Nhân dân Ukraine tại Kiev và các thành phố tiếp tục biểu tình phản đối đạo luật mà Zelensky ký vào đêm 22/7. Tính đến Thứ Sáu ngày 25/7, thì đây là ngày biểu tình thứ 4 liên tiếp, đánh dấu đợt biểu tình lớn nhất chống chính phủ kể từ sau sự biến Maidan Kiev năm 2014. Biểu ngữ “Chữ ký của ông có giá trị gì, thưa ông tổng thống?!” có thể được thấy ở Kiev.

250726UkraineProtest02
“Chữ ký của ông có giá trị gì, thưa ông tổng thống?!”. Biểu tình chống chính quyền Zelensky vì đạo luật tham nhũng (ảnh: mạng xã hội)

Pravda, Kyiv Post, Kyiv Independent, Suspilne, Ukrinform,… —hàng loạt các kênh truyền thông của Ukraine— tiếp tục đưa tin về các cuộc biểu tình diễn ra ở Kiev và các thành phố của Ukraine, phản đối đạo luật mà Volodymyr Zelensky ký vội vã vào đêm 22/7, đạo luật gỡ bỏ tính độc lập của một số cơ quan chống tham nhũng của nước này.

Trước sức ép của cả trong và ngoài nước, Zelensky đã hứa sẽ nhượng bộ, và hôm 24/7 đã đưa ra một dự luật mới, mà theo ông, sẽ khôi phục phần nào tính độc lập, đồng thời, ông tiếp tục nhắc lại thông điệp cũ của mình là việc ông đang làm là để loại bỏ ảnh hưởng của Nga. Theo Kyiv Independent chỉ ra, đạo luật mà ông ký đêm 22/7 không có nội dung liên quan gì tới Nga hay ảnh hưởng của Nga.

Dự luật mới được đưa ra vào 24/7, chỉ 2 ngày sau đạo luật tai tiếng được ký một cách chớp nhoáng vào đêm 22/7. Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk tuyên bố sẽ có phiên họp Quốc hội “khẩn cấp” vào ngày 31/7 về vấn đề này.

“Đáng lẽ phải có một cuộc đối thoại. Giao tiếp luôn là điều cần thiết,” Zelensky nói với các nhà báo vào ngày 24/7, đồng thời ám chỉ rằng lý do là vì ông đang bận tập trung chiến tranh đang diễn ra, rằng đó mới là “vấn đề số một ở Ukraine.”

Theo Kyiv Post biểu tình đạt đỉnh điểm vào hôm 23/7, với con số 10.000 người biểu tình ở thủ đô Kiev. Sau đó, ông Zelensky đã hứa sẽ nhượng bộ, và sau đó số người biểu tình đã giảm.

Biểu tình trong thời gian thiết quân luật, nhân dân Ukraine đang đặt ra thách thức với chính quyền Zelensky.

250726UkraineProtest04

250726UkraineProtest05

250726UkraineProtest06

250726UkraineProtest01
Biểu tình chống chính quyền Zelensky vì đạo luật tham nhũng (ảnh: mạng xã hội)

Tại sao trong biểu tình có những người ở độ tuổi nhập ngũ?

Theo giải thích của Kyiv Post, một kênh truyền thông Ukraine:

  • Tại Ukraine, đàn ông 25 tuổi trở lên mới nằm trong diện bắt buộc phải đi lính. Do đó, nhiều nam thanh niên trong các hình ảnh biểu tình những ngày qua, có nhiều người là dưới 25 tuổi. Nhìn thoáng thì tưởng là ở độ tuổi nhập ngũ, nhưng mà kỳ thực không phải.
  • Có những người trong độ tuổi phải đi lính nhưng mà không đi lính —một cách hợp pháp (bệnh tật,…) hoặc bất hợp pháp (có giấy tờ y tế giả,…)— và họ tham gia biểu tình chống chính quyền.

Tờ báo cũng nhắc lại rằng hiện nay phương án hạ tuổi bắt lính xuống 18 tuổi là có được nhắc tới nhiều lần trên các phương tiện truyền thông. Nếu chính quyền quyết định như vậy thì sẽ vét thêm một lượng nhân dân đi lính nữa, và nhanh chóng có được vài vạn quân ra tiền tuyến. Nhưng mà, làm thế sẽ khiến bài toán khủng hoảng dân số ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn.

Giữa năm ngoái, LHQ đã dự đoán rằng dân số của Ukraine, vốn là 52 triệu kể từ sau khi tách khỏi Liên Xô để trở thành quốc gia độc lập vào năm 1991, sẽ có thể giảm xuống chỉ còn 15 triệu vào cuối thế kỷ này.

Theo thống kê của chính phủ Ukraine, trong 10 năm qua, kể từ khi nội chiến xuất hiện sau sự biến Maidan Kiev 2014 khiến một số tỉnh không thừa nhận chính quyền mới ở Kiev, thì số người qua đời hàng năm của Ukraine dao động không lớn. Nó lên đỉnh điểm vào năm 2021 (tức là 1 năm trước khi chiến tranh toàn diện nổ ra) và giảm dần dần cho đến nay.

Trong khi đó, số lượng trẻ em chào đời ở nước này lại giảm mạnh —2,2 lần— cũng trong cùng quãng thời gian đó.

250720UkraineBirthAndDeath
Ukraine: Số người qua đời (xanh) và chào đời (xám) của nửa năm, tính từ 2016 đến 2025. Số người qua đời tương đối ổn định, với thời điểm tử vong cao nhất là vào năm 2021. Số người chào đời giảm nhanh, giảm 2,2 lần trong quãng thời gian 10 năm này (con số và hình ảnh của chính phủ Ukraine)

Nhật Tân