Tại Lễ hội Marathon Nike Melbourne ở Úc hôm Chủ nhật (11/10), nhiều vận động viên và khán giả chú ý đến các học viên Pháp Luân Công luyện công ven đường đua, một số người còn lên tiếng khen ngợi.

Sáng 11/10, một số học viên Pháp Luân Công luyện công tại Vườn Nữ hoàng Victoria ở Melbourne, nơi hàng chục ngàn vận động viên tham gia Lễ hội Marathon Nike Melbourne chạy qua. (Ảnh: Bill Liu/ Epoch Times)

Trung tâm Melbourne sôi động trong hai ngày 10–11/10, khi người dân đổ ra đường cổ vũ hơn 60.000 vận động viên tham gia Lễ hội Marathon Nike Melbourne.

Các vận động viên xuất phát từ đại lộ Batman, chạy quanh hồ Albert Park, qua ga Flinders Street, dọc bãi biển St Kilda và về đích tại sân vận động Melbourne Cricket Ground trong tiếng reo hò cổ vũ của người thân và khán giả.

Sáng Chủ nhật, khi đoàn chạy qua Vườn Nữ hoàng Victoria, các vận động viên và khán giả bất ngờ bắt gặp một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công.

Các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và đẹp mắt của họ tạo nên khung cảnh an hòa dưới nắng xuân.

Sáng 11/10, một số học viên Pháp Luân Công luyện công tại Vườn Nữ hoàng Victoria ở Melbourne, nơi hàng chục ngàn vận động viên tham gia Lễ hội Marathon Nike Melbourne chạy qua. (Ảnh: Bill Liu/ Epoch Times)

Vận động viên marathon khen ngợi học viên Pháp Luân Công

Anh Rinosh Karunakaran, nhân viên một tổ chức tài chính, cùng gia đình từ Sydney đến Melbourne tham gia cự ly marathon và đạt thành tích tốt.

Ngày 11/10/2026, vận động viên marathon Rinosh Karunakaran nhận xét các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm rất tốt. (Ảnh: Lý Phàm Chân/Đại Kỷ Nguyên)

Cảnh tượng các học viên luyện công khiến anh cảm thấy quen thuộc. “Khi còn ở Sydney, tôi từng thấy mọi người phát tờ rơi. Tôi cũng đã đọc tài liệu về Pháp Luân Công và thấy họ làm rất tốt”, anh kể.

Anh nhận xét các động tác luyện công “rất đồng đều và hài hòa”, rồi nhớ lại: “Hình như ở công viên Hyde Park cũng có một điểm luyện công như thế này.”

Anh Karunakaran cho rằng cuộc bức hại kéo dài nhắm vào các học viên Pháp Luân Công “thật sự đáng lo ngại” và mọi người nên lên tiếng phản đối.

Chuyên gia IT: Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng

Anh Josh Sanon, chuyên gia công nghệ thông tin đến dự giải cùng bạn đời, lần đầu biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào hôm đó. Anh đặc biệt yêu thích chiếc mặt dây chuyền hình hoa sen có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Anh ủng hộ các học viên kiên trì tu luyện và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình.

“​​Ai cũng có quyền thực hành đức tin của mình. Đây là một môn tu luyện rất ôn hòa, tại sao lại bị bức hại?”

Khi biết nhiều học viên phải rời Trung Quốc sang Úc để tránh cuộc bức hại, anh Sanon nói: “Thật đáng tiếc. Nhưng tôi rất mừng vì họ đã tìm được nơi có thể tự do tu luyện và thực hành đức tin của mình”.

Anh nói thêm: “Thật tuyệt khi họ tìm được một nơi như vậy, nơi có cộng đồng sẵn lòng đón nhận và để họ tự do thực hành đức tin mà không bị quấy nhiễu”.

Ngày 11/10/2026, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne luyện công buổi sáng tại Vườn Nữ hoàng Victoria. (Ảnh: Bill Liu/Đại Kỷ Nguyên)

Người trẻ: Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp

Cô gái trẻ Iris Carthy khen ngợi các bài luyện công: “Tôi thấy những người có thể ngồi thiền thật phi thường, trông rất đẹp”.

