Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu hôm thứ Ba (20/10) thừa nhận chính phủ có sai sót khi đối phó bạo loạn. Phong trào Áo vàng nộp kế hoạch cho cuộc tuần hành qua trung tâm Paris vào thứ Bảy (24/10).

Thủ tướng Sébastien Lecornu, Ngày 14 tháng 7 năm 2026 Cuộc diễu hành quân sự trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. (Ảnh: Shutterstock)

Phát biểu trước Quốc hội, ông Lecornu cho biết tình báo đã thất bại khi ứng phó với bạo lực hôm thứ Bảy (17/10). Cảnh sát được triển khai chưa đủ nhanh, còn nhà chức trách đã không hủy kỳ nghỉ phép của lực lượng này, The Epoch Times đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez nhận lỗi. “Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi nhận phần trách nhiệm của mình”, ông nói.

Ông Nuñez đã xin từ chức nhưng Tổng thống Emmanuel Macron bác đơn hôm thứ Hai (19/10).

Thủ tướng Lecornu quy trách nhiệm gây bạo lực cho các nhóm cực tả. “Một số phần tử bạo lực thuộc phe cực tả cấp tiến và cực tả cực đoan đã chọn cách hành động theo bầy đàn”, ông nói. Theo lời ông, các nhóm này “gieo rắc bạo lực một cách có phương pháp, nhờ các công cụ kỹ thuật số”. Ông xem cuộc khủng hoảng này là sự lựa chọn “giữa bạo lực và nền Cộng hòa”.

Các nghị sĩ cánh tả thì cáo buộc chính phủ không giải quyết nỗi bức xúc của người dân trước giá cả sinh hoạt đắt đỏ và dịch vụ công xuống cấp.

Quốc hội Pháp đang lập ủy ban điều tra nguyên nhân bạo loạn. Nhà chức trách đã giao 200 điều tra viên truy tìm những người tham gia bạo lực trên đường phố.

Chính phủ cam kết thay đổi chiến thuật và điều quân đội hỗ trợ cảnh sát trong đợt biểu tình mới. Ông Lecornu nói với các nghị sĩ rằng đợt triển khai lực lượng vào thứ Bảy tới sẽ có quy mô rất lớn.

Ông Macron: Kẻ gây rối thứ Bảy tới “sẽ bị ngăn chặn”

Reuters đưa tin ông Macron, đang thăm Qatar, hôm thứ Tư (21/10) cam kết không để bạo lực tái diễn. “Những ai muốn gây rối ở trung tâm các thành phố vào thứ Bảy tới sẽ bị ngăn chặn”, ông nói với phóng viên.

Ông Macron sẽ họp với giới tình báo và các bộ trưởng chủ chốt vào thứ Năm (22/10) để bàn về cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Pháp còn cáo buộc một số lãnh đạo nước ngoài lan truyền thông tin sai lệch về vụ việc. “Sau đó đã có thông tin sai lệch từ nước ngoài, dẫn đến những bình luận vừa không thể chấp nhận vừa ngu ngốc của nhiều người, trong đó có các lãnh đạo nước ngoài”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã lên tiếng về bạo loạn ở Pháp và quy lỗi cho người nhập cư. Khi được hỏi có ám chỉ ông Trump hay không, ông Macron đáp: “Không chỉ ông ấy”.

Áo vàng, sinh viên và công đoàn lại kêu gọi xuống đường

Các nhóm tự xưng “Áo vàng” kêu gọi biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng. Đại diện phong trào Áo vàng đã nộp kế hoạch cho cuộc tuần hành qua trung tâm Paris vào thứ Bảy này.

Phong trào này hình thành năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của ông Macron, để phản đối kế hoạch tăng thuế xăng dầu. Sau nhiều tháng người biểu tình chặn đường, chính phủ buộc phải nhượng bộ. Vài năm gần đây, phong trào gần như im ắng.

Cùng ngày thứ Bảy, Hội Sinh viên Quốc gia Pháp (UNEF), hội sinh viên chủ chốt của Pháp, cũng kêu gọi biểu tình. Hội này cho rằng hệ thống giáo dục đang xuống cấp và thiếu kinh phí.

Ông Lecornu đã gặp lãnh đạo các công đoàn để hạ nhiệt căng thẳng nhưng chưa đạt kết quả. Các công đoàn cho biết họ chưa nhận được phản hồi cụ thể nào về yêu cầu tăng lương và cải thiện dịch vụ công.

“Các yêu cầu của chúng tôi hoàn toàn không được xem xét”, bà Sophie Binet, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), nói. Bà xác nhận cuộc tổng đình công toàn quốc ngày 5/11 vẫn sẽ diễn ra.

Các khu vực từng bị bạo loạn đã qua đêm giới nghiêm cục bộ thứ hai liên tiếp mà không có sự cố lớn.

Khoảng 2.500 người bị tạm giữ

Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin hôm thứ Tư cho biết khoảng 2.500 người đã bị tạm giữ sau các cuộc biểu tình hôm 17/10. Trong số đó, 917 nghi phạm bị đề nghị truy tố và 174 người đã bị tống giam, theo Reuters.

Số liệu của Bộ Nội vụ Pháp mà The Epoch Times dẫn lại cho thấy khoảng 550 nghìn người đã xuống đường trên cả nước hôm đó, riêng Paris có 110 nghìn người. Chính phủ ước tính ít nhất 3.000 cơ sở kinh doanh bị phá hoại hoặc cướp bóc. Có 997 cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa bị thương, 7 người trong số đó bị thương nặng.

Bạo loạn cũng khiến giới đầu tư lo ngại. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm tuần này lên 5%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2002.

Pháp sẽ bầu tổng thống vào năm sau. “Chính phủ đã mất kiểm soát mọi thứ”, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cánh hữu Tập hợp Quốc gia, nói với đài Franceinfo.

Đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) phản đối kế hoạch điều quân đội xuống đường phố Paris. Các bộ trưởng cáo buộc đảng này kích động bạo loạn, nhưng LFI đã bác bỏ. “Người biểu tình không phải là kẻ thù bên trong. Chính phủ Pháp không được gây chiến với chính người dân của mình”, nhóm nghị sĩ của đảng viết trong một tuyên bố.