New York Times chỉ trích Tổng thống Trump về việc Nhà Trắng cấm phóng viên WSJ
- Anh Hùng
- •
Hôm thứ Ba (22/7), tờ New York Times (NY Times) đã chỉ trích gay gắt Nhà Trắng sau khi chính quyền Trump cấm một phóng viên của tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin về chuyến công du nước ngoài sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Tờ NY Times cáo buộc động thái này là “sự trả thù đơn thuần.”
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, tờ NY Times chỉ trích: “Việc Nhà Trắng từ chối để một trong những tổ chức tin tức hàng đầu quốc gia đưa tin về người nắm giữ chức vụ cao nhất đất nước là sự tấn công vào các nguyên tắc hiến pháp cốt lõi vốn làm nền tảng cho quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.”
Tờ báo này lập luận: “Người Mỹ bất kể thuộc đảng phái nào đều xứng đáng được biết và hiểu những hành động của tổng thống và các phóng viên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lợi ích của công chúng. Đây đơn thuần là sự trả thù của một tổng thống đối với một tổ chức tin tức vì đã đưa tin mà ông không thích. Những hành động như vậy sẽ khiến người Mỹ không được cung cấp thông tin về chính phủ của họ hoạt động như thế nào.”
Hôm thứ Hai (21/7), chính quyền Trump đã loại một phóng viên của tờ Wall Street Journal khỏi nhóm báo chí đưa tin về chuyến công du sắp tới của Tổng thống Trump đến Scotland, vì hãng tin này đã đăng một bài báo cáo buộc Tổng thống Trump đã gửi một bức thư “thô tục” cho cố nhà tài chính Jeffrey Epstein vào đầu những năm 2000.
Jeffrey Epstein là một nhà tài chính người Mỹ, một triệu phú có mối quan hệ sâu rộng với giới tinh hoa tài chính, chính trị và văn hóa của xã hội Mỹ. Ông ta đã bị kết án 13 tháng tù về tội phạm tình dục vào năm 2008. Sau đó, ông ta lại bị bắt vào ngày 6/7/2019 với tội danh liên bang về buôn bán tình dục trẻ vị thành viên ở các tiểu bang Florida và New York. Epstein đã chết vào ngày 10/8/2019 sau khi được báo cáo là đã treo cổ tự tử trong phòng giam tại Manhattan.
Tuần trước, tờ WSJ đưa tin rằng Tổng thống Trump đã gửi cho ông Epstein một bức thư mừng sinh nhật có hình vẽ tay một phụ nữ khỏa thân với dòng kết đầy ẩn ý “Chúc mừng sinh nhật – và mong mỗi ngày là một bí mật tuyệt vời khác.” Tờ WSJ cho rằng Tổng thống đã gửi bức thư này cho ông Epstein vào đầu những năm 2000, và bức thư này sau đó trở thành một phần trong cuốn sách bao gồm các lá thư mà những người bạn và người quen nổi tiếng khác của ông Epstein gửi cho ông nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 vào năm 2003.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, việc chính quyền Trump loại phóng viên của tờ WSJ ra khỏi nhóm đưa tin về tổng thống là do “hành vi giả mạo và phỉ báng” của tờ báo này.
Trong một thông báo, cô Leavitt giải thích: “13 hãng tin đa dạng sẽ tham gia nhóm báo chí đưa tin về chuyến công du của tổng thống đến Scotland. Do hành vi giả mạo và phỉ báng của tờ The Wall Street Journal,, họ sẽ không nằm trong số 13 hãng tin tham gia đưa tin. Mọi tổ chức tin tức trên toàn thế giới đều muốn đưa tin về Tổng thống Trump, và Nhà Trắng đã có những bước đi đáng kể để bao gồm càng nhiều tiếng nói càng tốt.”
Thứ Sáu tuần trước (18/7), Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện tội phỉ báng đối với tờ WSJ vì đã đăng bài báo sai sự thật bôi nhọ ông, yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 20 tỷ USD. Đơn kiện đã được đệ trình tại Tòa án liên bang Khu vực Nam Florida bao gồm hai tội phỉ báng, mỗi tội phỉ báng yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 tỷ USD. Đơn kiện của Tổng thống Trump cáo buộc bài báo của tờ WSJ là “sai sự thật, phỉ báng, vô căn cứ, và bôi nhọ,” đồng thời cáo buộc tờ WSJ “thất bại rõ ràng về mặt báo chí.”
Đơn kiện được nộp hôm thứ Sáu (18/7) tại tòa án liên bang khu vực Nam Florida, liệt kê ông Murdoch, công ty News Corp, Dow Jones và 2 phóng viên của WSJ là bị đơn, theo nhiều hãng truyền thông đưa tin.
Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi mong chờ được đưa Rupert Murdoch ra làm chứng trong vụ kiện của tôi chống lại ông ta và tờ báo ‘rác rưởi’ của ông ta, WSJ. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị!!!”
“Tôi đã nói với Rupert Murdoch rằng đó là một trò lừa… Nhưng ông ta vẫn đăng, và giờ tôi sẽ kiện ông ta tới bến,” ông Trump viết vào tối thứ Năm.
Ngoài ra, ông còn nói rằng “hồ sơ Epstein” là trò lừa bịp của đảng Dân chủ vì mục đích chính trị. “Trong nhiều năm, vấn đề Epstein cứ lặp đi lặp lại. Đừng lãng phí thời gian và công sức cho Jeffrey Epstein, kẻ chẳng ai quan tâm”.
Từ khóa Nha Trang WSJ Wall Street Journal Donald Trump New York Times
