Gần đây, khi tham dự lễ duyệt binh của ĐCSTQ ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã thảo luận về việc sử dụng ghép tạng như một phương pháp kéo dài tuổi thọ. Tập Cận Bình thậm chí còn nói rằng con người “có thể sống đến 150 tuổi”.

  • Bác sĩ lên tiếng sau khi lãnh đạo Tập và Putin bàn về trường sinh bất tử nhờ ghép tạng
Tap Putin Kim 1
Các nhà lãnh đạo Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Kim Jong-un hôm 3/9 tại Bắc Kinh, đang nói chuyện và cười đùa một cách thân mật, với chủ đề đáng ngạc nhiên về “cấy ghép nội tạng” và “trường sinh bất lão”. (Ảnh chụp màn hình video)

Các nhà phân tích tin rằng cuộc đối thoại giữa Putin và Tập Cận Bình phản ánh nỗi lo sợ quyền lực của các nhà cầm quyền toàn trị, những người sợ mất địa vị và do đó khao khát sự trường sinh bất lão. Hiện nay, có bằng chứng rõ ràng cho thấy phần lớn các ca ghép tạng ở Trung Quốc là từ việc thu hoạch nội tạng sống ngoài ý muốn. Đài Loan tiếp nhận rất nhiều ca ghép tạng từ Trung Quốc đại lục mỗi năm, và chính phủ Đài Loan tuyệt đối không thể thờ ơ.

Quảng trường diễu hành Thiên An Môn là giấc mơ bất tử.

Liên quan đến cuộc trò chuyện giữa Tập Cận Bình và Putin về vấn đề cấy ghép nội tạng, BBC đưa tin Putin tuyên bố rằng “sự bất tử” có thể trở thành hiện thực thông qua những đổi mới trong công nghệ sinh học. Bài báo tiếp tục lưu ý rằng Tập Cận Bình và Putin, những người đã nắm quyền lần lượt trong 13 và 25 năm, “chưa bao giờ bày tỏ ý định từ chức”. Các cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người cho thấy “tầm nhìn của họ vượt ra ngoài phạm vi kinh tế và chính trị”.

Ông Thái Thận Khôn, một nhà bình luận sống tại Hoa Kỳ, cho biết hành động này thực chất là do những người có liên quan cố tình thực hiện để truyền tải thông điệp rằng hai người “sẽ không rút lui khỏi chính trường”.

Tập Cận Bình đã nói rất nhiều về sự trường sinh bất lão tại lễ duyệt binh Thiên An Môn. Trên thực tế, chính quyền Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy “Dự án Sức khỏe Lãnh đạo” trong những năm gần đây, và có những quảng cáo ca ngợi tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là 88 tuổi, cao hơn so với các nước phương Tây.

Quảng cáo của Bệnh viện Quân y Trung Quốc: “Lãnh đạo Trung Quốc có tuổi thọ cao hơn người phương Tây”. Năm 2019, một quảng cáo quảng bá Dự án Y tế Bệnh viện Quân y 301 của ĐCSTQ đã được lan truyền trên Internet, nhưng đã bị gỡ bỏ chỉ một ngày sau khi đăng tải”. “Dự án Y tế Lãnh đạo 981” trong quảng cáo là một dịch vụ y tế được thành lập đặc biệt dành cho lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ. Mục đích của nó là kéo dài tuổi thọ của các quan chức cấp cao lên đến 150 tuổi. Ngay cả các nguyên thủ quốc gia và quan chức nước ngoài cũng đã đến Trung Quốc để phẫu thuật.

Ông Uông Hạo, tiến sĩ quan hệ quốc tế tại Đại học Oxford, đã viết trên Facebook vào ngày 4/9 rằng cuộc đối thoại giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình phản ánh 3 nghịch lý của chủ nghĩa toàn trị. Thứ nhất, nỗi lo lắng về quyền lực: nỗi sợ mất quyền lực dẫn đến khao khát bất tử. Thứ hai, bóng tối đạo đức: cấy ghép nội tạng, một hoạt động gây tranh cãi ở Trung Quốc, vướng vào các vụ vi phạm nhân quyền và bê bối đẫm máu, đang được sử dụng như một công cụ để kéo dài sự sống. Cuối cùng, còn có sự phi lý lịch sử: họ không nói về đồng minh, không dân chủ, không tự do, chỉ nói về “giấc mơ bất tử” cá nhân.

