Hôm thứ Sáu (23/10), hàng trăm người từ khắp nước Úc đã diễu hành qua trung tâm Melbourne nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu với sự tham gia của hàng trăm người từ khắp nước Úc đã đi qua các con phố Melbourne, tôn vinh nền văn hóa thần truyền có lịch sử hàng nghìn năm.

Thông điệp họ truyền tải là Chân, Thiện, Nhẫn — những nguyên lý mà các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định tín niệm bất chấp cuộc bức hại khốc liệt do ĐCSTQ phát động từ năm 1999.

Cuộc diễu hành kéo dài 90 phút, khởi hành từ công viên Treasury Gardens, đi qua Tòa nhà Quốc hội bang Victoria và khu phố Tàu, sau đó men theo phố Collins sầm uất trước khi trở về điểm xuất phát. Nhiều người đi đường dừng lại, lấy điện thoại ghi hình đoàn diễu hành.

Người đi đường đứng xem đoàn diễu hành đi qua khu trung tâm thương mại Melbourne ngày 23/10/2026. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Đoàn diễu hành kéo dài hàng trăm mét, dẫn đầu là Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Một số người giương biểu ngữ lên án cuộc bức hại tại Trung Quốc, trong khi những người khác cầm biểu ngữ giới thiệu các nguyên lý tu luyện cổ xưa, hướng đến việc hoàn thiện bản thân.

Con rồng vàng thu hút sự chú ý và khiến đám đông thích thú. Một số người mặc trang phục truyền thống Trung Hoa hoặc Việt Nam thanh nhã. Một nhóm khác biểu diễn trống lưng, loại trống được đeo trên người, có nguồn gốc từ tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc thời cổ đại.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn múa rồng truyền thống Trung Hoa trong cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Cuộc bức hại suốt 27 năm

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng phổ biến tại Trung Quốc. Các học viên cho biết việc tu luyện giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức.

Đến năm 1999, theo ước tính của chính quyền ĐCSTQ, số người tu luyện Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã lên tới khoảng 70–100 triệu người.

Pháp Luân Đại Pháp ngày càng phổ biến, thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo ĐCSTQ, vốn luôn tìm cách kiểm soát các phong trào quần chúng và củng cố sự chi phối về tư tưởng của đảng.

Tháng 7/1999, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân chính thức phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhằm xóa bỏ môn tu luyện này.

Hệ quả là hàng triệu học viên đã bị giam giữ tùy tiện, tra tấn và phải chịu các hình thức đối xử vô nhân đạo khác, trong đó có cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Người qua đường đồng cảm với thông điệp

Âm nhạc từ đoàn diễu hành thu hút sự chú ý của anh Marty Blaxcell, người làm việc tại khu trung tâm thành phố. Anh đánh giá cao nỗ lực của các học viên trong việc giúp công chúng hiểu rõ hơn về cuộc bức hại.

“Tôi nghĩ việc này thật tuyệt. Thật tốt khi mọi người quan tâm đến những vấn đề quan trọng như thế này,” anh nói với The Epoch Times.

“Tôi đến từ một quốc gia tự do, và tôi phản đối những hành vi như vậy.”

Anh Marty Blaxcell theo dõi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Hailey Do/The Epoch Times)

Trong khi đó, chị Kirianna Faleao Iriannakay bất ngờ trước sự đa dạng của những người tham gia đoàn diễu hành.

Chị cho biết cảm thấy “như trong mơ và thật khác lạ” khi biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.

“Thật tốt khi họ giúp nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại, đặc biệt là khi khiến vấn đề này được chú ý rộng rãi hơn”, chị nói.

Chị Kirianna Faleao Iriannakay (bên phải) theo dõi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Hailey Do/The Epoch Times)

Theo Minh Huệ Net (Minghui.org), trang thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, ít nhất 5.376 học viên đã tử vong do cuộc bức hại. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Cuộc bức hại không chỉ diễn ra tại Trung Quốc. Các học viên ở nước ngoài cho biết họ từng bị đe dọa, quấy rối và hành hung bởi những người được cho là có liên hệ với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Đầu năm nay, Thủ tướng Úc cùng các quan chức cấp cao của nước này đã nhận được những lời đe dọa đánh bom. Những kẻ đe dọa yêu cầu Chính phủ Úc ngăn chặn các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, có trụ sở tại New York.

Shen Yun là đoàn nghệ thuật biểu diễn vũ đạo và âm nhạc cổ điển Trung Hoa, với các thành viên bao gồm những học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Điều người Úc cần biết

Chị Courtney Higgins bay từ Perth đến Melbourne để tham gia cuộc diễu hành.

“Cuộc diễu hành đặc biệt quan trọng vì giúp chúng tôi giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”, chị nói. Theo chị, đây cũng là dịp để mọi người hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Chị Higgins tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2019 và từng làm công việc hành chính, cảnh quan sân vườn.

Chị Courtney Higgins, học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Perth, tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: Freya Shen/The Epoch Times)

Bà Janine Rankin, thợ làm tóc sống tại Cairns và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, cũng đến Melbourne tham dự sự kiện.

“Cuộc diễu hành có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Các học viên vừa diễu hành vừa chơi nhạc, và điều đó thực sự chạm đến trái tim người xem”, bà nói với The Epoch Times.

Bà Rankin bắt đầu bước vào tu luyện từ năm 1999 và đã chứng kiến cuộc bức hại ở Trung Quốc diễn ra.

“Tôi mới tu luyện được 3 tháng thì ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại. Là người phương Tây, tôi thấy thật khó hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy trước đây”, bà kể.

Bà Janine Rankin, học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Cairns, tham gia cuộc diễu hành tại Melbourne, Úc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: The Epoch Times)

“Tôi cũng đã gặp nhiều học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục và hiểu được những hình thức bức hại mà họ phải chịu đựng. Những gì ĐCSTQ làm thật khó tin, vậy mà nhiều người Úc hoàn toàn không biết đến những điều này”, bà nói thêm.

“Giúp mọi người hiểu sự thật về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là điều vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ vì chúng tôi mà còn vì cả thế giới. Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hiểu được sự thật này, để mỗi người đều có thể góp sức theo cách của mình.”