh rằng bạo quyền tất sẽ diệt vong, đạo lý của trời đất luôn sáng tỏ. Chúng ta hãy cùng mong chờ cuộc bức hại kéo dài 27 năm này sớm chấm dứt hoàn toàn, cùng đón một kỷ nguyên mới không còn ĐCSTQ, trở lại với công lý và ánh sáng”.
Đại tuần hành Pháp Luân Công tại Đài Bắc truyền tải sự thật, kêu gọi công lý và lương tri
Đoàn tuần hành khởi hành lúc 16 giờ, dẫn đầu là Đoàn nhạc Thiên Quốc – ban nhạc kèn lớn nhất Đài Loan – cùng đội tiên nữ trong trang phục cổ truyền. Theo sau là bốn khối chủ đề, kết thúc bằng đội trống lưng và đội cờ trống của Đài truyền hình Tân Đường Nhân.
Trong suốt hành trình, các học viên phát tài liệu giới thiệu cho người dân. Rất đông người dân Đài Loan dừng chân theo dõi và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.
Ông Dương, một công chức tại Đài Bắc, cho biết ông cho rằng việc các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp là rất quan trọng, đặc biệt trước những cáo buộc về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng cưỡng bức và đàn áp quyền tự do tín ngưỡng.
Ông nói Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật gia rất tốt, việc ĐCSTQ đàn áp là sai trái. Ông trích dẫn câu nói cổ: “Có thể khuấy động nước ba sông, nhưng không thể làm loạn lòng người tu Đạo.” Ông ca ngợi các học viên đã đứng ra bảo vệ công lý.
Ông Dương cho rằng xã hội Đài Loan những năm gần đây khá nóng nảy, mỗi người đều cần sức mạnh tinh thần. Theo ông, việc tu luyện Pháp Luân Công giúp con người trở nên thuần tịnh hơn và góp phần giảm bớt bạo lực trong xã hội.
Ông cũng cho biết trước đây, khi kinh tế Trung Quốc còn phát triển, nhiều người e ngại liên quan đến Pháp Luân Công vì hoạt động kinh doanh xuyên eo biển. Tuy nhiên hiện nay tình hình đã thay đổi, đặc biệt sau khi bộ phim tài liệu Quốc Hữu Nội Tạng được công chiếu, ngày càng nhiều người Đài Loan hiểu rõ hơn về những gì các học viên Pháp Luân Công phải trải qua cũng như các cáo buộc về thu hoạch nội tạng cưỡng bức, từ đó mức độ đồng tình với phong trào phản bức hại ngày càng tăng.
Bà Tiến sĩ Cynthia Kumadeka, Giám đốc điều hành một công ty tại Nam Phi, cho biết đây là lần đầu tiên bà chứng kiến cuộc tuần hành của Pháp Luân Công. Bà nhận xét đoàn diễu hành rất đẹp, đồng đều và đặc biệt yêu thích các khối chủ đề vì “rất, rất đẹp và thú vị”.
Hiện bà đang học Pháp Luân Đại Pháp, đọc các sách của Pháp Luân Công và coi việc tu luyện là một phần của lối sống lành mạnh.
Nói về ý nghĩa của Pháp Luân Công, bà cho rằng “Chân – Thiện – Nhẫn” là những giá trị vô cùng quan trọng trong xã hội hiện đại. Theo bà, con người cần sống chân thành với bản thân, đối xử từ bi với người khác và biết nhẫn nại, đồng thời tôn trọng sự khác biệt về tín ngưỡng.
Đối với lời kêu gọi phản bức hại, bà cho rằng các tổ chức nhân quyền, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền độc lập cần mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và ngăn chặn những hành vi vô nhân đạo nhằm vào họ.
Bà Vương, một cư dân Đài Bắc, cho biết trước đây bà chưa từng xem đoàn tuần hành của Pháp Luân Công, nhưng từng biết đến Pháp Luân Công và từng chứng kiến các hoạt động tương tự ở Nhật Bản.
Bà nói đoàn tuần hành rất hùng tráng, mang lại cảm giác tích cực nên đã ngồi bên đường để theo dõi. Bà xúc động chia sẻ: “Rất tuyệt! Tôi còn nhận được một bông sen có dòng chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, tôi rất vui khi được chứng kiến cuộc tuần hành này”.
Bà cho biết biết rằng Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc và nói: “Tôi rất ghét ĐCSTQ”. Bà cũng từng nghe các thông tin về thu hoạch nội tạng cưỡng bức và cho rằng “thật đáng sợ”.
Nói về tự do tín ngưỡng, bà cho rằng bất kỳ tôn giáo nào cũng không nên bị bức hại: “Không được như vậy, ở Đài Loan thì điều đó là không thể xảy ra”.