IÔng Uông Hạo nói rằng cấy ghép nội tạng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không thể che giấu sự tham nhũng và nỗi sợ hãi của chế độ. Điều bất tử thực sự không phải là quyền lực, mà là sự theo đuổi tự do của nhân dân.

Câu hỏi ngược lại khiến sắc mặt Tập Cận Bình tối sầm lại, nên thay cơ quan nào?

Người sáng lập UMC, Tào Hưng Thành, nói với tờ Epoch Times rằng chúng tôi hy vọng những người chân thành, tử tế và tôn trọng quyền của người khác có thể sống lâu; nhưng đối với những loài bò sát dối trá và thành công trong việc bắt nạt người khác, sống quá lâu là một thảm họa cho thế giới.

Có đủ bằng chứng chứng minh rằng chuỗi cung ứng thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn

Ngành công nghiệp ghép tạng của ĐCSTQ đã tăng trưởng theo cấp số nhân sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Ông Hà Hiểu Thuận, Phó Viện trưởng Bệnh viện Trung Sơn, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Southern Weekend: “Năm 2000 đánh dấu một bước ngoặt đối với ngành ghép tạng ở Trung Quốc. Số ca ghép gan trên toàn quốc năm 2000 tăng gấp mười lần so với năm 1999, và tăng gấp ba lần vào năm 2005”. Hơn nữa, ĐCSTQ không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc nội tạng của mình.

Ngày 25/7/2022, nhà bình luận kinh tế Nhật Bản Neko Kumicho cũng làm chứng rằng ông đã tận mắt chứng kiến ​​một học viên Pháp Luân Công ngoài hai mươi tuổi bị khoa ghép gan của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh cắt đứt gân tay chân, sau đó trói anh ta vào giường để chuẩn bị lấy gan. Bác sĩ khoa ghép tạng của bệnh viện cũng nói: “Do dân số Trung Quốc đông, chúng tôi có thể chuẩn bị bất kỳ số lượng người hiến tạng phù hợp nào.”

Liên quan đến cuộc trò chuyện giữa Tập Cận Bình và Putin, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chris Smith, người bảo trợ cho “Đạo luật Chấm dứt Mổ cướp Nội tạng” (HR 1503), phát biểu với tờ Epoch Times: “Cuộc trò chuyện này chứng minh rằng sự tàn ác không có giới hạn. Các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như nắm giữ một nguồn cung cấp nội tạng khổng lồ, nổi tiếng với những đặc quyền mà công chúng không thể có được. Cách thức và địa điểm lấy được những nội tạng này dường như chỉ là một điều được nghĩ đến sau này”.

“Quan điểm cá nhân của tôi là bất kỳ ai ở vị trí cao, đặc biệt là trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt đầu từ Tập Cận Bình, đều sẽ tìm cách lấy cắp nội tạng của người khác thông qua cưỡng ép, cái chết và các biện pháp khác để kéo dài tuổi thọ. Tôi không thể nghĩ ra điều gì ích kỷ và man rợ hơn thế này”, Nghị sĩ Smith phát biểu.

“Họ lạm dụng người khác mà không bị trừng phạt vì thú vui và tuổi thọ của bản thân”, và “họ có một lực lượng cảnh sát mật có thể bắt giữ bất kỳ ai họ muốn”, ông nói thêm.

Bà Nina Shea, giám đốc và thành viên cấp cao tại Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hudson ở Washington, nói với tờ Epoch Times rằng sự việc này đã vô tình tiết lộ sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Bà Shea cho biết, “Chính quyền Trung Quốc có liên quan sâu sắc đến việc cấy ghép nội tạng người, mặc dù Trung Quốc vẫn chưa thiết lập được hệ thống hiến tặng nội tạng tự nguyện minh bạch”.

