Lính Không quân Mỹ mất kiểm soát khi tụt dây từ mái vòm cao 52 m, tử vong
- Lý Ngọc
- •
Một lính Không quân Mỹ tử vong sau khi mất kiểm soát lúc tụt dây từ mái vòm sân Alamodome tại San Antonio, Texas, trong màn biểu diễn trước trận bóng bầu dục đại học tối thứ Bảy (17/10).
Văn phòng Công vụ Căn cứ Không quân Nellis hôm Chủ nhật (18/10) xác nhận người lính thuộc Phi đội Huấn luyện Chiến đấu 6, Phân đội 2, đã qua đời tại một bệnh viện địa phương, CBS Sports đưa tin. Không quân Mỹ chưa công bố tên anh.
Vụ tai nạn xảy ra trước trận đấu giữa Đại học Texas tại San Antonio (UTSA) và Học viện Hải quân Mỹ. Trận này có 23.297 khán giả và nằm trong chương trình “Tri ân Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh” của nhà trường. Màn biểu diễn quân sự là một phần của nghi thức tung đồng xu trước giờ bóng lăn.
Màn tụt dây nhanh (fast-rope) từ mái vòm có bốn quân nhân tham gia. Theo mô tả của San Antonio Express-News mà CBS Sports dẫn lại, một người trong số đó trượt dọc sợi dây “một cách mất kiểm soát” rồi rơi xuống mặt sân.
Các video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy người lính mất kiểm soát và tuột nhanh theo sợi dây, New York Post cho biết. Trần mái vòm Alamodome, công trình thuộc sở hữu của thành phố San Antonio, cao khoảng 170 feet (52 m).
Cả sân lặng đi, trận đấu lùi giờ khoảng 10 phút
Nhân viên của UTSA đứng thành hình bán nguyệt quanh người bị nạn, tách anh khỏi đám đông khán giả gần đó. Nhân viên y tế cấp cứu anh ngay trên sân trong khoảng 10 phút.
Sau đó, người lính được đưa lên cáng và Sở Cứu hỏa San Antonio chuyển anh đến một bệnh viện địa phương. Anh không qua khỏi.
“Mọi người đều im bặt, ban nhạc ngừng chơi. Cả sân lặng như tờ”, Adrian Corey, một khán giả chứng kiến cú rơi, kể với đài truyền hình KSAT.
Trận đấu phải lùi giờ khoảng 10 phút. Ông Tim Pernetti, chủ tịch American Conference, liên đoàn thể thao đại học mà hai trường là thành viên, đã gặp đại diện hai trường, ban quản lý sân và chính quyền địa phương để quyết định bước tiếp theo.
Thông cáo của liên đoàn cho biết vào thời điểm đó, Căn cứ Không quân Nellis chưa công khai xác nhận tình trạng của người lính.
Huấn luyện viên UTSA Jeff Traylor giữ các cầu thủ trong phòng thay đồ trong lúc người lính được cấp cứu.
“Thông tin duy nhất tôi có là đã xảy ra sự cố và trận đấu sẽ bị lùi giờ. Chúng tôi không nói gì thêm”, ông Traylor nói sau trận. “Tôi không biết mình làm vậy có đúng hay không. Tôi không biết gì cả, cũng không biết phải nói gì với các cầu thủ, nên tôi đã xử lý như thế”.
Ông kể khi các cầu thủ trở lại sân cho quả giao bóng mở màn, họ “cảm nhận rõ khí thế đã không còn”. Trận đấu vẫn diễn ra và UTSA thắng 38-34.
Người lính thuộc đơn vị hỗ trợ huấn luyện kiểm soát viên không quân
Phi đội Huấn luyện Chiến đấu 6, Phân đội 2, là đơn vị hỗ trợ huấn luyện kiểm soát viên không quân chiến thuật của Không quân Mỹ.
Bốn quân nhân tham gia màn biểu diễn làm nhiệm vụ huấn luyện kiểm soát viên tác chiến trên không, trong đó có kỹ thuật tụt dây từ trực thăng ở độ cao hơn 100 feet (khoảng 30 m), New York Post đưa tin.
Nhà trường, liên đoàn chia buồn
“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố xảy ra lúc bắt đầu trận bóng bầu dục tối nay. Chúng tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho người quân nhân gặp nạn, gia đình và các đồng đội của anh”, người phát ngôn UTSA nói.
Nhà trường nhận thấy các thành viên trong trường có thể bị ảnh hưởng về tinh thần sau vụ việc, nên đã mở các dịch vụ hỗ trợ cho giảng viên, nhân viên và sinh viên.
Hôm thứ Bảy, American Conference đăng thông báo trên mạng X, bày tỏ “vô cùng đau buồn”. Sang Chủ nhật, liên đoàn ra thêm một thông cáo.
“Tất cả chúng tôi tại American Conference đều đau lòng trước sự ra đi của người quân nhân Không quân Mỹ đã tham gia màn biểu diễn trước trận tại Alamodome ngày 17/10. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè, đồng đội của anh và các thành viên Không đoàn 57, những người có vinh dự được phục vụ cùng anh”, thông cáo viết.
Tiền vệ chuyền bóng của UTSA Owen McCown cho biết cả đội đang hướng về gia đình người lính. “Tôi biết chúng tôi đã cầu nguyện sau trận, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ”, anh nói.
“Với tư cách cầu thủ, ý nghĩ đầu tiên của tôi là hướng về gia đình anh ấy. Rõ ràng chuyện này lớn hơn bóng bầu dục,” McCown nói thêm. Theo anh, lúc đầu cả đội rất khó lấy lại tinh thần, phải đến khi trận đấu trôi đi mới dần nhập cuộc trở lại.
Nguyên nhân khiến người lính mất kiểm soát khi tụt dây hiện chưa được công bố, Vision Times cho biết.
Từ khóa Texas San Antonio Quân nhân Mỹ Không quân Mỹ Bóng bầu dục














![[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Làm việc thiện khó, làm việc ác dễ](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/10/Lam-viec-thien-kho-01-446x295.jpg)


