Bà cũng nhắc đến việc từng nghe có người Đài Loan sang Trung Quốc đầu tư, kinh doanh rồi thua lỗ trở về mà không dám nói. Bà đặt câu hỏi: “Tại sao vẫn còn có người Đài Loan cho rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) là tốt?” Bà nhấn mạnh: “Đó là vì họ chưa hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ. Trung Quốc cộng sản là một quốc gia không bình thường”.
Ông Thạch cho biết trước đây từng nghe nói về Pháp Luân Công nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cuộc tuần hành. Ông nhận xét sự kiện rất hoành tráng và nói: “Thật sự rất tuyệt khi có nhiều người đứng ra phản đối ĐCSTQ vi phạm nhân quyền”.
Về việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ông nói: “Thật sự quá đáng!”
Ông cũng cho biết từng nghe về các cáo buộc thu hoạch nội tạng cưỡng bức và nói: “Thật quá đáng!” Theo ông, tự do tín ngưỡng cần phải được bảo vệ. Ông cho rằng vẫn còn một bộ phận người dân Đài Loan chưa hiểu đầy đủ về ĐCSTQ, “một số người đã bị tẩy não”.
Ông tiết lộ từng sang Trung Quốc kinh doanh nên hiểu phần nào tình hình tại đây. Ông nhận xét hệ thống của Đảng Cộng sản “không tốt, rất chuyên chế và tồi tệ”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng “người dân Trung Quốc rất lương thiện, chỉ là chịu ảnh hưởng và áp lực từ chế độ”.
Ông Thái, một kế toán viên, cho biết đây là lần đầu tiên ông quan sát đoàn tuần hành ở cự ly gần. Ông biết Pháp Luân Công bị đàn áp nghiêm trọng tại Trung Quốc và nói rằng cuộc tuần hành ôn hòa hôm nay khiến ông rất xúc động.
Ông từng nghe về các cáo buộc thu hoạch nội tạng cưỡng bức và cho rằng nếu việc lấy nội tạng không dựa trên sự đồng ý của người hiến thì đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Theo ông, những người có tiền và quyền lực có thể dùng tiền để có được các nội tạng bất hợp pháp, khiến nhiều người có thể bị bức hại đến chết.
Một du khách đến từ Philippines tên XAI cho biết cô mới đến Đài Loan 2 ngày trước và đây là lần đầu tiên chứng kiến cuộc tuần hành của Pháp Luân Công.
Cô nói: “Đối với tôi, đây là một điều bất ngờ.”
Theo cô, cuộc tuần hành nhằm theo đuổi công lý và lên tiếng cho niềm tin của mình. Cô cho rằng việc truyền tải thông điệp đến xã hội thông qua các cuộc tuần hành có ý nghĩa tích cực. Trong xã hội hiện đại, việc truyền tải thông tin rất quan trọng, bởi nhiều hình thức giao tiếp khác nhau sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về Đài Loan cũng như những gì đang diễn ra trên thế giới.
Dọc theo đoàn tuần hành là nhiều biểu ngữ với các thông điệp:
- “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”
- “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”
- “ĐCSTQ bức hại Chân – Thiện – Nhẫn, thiên lý không dung”
- “Hiểu rõ sự thật là hy vọng được cứu độ”
- “Toàn cầu chúc mừng 460 triệu người thoái Đảng, Đoàn, Đội”
- “Trung Quốc không phải là ĐCSTQ”
- “Từ bỏ ĐCSTQ, trở lại chính đạo”
- “Trời diệt ĐCSTQ, chấm dứt bức hại”
- “Ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng cưỡng bức”
- “Chỉ khi giải thể ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại”
Ban tổ chức cho biết họ hy vọng những thông điệp này sẽ khơi dậy lương tri của mọi người.
Đoàn tuần hành đi qua các tuyến đường sầm uất như đường Thị Phủ, Tùng Cao, Tùng Nhân và Tùng Thọ, trước khi trở lại Quảng trường Công dân để tổ chức họp báo và lễ thắp nến tưởng niệm vào buổi tối.
Lễ thắp nến tưởng niệm ngày 20/7 của Pháp Luân Công: Nhiều tầng lớp tại Đài Loan lên tiếng ủng hộ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ
Vào lúc 18 giờ 30 tối thứ Bảy, lễ tưởng niệm “Kỷ niệm 27 năm học viên Pháp Luân Công phản bức hại – 20/7” do Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, chủ trì. Buổi lễ nhằm tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do bị ĐCSTQ bức hại kể từ ngày 20/7/1999, khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.