Bà nói: “Hai kẻ độc tài khét tiếng và vô đạo đức này đang âm mưu theo đuổi sự bất tử bằng cách thay thế nội tạng già nua. Liệu chúng có giết hại các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi, người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, Phật tử Tây Tạng và tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia để lấy nội tạng của họ không? Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc này đã trở thành một thông lệ thường xuyên trong ĐCSTQ”.

Tiến sĩ Hoàng Sĩ Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Ghép tạng Quốc tế Đài Loan và là thành viên của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan chi nhánh Vân Lâm, đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với NTD vào ngày 3/9 rằng mục đích ban đầu của việc ghép tạng là mang lại cơ hội sống cho những người đang bên bờ vực suy tạng và tử vong thông qua nội tạng được hiến tặng. Tuy nhiên, điều này không đúng ở Trung Quốc đại lục. Thay vào đó, những cá nhân có quyền lực được ghép tạng để cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.

Ông Hoàng Sĩ Duy cho biết Tập Cận Bình và Putin đã có một cuộc trò chuyện thân mật, phản ánh rằng chuỗi cung ứng nội tạng sống của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn. Điều này rất khó để nhiều người, đặc biệt là những người trong giới y khoa, hình dung, bởi vì sự phát triển của ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc không dựa trên lối suy nghĩ này.

Đài Loan không thể đứng ngoài cuộc điều tra về “mổ cướp nội tạng”

Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương năm ngoái, một bác sĩ phẫu thuật họ Trần, trước đây hành nghề ở miền trung Đài Loan, đã môi giới bất hợp pháp 10 bệnh nhân sang Trung Quốc ghép gan và thận, thu lợi bất chính 14,82 triệu Đài tệ. Sau cuộc điều tra, các công tố viên đã truy tố bác sĩ Trần và năm người khác về tội vi phạm Đạo luật Ghép tạng Người và đề nghị mức án 6 năm tù.

Dương Hiến Hồng, chủ tịch Liên minh Nhân quyền Đài Loan tại Trung Quốc và cựu thành viên Ủy ban Nhân quyền của Văn phòng Tổng thống, nói với tờ Epoch Times rằng ông tin rằng ông Trần không phải là người môi giới nội tạng duy nhất ở Đài Loan, vậy tại sao ông lại là người duy nhất bị kết án?

Ông Dương Hiến Hồng cho biết chính phủ Đài Loan nên có trách nhiệm điều tra. Ông hiểu rằng Bộ Y tế và Phúc lợi lưu giữ hồ sơ hàng tháng về những người Đài Loan sang Trung Quốc để ghép tạng và báo cáo lên Viện Kiểm soát. Con số này rất đáng kể, và bây giờ là lúc cần bắt đầu điều tra.

“Mặc dù Đài Loan có luật cấm cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, nhưng nhiều người vi phạm luật, vậy mà không ai bị truy tố. Liệu có cần thiết phải hy sinh một mạng sống ở Trung Quốc chỉ để cứu mạng người thân của mình không?”, ông Dương Hiến Hồng nói.

Sau khi xem bộ phim “Nội tạng Quốc hữu” vào tháng 7 năm nay, Ủy viên Giám sát Đài Loan Điền Thu Cẩn cũng kêu gọi việc truyền bá sự thật về nạn thu hoạch nội tạng như một cách tốt nhất để chấm dứt cuộc bức hại. Bà nhấn mạnh: “Đừng đến Trung Quốc để ghép tạng, bởi vì mỗi cơ quan nội tạng đều tượng trưng cho một sinh mệnh. Ở Đài Loan, chúng tôi tin vào sự hiện diện của Thần”.

Theo thông tin công khai, khi Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức còn là nhà lập pháp vào năm 2006, ông từng giữ chức vụ Trưởng chi nhánh châu Á của “Đội điều tra chung về cuộc đàn áp Pháp Luân Công”.

Ông Dương Hiến Hồng tin rằng vì ông Lại Thanh Đức đã làm trưởng đoàn điều tra nên Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, Thạch Sùng Lượng, cũng nhận thức rõ rằng chắc chắn có rất nhiều nghi vấn đằng sau việc cấy ghép nội tạng và chính phủ Đài Loan tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc.