Tập Cận Bình bàn về “trường sinh bất lão”, mặt tối của ngoại giao nội tạng Trung Quốc
- Tuyết Mai
- •
Ngày 3/9/2025, một đoạn video chưa được biên tập từ buổi phát sóng trực tiếp của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) trước lễ duyệt binh ở Bắc Kinh đã gây xôn xao dư luận. Trong video, các nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, Vladimir Putin và Kim Jong-un đang nói chuyện và cười đùa một cách thân mật, với chủ đề đáng ngạc nhiên về “cấy ghép nội tạng” và “trường sinh bất lão”.
Đoạn ghi âm rời rạc và kéo dài chưa đầy một phút, bắt đầu bằng câu nói tiếng Quan Thoại của ông Tập rằng “ngày nay” việc sống đến 70 tuổi không còn là điều bất thường nữa. Một phiên dịch viên người Nga sau đó được nghe nhắc lại lời nhận xét của ông: “Trước đây, hiếm khi người ta sống đến 70 tuổi, nhưng ngày nay, ở tuổi 70, bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Ông Putin sau đó đã trả lời bằng một bình luận không rõ ràng trong bản tin, mặc dù phiên bản tiếng Quan Thoại của phiên dịch viên cho thấy nhà lãnh đạo Nga đã nói về công nghệ sinh học. “Với sự phát triển của công nghệ sinh học, các cơ quan nội tạng của con người có thể được cấy ghép liên tục, và con người có thể sống ngày càng trẻ hơn, thậm chí đạt được sự bất tử”, phiên dịch viên được nghe nói. Tuyên bố được dịch sang tiếng Hàn cũng đề cập đến việc cấy ghép nội tạng.
Sau đó, ông Tập Cận Bình nói: “Dự đoán là, trong thế kỷ này, cũng có khả năng sống đến 150 tuổi.” Máy quay bị cắt ngang khi ông kết thúc câu nói. Ông Tập Cận Bình và ông Putin đều 72 tuổi, trong khi ông Kim Jong-un 41 tuổi.
Theo RT đưa tin, ông Putin đã xác nhận cuộc trò chuyện khi được các phóng viên Nga hỏi về vấn đề này. “Những tiến bộ y học hiện đại, bao gồm cả phẫu thuật thay thế nội tạng, làm dấy lên kỳ vọng rằng tuổi thọ sẽ tăng đáng kể”, ông nói thêm rằng những thay đổi như vậy sẽ có “hậu quả về mặt xã hội, chính trị và kinh tế”.
“九三阅兵”典礼开始前,习近平与各国元首一同前往会场。期间,俄罗斯总统普京和他谈起了寿命话题。现场转播中,普京的翻译对习近平说随着生物技术的发展,人是越活越年轻,甚至会长生不老。习近平回答,预测本世纪人们“可能可以活到150岁”。ABC无法从现场转播中听到这段对话中普京自己进行的完整表达。 pic.twitter.com/DxqrmjXGtY
— ABC中文 (@ABCChinese) September 3, 2025
Một sự kiện khác tương tự cũng đã xảy ra. Ngày 20/9/2024, Quốc vương Malaysia thứ 17 Sultan Ibrahim thăm Trung Quốc và hội kiến với ông Tập Cận Bình. Cuộc gặp vốn là một sự kiện cấp nhà nước để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Malaysia, nhưng một cuộc trò chuyện riêng tư đã gây chấn động dư luận. Ông Sultan Ibrahim đã đích thân cảm ơn Trung Quốc vì đã có “sự sắp xếp đặc biệt”, giúp con trai ông phẫu thuật cấy ghép gan thành công tại Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, đằng sau các chính sách ngoại giao như “Vành đai và Con đường Sức khỏe” và “Cộng đồng vận mệnh chung của nhân loại” do chính quyền Trung Quốc thúc đẩy trên toàn cầu, một con đường “ngoại giao nội tạng” đen tối đã dần lộ diện. Một số trường hợp quan chức nước ngoài đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, cùng với việc tiết lộ các chương trình kéo dài tuổi thọ đặc biệt cho các quan chức cấp cao của Trung Quốc như “Dự án sức khỏe lãnh đạo 981”, đã phơi bày việc chính quyền Trung Quốc biến mạng sống của người dân thành con bài mặc cả và sử dụng cấy ghép nội tạng như một “món quà ngoại giao” với nước ngoài.