Tham dự và phát biểu tại sự kiện có các nghị viên thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích và Trương Văn Khiết; Tổng Thư ký Đảng Cơ Tiến Đài Loan Mã Y Tường; bác sĩ Ngô Hân Đại, ứng cử viên nghị viên khu Nội Hồ – Nam Cảng; luật sư Trần Di Thân; cùng ông Quản Kiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Lion Travel.

Ông Tiêu Tùng Sơn phát biểu rằng, khi đứng trước những di ảnh của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục đã thiệt mạng vì kiên định với đức tin của mình, ông cảm thấy vô cùng đau xót nhưng cũng càng thêm kiên định. Ông nói, ngày 20/7 hằng năm là một dấu mốc không thể nào quên đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Trong suốt 27 năm qua, hàng triệu học viên đã bị giam giữ trái phép trong các nhà tù và trại lao động cải tạo, phải chịu hơn 100 hình thức tra tấn khác nhau.
Ông Tiêu cho biết, Pháp Luân Công không bị ĐCSTQ đánh bại. Sau 34 năm được truyền ra công chúng, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời ngày càng nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của nhiều quốc gia cũng như các tầng lớp xã hội.
Ngoài ra, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, do các học viên Pháp Luân Công thành lập, đến năm 2026 đã phát triển thành 8 đoàn nghệ thuật có quy mô tương đương, biểu diễn tại các nhà hát hàng đầu ở hơn 200 thành phố trên năm châu lục, trở thành hiện tượng “cháy vé” trong giới nghệ thuật chính thống phương Tây.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra phạm vi toàn cầu, tiến hành các chiến dịch tuyên truyền và pháp lý xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Tại lễ tưởng niệm 27 năm Pháp Luân Công phản bức hại, nhiều chính trị gia, luật sư và nhân sĩ Đài Loan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên, đồng thời lên án cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là các cáo buộc về thu hoạch nội tạng cưỡng bức và đàn áp xuyên quốc gia.
Nghị viên thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích cho biết, sau khi Hội đồng thành phố Cao Hùng thông qua nghị quyết liên đảng ủng hộ bộ phim tài liệu Quốc Hữu Nội Tạng và phản đối hoạt động đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ, ông cũng đã đệ trình đề xuất liên quan đến “Luật chống đàn áp xuyên quốc gia” tại Hội đồng thành phố Đài Bắc. Ông kỳ vọng đề xuất sẽ nhận được sự ủng hộ của các đảng phái và khẳng định sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công.
Nghị viên Trương Văn Khiết chia sẻ rằng bà từng tìm hiểu Pháp Luân Công khi học cao học tại Đại học Quốc gia Đài Loan và chứng kiến nhiều học viên kiên trì lan tỏa các giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn”. Bà bày tỏ sự cảm phục trước những người tham gia tuần hành dưới thời tiết nắng nóng để kêu gọi chấm dứt bức hại. Trương Văn Khiết cho biết bà cũng đã giải thích cho con mình về các cáo buộc thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ và nhấn mạnh cần đoàn kết trước các hành vi vi phạm nhân quyền. Trong bốn năm liên tiếp, bà đều tham dự các hoạt động ngày 20/7 và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các học viên.
Tổng Thư ký Đảng Cơ Tiến Đài Loan Mã Y Tường nhận định, sau 27 năm đàn áp, Pháp Luân Công không những không bị xóa bỏ mà còn phát triển trên khắp năm châu. Theo ông, điều đó cho thấy bạo lực có thể hủy hoại thân xác nhưng không thể khuất phục niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, những giá trị mang tính phổ quát. Ông cũng kêu gọi chính phủ Đài Loan tăng cường ngăn chặn sự xâm nhập của ĐCSTQ và bảo vệ các giá trị tự do, dân chủ.
Bác sĩ Ngô Hân Đại, luật sư Trần Di Thân và Tổng Giám đốc Công ty Văn hóa Điện ảnh Lion Travel Quản Kiến Trung cũng lên án các cáo buộc thu hoạch nội tạng cưỡng bức, coi đây là tội ác chống nhân loại. Họ đánh giá việc Đài Loan xử lý các vụ vi phạm liên quan đến cấy ghép nội tạng là bước đi quan trọng trong bảo vệ y đức và nhân quyền, đồng thời kêu gọi tiếp tục phổ biến bộ phim tài liệu Quốc Hữu Nội Tạng để nhiều người hiểu hơn về các cáo buộc đối với ĐCSTQ.





Xem thêm
Cựu ngôi sao NBA: Đang nỗ lực hết mình để lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công
Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lắng nghe và tuân theo các nguyên tắc "Chân Thiện Nhẫn" của Pháp Luân Đại Pháp.
Từ khóa Pháp Luân Công Đài Loan Đài Bắc
