Cô nhận thấy các học viên tập trung hoàn toàn vào việc luyện công, như thể quên đi mọi thứ xung quanh.

Cô Carthy nói: “Không khí ở đây rất an hòa, đây là một hoạt động cộng đồng tuyệt vời. Hoạt động này gắn kết mọi người và chúng tôi thực sự rất thích”.

Qua lời kể của các tình nguyện viên, cô Carthy và người bạn đi cùng, Abbey, biết về cuộc bức hại khốc liệt mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu tại Trung Quốc. Cả hai đều vô cùng phẫn nộ.

Nói về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Abbey cho rằng: “Việc này vốn không liên quan đến chính trị, nhưng ĐCSTQ lại chính trị hóa nó. Chúng tôi không muốn quyền lực chính trị can thiệp hay chính quyền áp đặt bất kỳ hình thức kiểm soát nào”.

Cô nói thêm: “Vì mục đích chính trị, chính quyền ĐCSTQ sẽ hạn chế người dân tụ tập. Khi mọi người bị chia rẽ, không thể kết nối với nhau, chính quyền sẽ càng dễ củng cố quyền lực.”

Cô Abbey nói: “Vì vậy, những hoạt động như thế này càng đáng quý, bởi mọi người có thể tụ họp và gắn kết thành một cộng đồng. Thật tuyệt vời! Không có cộng đồng, không có sự gắn kết, con người gần như chẳng còn gì.”

Cô Carthy rất đồng tình: “Tôi cho rằng cộng đồng và sự gắn kết giữa người với người là điều quan trọng nhất trên thế giới này.”

Vừa ngắm các động tác của học viên, vừa nghe nhạc luyện công, cô Abbey lại khen: “Thật sự quá đẹp. Các bạn làm rất tốt, đừng dừng lại, hãy kiên trì nhé!”

Giáo viên piano: Cảm nhận nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”

Khung cảnh luyện công hôm đó để lại cho cô Naomi, một giáo viên piano, ấn tượng rất tốt. “Tôi thấy rất đẹp. Đây là hoạt động đòi hỏi tính kỷ luật cao, nhất là ở ngoài trời, giữa không gian ồn ào như thế này,” cô nói.

Cô Naomi nhận thấy các học viên thể hiện những giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao.

Cô giải thích: “Về ‘Chân’, tôi nghĩ đó là niềm tin chân thành và sự chân thật từ trong tâm của họ. Còn ‘Thiện’ thể hiện qua việc họ phối hợp với ban tổ chức marathon, cùng nỗ lực sắp xếp mọi thứ cho phù hợp, cho thấy thiện ý và sự quan tâm đến mọi người.”

“Còn ‘Nhẫn’ thì tôi thấy rất đúng, vì họ đang phải chịu đựng nhiều đau khổ.”

Cô cho rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đòi hỏi tính kỷ luật, nghị lực và sức chịu đựng cao. Cô nhắn nhủ các học viên: “Các bạn thật tuyệt vời, hãy tiếp tục kiên trì nhé!”

Vận động viên Kipchoge vô địch nội dung marathon nam

Lễ hội Marathon Nike Melbourne tính đến nay đã được tổ chức 48 lần. Ngay trước khi giải chính thức khởi tranh, ban tổ chức đã quyên góp được hơn 3,4 triệu đô la Úc cho các hoạt động từ thiện, và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Ở nội dung marathon nam, vận động viên Kenya Eliud Kipchoge, người 2 lần giành HCV Olympic, về nhất với thành tích 2 giờ 9 phút 10 giây. Vận động viên chủ nhà Thomas Do Canto xếp thứ hai với thời gian 2 giờ 10 phút 35 giây.

Chức vô địch nội dung nữ thuộc về vận động viên Camille French của New Zealand với thành tích 2 giờ 28 phút 25 giây, còn vận động viên Úc Sinead Diver về nhì với 2 giờ 28 phút 49 giây.