Từ hoàng tử, nghị sĩ Malaysia, quan chức Kazakhstan cho đến tham vọng “kéo dài tuổi thọ đến 150 tuổi” của các quan chức cấp cao Trung Quốc, hệ thống cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc không còn đơn thuần là một hành vi y tế, mà đã trở thành một công cụ “quyền lực mềm” để duy trì chế độ và mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Và cái giá phải trả cho điều này rất có thể là mạng sống và nội tạng của người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến và thậm chí là những người dân vô danh.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phản hồi
Hôm 3/9, khi trả lời câu hỏi liên quan của phóng viên kênh truyền hình NTD Tiếng Anh, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết: “Chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện rùng rợn từ Trung Quốc về việc cấy ghép nội tạng, những nội tạng này được lấy từ những ‘người hiến tặng không tự nguyện’ – nói như vậy vẫn còn là nói giảm nói tránh. Và việc cuộc trò chuyện đó của họ lại vô tình bị ghi âm bởi micro, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy, bản thân điều này đã rất đáng nói.”
“Điều này cho thấy thế giới quan của họ hoàn toàn trái ngược với đạo đức của chúng ta, thậm chí có thể nói là tà ác.”
Ông cũng cho biết thêm, việc chính các lãnh đạo ĐCSTQ trực tiếp bàn luận về vấn đề này cần được cảnh báo ở mức cao. Quốc hội Mỹ sẽ phản đối hành vi này, và đã có một số dự luật liên quan. Nếu cần, họ sẽ coi đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu để xử lý.
“Ngoại giao nội tạng” – Chính quyền Trung Quốc cung cấp nội tạng cho các quan chức nước ngoài
Theo trang tin tức tiếng Trung Sin Chew Daily của Malaysia, con trai của Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim, Hoàng tử Tunku Abdul Jalil, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan vào năm 2014. Tháng 11 năm đó, Tunku Abdul Jalil đã đến Bệnh viện trực thuộc thứ nhất của Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, Trung Quốc để cấy ghép gan. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng vị hoàng tử này đã qua đời vào cuối năm 2015 do bệnh tái phát. Trong cuộc hội đàm năm 2024, ông Sultan Ibrahim nói với ông Tập Cận Bình: “Mặc dù con trai tôi là người nước ngoài, nhưng Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dành cho chúng tôi sự miễn trừ đặc biệt.”
Cũng theo báo cáo, tờ Daily Express của Malaysia đã tiết lộ từ năm 2016 rằng Nghị sĩ Datuk Bung Moktar Radin của Malaysia đã nhiều lần đến Trung Quốc để chữa bệnh và cuối cùng đã được cấy ghép thận thành công. Sau khi trở về nước, sức khỏe của ông phục hồi tốt và bạn bè, người thân cùng nhiều bộ trưởng của Malaysia đã đến thăm ông.
Ngoài ra, theo một báo cáo của Đài Á châu Tự do (RFA), một quan chức cấp cao của Kazakhstan cũng đã được cấy ghép thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Trung Quốc (Bệnh viện 301). Người tiết lộ thông tin cho biết: “Từ khi nộp đơn cho đến khi cấy ghép thành công, chỉ mất chưa đầy một tháng.” Hiệu quả này vượt xa so với các nước phương Tây, nơi thường phải chờ đợi vài năm.
Những trường hợp này cho thấy rằng chính quyền Trung Quốc không chỉ cung cấp dịch vụ cấy ghép nội tạng nhanh chóng cho giới tinh hoa trong nước, mà còn thông qua “kênh y tế đặc biệt” để cung cấp nội tạng cho các quan chức nước ngoài, biến cấy ghép nội tạng thành một con bài ngoại giao – “ngoại giao nội tạng”.
