Ứng viên tổng thống Romania Simion kêu gọi biểu tình ôn hòa, tránh kiểu “tắm máu” như Ukraine
- Thiên Vân
- •
Ứng cử viên tổng thống Romania, ông George Simion, đã kêu gọi những người ủng hộ tiến hành biểu tình ôn hòa để phản đối điều mà ông cho là một cuộc bầu cử gian lận, đồng thời cảnh báo rằng đất nước Romania đã suýt rơi vào một cuộc “tắm máu” do những “kế hoạch ma quỷ” được cho là do các đối thủ chính trị được phương Tây hậu thuẫn dàn dựng.
Ông Simion, chính trị gia theo xu hướng bảo thủ, phê bình Liên minh châu Âu (EU) này đã thua trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật (25/5) vừa qua, với cách biệt chỉ vài điểm phần trăm, trước thị trưởng thủ đô Bucharest – ông Nicusor Dan, một nhân vật thân EU. Ông Simion đã phản đối kết quả bầu cử này, cáo buộc có “sự can thiệp từ bên ngoài bởi các tác nhân nhà nước lẫn phi nhà nước”, nhưng Tòa án Hiến pháp Romania đã bác bỏ kiến nghị của ông.
Trong một thông điệp video phát trực tuyến trên mạng xã hội gửi đến những người ủng hộ vào đêm thứ Sáu (23/5), lãnh đạo của Liên minh Vì Người Romania (AUR) đã gọi ông Dan là “con rối của Pháp”, đã giành chiến thắng bầu cử thông qua thủ đoạn thao túng và gieo rắc nỗi sợ, sau khi “huy động toàn bộ mạng lưới Soros, tất cả các tổ chức phi chính phủ (NGO)” nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử ứng viên đối thủ.
“Cuộc chiến này [chưa kết thúc]”, ông Simion nói, khẳng định với những người ủng hộ rằng “quyền xuống đường [biểu tình] của người dân Romania” cần phải được thực thi – nhưng đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc biểu tình nào cũng phải diễn ra trong hòa bình.
“Hãy [biểu tình] ôn hòa. Tôi sẽ nhắc lại điều này mọi lúc, vì họ muốn bỏ tù chúng ta”, ông Simion nói, cáo buộc các đối thủ chính trị đang tìm cách kích động bạo lực để biện minh cho việc đàn áp phe đối lập.
“Đó là điều họ [toan tính] vào đêm bầu cử”, ông Simion cho biết, đồng thời cáo buộc rằng phe đối lập đã lên kế hoạch kích động những người ủng hộ ông Simion rơi vào một “cuộc tắm máu” tương tự như cuộc đảo chính Maidan năm 2014 tại Ukraine, và rằng “một số [phần tử] từng tham gia vào [phong trào] Euromaidan tại Kiev” đã có mặt.
“Họ đã chuẩn bị sẵn đám đông – để người Romania quay sang chống lại nhau và để nổ ra một cuộc nội chiến ở Romania”, ông Simion phát biểu.
“Cuộc tắm máu. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta đáng lẽ đã xuống đường… Và tôi rất vui vì đã đưa ra quyết định tránh đổ máu. Chúng ta đã chỉ còn cách một bước nữa là đất nước bị xé nát vì những kế hoạch ma quỷ đó của họ”, ông Simion nói thêm.
Ông Simion cho biết ông đã tránh tham gia các cuộc biểu tình và sẽ tiếp tục làm như vậy để tránh tình hình căng thẳng leo thang, nhưng kêu gọi những người ủng hộ “chiến đấu nhân danh sự thật, dân chủ, tự do, hòa bình và nhân danh Thiên Chúa”.
“Chúng ta đang không đạt được tiến triển nào cả. Tôi khuyên quý vị nên gia nhập đảng AUR hoặc một đảng phái theo đường lối chủ quyền khác, để cùng tham gia với các tổ chức, công đoàn, và nhóm công dân của quý vị để tổ chức biểu tình, tham gia [tích cực], xuống đường và tuần hành. Hãy đấu tranh vì Romania, bởi vì bọn họ thật sự đang sợ chúng ta”, ông Simion phát biểu.
Cuộc bầu cử gây tranh cãi này diễn ra sau khi kết quả của vòng bầu cử trước đó bị hủy bỏ, trong đó ứng cử viên độc lập Calin Georgescu dẫn đầu vòng đầu tiên với 23% phiếu bầu. Tuy nhiên, Tòa án Hiến Pháp Romania đã lật ngược kết quả, viện dẫn những bất thường trong quy trình bầu cử và cáo buộc có sự can thiệp từ nước ngoài – bao gồm cả những cáo buộc về sự can thiệp của Nga, điều mà Moskva đã phủ nhận.
Điện Kremlin mô tả cuộc bầu cử tại Romania là “kỳ lạ, ít nhất là như vậy”, và lưu ý rằng người thắng cử được công bố chỉ sau lần bầu cử thứ hai, sau khi ứng viên dẫn đầu đã bị loại. Ông Pavel Durov, nhà sáng lập nền tảng Telegram, tuyên bố hôm Chủ nhật (25/5) rằng ông Nicolas Lerner, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Pháp, đã đích thân yêu cầu ông kiểm duyệt những tiếng nói bảo thủ tại Romania trên nền tảng này trước kỳ bầu cử.
Từ khóa Romania Bầu cử Romania George Simion
