Nhà Trắng sẽ kiện “một cách quyết liệt” WSJ về vụ “thiệp sinh nhật Epstein”
- Tuyết Mai
- •
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết rõ rằng Tổng thống Trump không vẽ bức tranh trên thiệp hoặc ký tên vào đó.
Nhà Trắng vào thứ Hai (8/9) đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Tổng thống Donald Trump đã viết một tấm thiệp sinh nhật cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein từ nhiều thập kỷ trước, và cho biết sẽ “tiếp tục theo đuổi vụ kiện một cách quyết liệt” đối với Wall Street Journal (WSJ).
Các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết di sản của Epstein đã đưa ra tấm thiệp này cho họ, và WSJ đã đăng tải tấm thiệp nghi vấn này trực tuyến. WSJ đã lần đầu tiên đưa tin vào tháng 7 về việc ông Trump có mặt trong một cuốn sổ sinh nhật của Epstein.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt đã viết trên X rằng “bài viết mới nhất do WSJ đăng tải CHỨNG MINH rằng câu chuyện ‘Thiệp Sinh Nhật’ này hoàn toàn sai sự thật,” và thêm rằng “rất rõ ràng là Tổng thống Trump không vẽ bức tranh này, và ông ấy cũng không ký tên vào đó.”
Cô Leavitt cho biết phóng viên của WSJ “đã liên hệ để xin bình luận ngay cùng thời điểm với việc đăng bài, không cho chúng tôi thời gian để phản hồi.”
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Taylor Budowich đã viết trên mạng xã hội rằng chữ ký dưới bức thư không phải của Tổng thống.
“Đã đến lúc @newscorp mở sổ séc rồi, đó không phải là chữ ký của ông ấy. PHỈ BÁNG!” Ông Budowich viết trên X, ám chỉ đến News Corp, công ty sở hữu WSJ cũng như Fox News. Ghi chú này được cho là một phần của một cuốn album sinh nhật vào năm 2003 được biên soạn cho Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án.
Ông Trump đã phủ nhận việc viết lá thư và tạo ra bức vẽ, gọi báo cáo về vấn đề này là “sai sự thật, ác ý và phỉ báng.” “Đây không phải là những lời của tôi, không phải cách tôi nói. Thêm nữa, tôi không vẽ tranh,” ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social vào tháng 7 sau báo cáo đầu tiên của WSJ.
Các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm thứ Hai đã tập trung vào tấm thiệp sinh nhật, với Đại diện Robert Garcia (Dân chủ – California), người đứng đầu đảng Dân chủ trong ủy ban, đã đăng tải nó trực tuyến. Ông Garcia cho biết trong một bài đăng khác trên X rằng di sản của Epstein đã đưa ra tấm thiệp này cho các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban Giám sát.
Epstein, một nhà tài phiệt giàu có và có quan hệ rộng, đã được phát hiện chết trong một nhà tù ở Manhattan khi đang chờ xét xử vào năm 2019 với các cáo buộc lạm dụng tình dục và buôn bán hàng chục cô gái vị thành niên. Vụ án được đưa ra hơn một thập kỷ sau khi ông này ký kết một thỏa thuận với công tố viên liên bang tại Florida để giải quyết những cáo buộc tương tự.
Bạn gái lâu năm và đồng phạm của ông, Ghislaine Maxwell, hiện đang thụ án 20 năm tù vì âm mưu cùng Epstein lạm dụng các cô gái trẻ, theo Bộ Tư pháp (DOJ).
Trong buổi phỏng vấn giữa Ghislaine Maxwell và một công tố viên liên bang đã được Bộ Tư pháp công bố vào chiều ngày 23/8, bà khẳng định bà chưa bao giờ thấy Tổng thống Trump hay cựu Tổng thống Clinton làm điều gì không đứng đắn và phủ nhận sự tồn tại của cái gọi là “danh sách khách hàng”.
Maxwell nói bà tin ông Trump (trước khi làm tổng thống) và Epstein có quen biết, nhưng không “thân thiết”.
“Tôi nghĩ họ quen kiểu xã giao. Tôi không nghĩ họ là bạn thân, và tôi chưa bao giờ thấy Tổng thống ở trong nhà ông ấy. Tôi cũng chưa từng thấy tổng thống ở bất kỳ nơi nào liên quan đến massage [tình dục].”
Bà nhấn mạnh: “Tổng thống chưa bao giờ có hành vi không đứng đắn với bất kỳ ai. Trong những lần tôi gặp, ông ấy luôn là một quý ông.”
Bộ Tư pháp vào tháng 8 đã bắt đầu chuyển giao các hồ sơ từ cuộc điều tra buôn bán tình dục của Epstein cho Ủy ban Giám sát Hạ viện, theo Chủ tịch Ủy ban, Đại diện James Comer (Cộng hòa – Kentucky) cho biết.
Tuyết Mai (t/h)
Từ khóa Donald Trump Jeffrey Epstein
