Sri Lanka bắt đầu sơ tán 208 thành viên thủy thủ đoàn khỏi một chiến hạm thứ hai của Iran một ngày sau vụ tấn công bằng tàu ngầm của Mỹ vào chiến hạm IRIS Dena, khiến 87 người thiệt mạng và một số người khác vẫn còn mất tích.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Iran cung cấp vào ngày 12 tháng 3 năm 2024 cho thấy tàu khu trục IRIS Dena (75) của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran đang hoạt động trên biển ở Vịnh Oman (Văn phòng Quân đội Iran)

“Sau các cuộc thảo luận chi tiết với tất cả các bên, Sri Lanka đã quyết định hỗ trợ tàu của Iran”, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Colombo, theo Reuters đưa tin.

Ông Dissanayake cho biết, trong số các thành viên thủy thủ đoàn được đưa xuống tàu, hiện đang ở gần cảng Colombo, có 53 sĩ quan, 84 học viên, 48 thủy thủ cấp cao và 23 thủy thủ.

Tàu IRIS Dena của Iran đã bị đánh chìm hôm thứ Tư ngoài khơi bờ biển Sri Lanka trên Ấn Độ Dương. Các quan chức nước này đã điều hai tủ đông lạnh để bảo quản 87 thi thể được tìm thấy trên biển.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết con tàu đã bị “vô hiệu hóa hiệu quả” trong một cuộc “tấn công nhanh” của Hải quân sử dụng một quả ngư lôi Mark 48 duy nhất. Ông nói thêm rằng Hải quân Mỹ đã đạt được “hiệu quả tức thì, đánh chìm tàu ​​chiến xuống đáy biển”.

Iran khẳng định con tàu bị đánh chìm trong vùng biển quốc tế mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào. 

“Mỹ sẽ vô cùng hối tiếc về tiền lệ mà họ đã thiết lập”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi viết trên X.

Iran đã yêu cầu Sri Lanka hỗ trợ việc hồi hương thi thể. 

Các quan chức Sri Lanka cho biết tàu Dena đang trên đường về nước sau khi tham gia cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức tại Vịnh Bengal từ ngày 18 đến 25/2.

Họ cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục đối với khoảng 10 người vẫn còn mất tích.

Lý Ngọc t/h