Bệnh viện quân đội cung cấp dịch vụ cấy ghép nội tạng cho cán bộ cao cấp và khách nước ngoài
“Ở Trung Quốc, cấy ghép nội tạng không dành cho người dân thường. Đây là một dịch vụ đặc biệt dành cho các quan chức cấp cao của Đảng và giới tinh hoa nước ngoài,” bác sĩ Yang – một cựu bác sĩ ở Trung Quốc hiện đang sống ở Bắc Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á châu Tự do. Ông chỉ ra rằng khoảng một nửa số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc được thực hiện bởi các bệnh viện quân đội, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa Quân đội Trung Quốc, còn được gọi là “Bệnh viện 301”, nơi có “phòng bệnh dành cho cán bộ cấp cao” chuyên cung cấp dịch vụ cấy ghép cho các cán bộ cấp cao và khách nước ngoài.
“Khi quân đội can thiệp, Hội Chữ thập đỏ địa phương, các cơ sở y tế và thậm chí cả hệ thống phân phối nội tạng sẽ tự động rút lui. Toàn bộ quy trình trở thành một hệ thống cực kỳ khép kín và mờ ám,” bác sĩ Yang cho biết. Nguồn gốc của các cơ quan được sử dụng trong các ca cấy ghép của quân đội là cực kỳ thiếu minh bạch, và rất có thể liên quan đến việc hiến tặng không tự nguyện, thậm chí là mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm.
“Dự án sức khỏe lãnh đạo 981”: Đặc quyền y tế trong cấy ghép nội tạng
Năm 2019, một quảng cáo trên WeChat gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện, giới thiệu về “Dự án sức khỏe lãnh đạo 981” độc quyền dành cho các quan chức cấp cao của Trung Quốc, với mục tiêu “kéo dài tuổi thọ đến 150 tuổi” và nhấn mạnh “hiệu quả đáng kể” trong 60 năm qua. Dự án này do các cơ sở y tế quân đội như Bệnh viện 301 và Viện Khoa học Y học Quân sự lãnh đạo, kết hợp y học tái tạo, y học gen, công nghệ chống lão hóa và các phương pháp tiên tiến khác để tạo thành một hệ thống kéo dài tuổi thọ toàn diện cho giới tinh hoa của Đảng.
Dự án này được chia thành ba dự án con: Dự án Tăng cường Sức khỏe, Dự án Tái tạo Tuổi trẻ và Dự án Kéo dài Tuổi thọ đến 150 tuổi.
Thông tin này sau khi lan truyền đã bị chính quyền xóa bỏ hoàn toàn, nhưng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi: Nếu nội tạng có thể được cung cấp tùy tiện cho các quan chức cấp cao, người có đặc quyền và các quan chức nước ngoài, vậy những nội tạng đó đến từ đâu?
Luật mới về cấy ghép nội tạng của chính quyền Trung Quốc: Hợp pháp hóa nguồn nội tạng bất hợp pháp
Tháng 12/2023, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký ban hành phiên bản mới của “Quy định về Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Người”, có hiệu lực từ ngày 1/5/2024. Luật mới này tuyên bố nhấn mạnh “hiến tặng tự nguyện” và “cấm buôn bán nội tạng”, nhưng một số người bất đồng chính kiến chỉ ra rằng luật này có vẻ hợp pháp trên bề mặt, nhưng trên thực tế, nó có thể trở thành một lớp vỏ bọc mang tính hệ thống cho việc mổ cướp nội tạng.
Nhà báo điều tra người Trung Quốc Triệu Lan Kiện, hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, nói thẳng rằng trong xã hội Trung Quốc tồn tại một hiện tượng phổ biến là “quyền bị đại diện” – bao gồm cả việc hiến tặng nội tạng. Ông chỉ ra rằng một số điện thoại di động có tùy chọn mặc định đồng ý hiến tạng, và người dùng không thể tắt nó; khi xảy ra tai nạn, có thể bị coi là “tự nguyện hiến tặng” theo mặc định của hệ thống, mặc dù người đó và gia đình không hề hay biết.
Ông Triệu Lan Kiện cũng tiết lộ rằng dữ liệu chính thức của chính quyền Trung Quốc cho thấy khoảng 8 triệu người biến mất mỗi năm, và cần phải điều tra xem liệu những người mất tích này có liên quan đến chợ đen nội tạng hay không. Ông cảnh báo: “Nếu hệ thống này không bị phơi bày và ngăn chặn, nó sẽ biến người dân Trung Quốc thành ‘nguồn tài nguyên sống’ không có bất kỳ sự bảo vệ nào.”
Cộng đồng quốc tế đặt câu hỏi về nguồn gốc nội tạng ở Trung Quốc
Cộng đồng y tế quốc tế đã đặt câu hỏi về hệ thống cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.
Tạp chí BMJ Medical Ethics của Anh đã đăng một bài viết chỉ ra rằng mặc dù có ít chi tiết về việc Nghị sĩ Datuk Bung Moktar Radin của Malaysia đã đến Trung Quốc để cấy ghép, nhưng hành động này có thể hé lộ những vấn đề tồn tại trong hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc – bao gồm thời gian chờ đợi ngắn, tính minh bạch thấp và khả năng liên quan đến việc sử dụng nội tạng từ những người bị tử hình.
Bài báo cũng chỉ ra rằng nhiều bệnh viện Trung Quốc trong quá khứ đã công khai cung cấp dịch vụ cấy ghép thận và gan cho “người nước ngoài” trong vòng 2 đến 4 tuần. Thời gian chờ đợi này chênh lệch rất lớn so với vài năm ở Mỹ và Anh, khiến người ta nghi ngờ liệu nội tạng có đến từ “nguồn bất hợp pháp” hay không.
Một cuộc điều tra chỉ ra rằng một số nội tạng có thể đến từ “tù nhân lương tâm” (như học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, tín đồ tôn giáo, v.v.), những người này có thể bị coi là “ngân hàng nội tạng sống” và bị mổ cướp nội tạng sau khi được tìm thấy phù hợp. Tình trạng thiếu nền tảng đạo đức và tính minh bạch pháp lý này đã gây ra mối quan ngại nghiêm trọng trong cộng đồng y tế và nhân quyền quốc tế.
Sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, cấy ghép nội tạng tăng trưởng bùng nổ
Sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng trưởng bùng nổ. Tổ chức Điều tra quốc tế WOIPFG đã thống kê dựa trên các báo cáo của truyền thông chính thức Trung Quốc và nhận thấy: Trước năm 1999, tổng số ca cấy ghép gan tích lũy trong hơn 20 năm ở Trung Quốc chỉ là 135 ca, trung bình mỗi năm chỉ có 5-6 ca. Tuy nhiên, từ năm 1999 đến 2006, trong 8 năm, số ca cấy ghép gan đã tăng vọt lên 15.207 ca, trung bình mỗi năm hơn 1.700 ca, tăng khoảng 180 lần.
Năm 2006, tờ Epoch Times lần đầu tiên đưa tin về tội ác của ĐCSTQ giết hại tù nhân lương tâm để lấy nội tạng, dựa trên lời khai của người tố giác. Kể từ đó, bằng chứng về tội ác này ngày càng chồng chất, và vào năm 2019, một tòa án độc lập ở Anh đã xác nhận sự thật này.
Tòa án kết luận: Nguồn nội tạng người cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng béo bở ở Trung Quốc chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và những người bất đồng chính kiến khác bị ĐCSTQ bức hại.
Trong những năm gần đây, việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống đã mở rộng dần dần từ việc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trước đây, sang toàn xã hội, và giờ đây thậm chí còn lan rộng ra nước ngoài.
Tuyết Mai (t/h)
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Vladimir Putin Cấy ghép nội tạng Recommend Thu hoạch nội tạng sống duyệt binh ở Trung Quốc Tập Cận Bình Kim Jong Un
