Hôm Chủ nhật (19/10) vừa qua, một vụ trộm táo bạo đã xảy ra tại Bảo tàng Louvre ở Paris, khi một nhóm tội phạm cải trang thành công nhân xây dựng đột nhập và lấy đi nhiều món trang sức vô giá chỉ trong vòng 7 phút, giữa lúc bảo tàng vẫn đang mở cửa đón khách.

paris
Đoạn phim mới được cho là quay cảnh một người mặc áo khoác màu vàng đứng cạnh tủ trưng bày trong vụ trộm bảo tàng Louvre ở Paris. (Ảnh từ video của đài BFMTV)

Theo các công tố viên Paris ngày 20/10, chính quyền đang điều tra mọi manh mối liên quan, trong đó có giả thuyết băng trộm được một nhà sưu tập tư nhân thuê hoặc đang tham gia hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Diễn biến vụ trộm: Nhanh, táo bạo và có tổ chức

Nhóm trộm đã che mặt, cải trang thành công nhân xây dựng, dùng giỏ treo để tiếp cận cửa sổ, sau đó đập vỡ kính bằng máy mài góc và dùng máy cắt đĩa để phá tấm kính bảo vệ tủ trưng bày.

Chúng đã đánh cắp 8 trong số 9 món trang sức được xác định sau vụ việc. Một trong những món đồ giá trị nhất — vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Napoleon III — đã bị bỏ lại tại hiện trường trong lúc tẩu thoát. Chiếc vương miện này được định giá hàng chục triệu euro.

Nhóm trộm bỏ trốn bằng xe máy và để lại tại hiện trường nhiều thiết bị và chất lỏng, hiện đang được các nhà điều tra phân tích.

Khả năng có người trong cuộc

Theo công tố viên Laure Beccuau, có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ trộm có tổ chức kỹ lưỡng. Bà cho rằng nhóm tội phạm có thể đã nhận được thông tin nội bộ, hoặc được một nhà sưu tập tư nhân ủy thác để thực hiện vụ trộm.

Nếu đúng là có người thuê, hi vọng các hiện vật vẫn được bảo quản nguyên vẹn để bán lại sau này. Nhưng trong trường hợp bọn trộm hành động độc lập, khả năng cao các món trang sức sẽ bị nấu chảy để lấy kim loại quý, gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho di sản văn hóa.

Bà Beccuau cũng nhấn mạnh rằng số tiền thu được từ các hoạt động như thế này có thể liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy, vốn thường sử dụng các tài sản giá trị cao để rửa tiền.

Chính quyền Pháp cho biết hiện không có dấu hiệu cho thấy có sự can thiệp từ nước ngoài, và cuộc điều tra đang tập trung vào 4 nghi phạm chính.

Cựu trộm trang sức phân tích: “Phải có nội gián”

Larry Lawton, một cựu trộm trang sức hiện đang hỗ trợ điều tra, nói với Fox News rằng nhóm trộm nhiều khả năng được cung cấp thông tin nội bộ — chẳng hạn như độ dày của kính, vị trí hệ thống báo động, hoặc thời gian phản ứng của lực lượng an ninh.

Liên quan đến những kho báu vô giá bị đánh cắp, ông Lawton tin rằng bọn trộm sẽ không bán chúng ngay lập tức mà sẽ giấu chúng đi rồi “chờ một hoặc hai năm” vì cuối cùng bảo tàng sẽ “treo phần thưởng trị giá hàng triệu đô la, bất kể lý do gì” để chuộc lại những món đồ trang sức.

Đài truyền hình Pháp BFMTVđã có được đoạn phim được cho là ghi lại cảnh trộm cắp ở Phòng trưng bày Apollo. Đoạn clip ngắn này dường như cho thấy một người nào đó bên trong Phòng trưng bày Apollo của bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ một số báu vật vô giá nhất của bảo tàng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ việc là “một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng”, đồng thời cam kết đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. Vụ trộm đã gây chấn động dư luận Pháp và cộng đồng văn hóa quốc tế, bởi các hiện vật bị đánh cắp gắn liền với lịch sử đế chế Pháp, đặc biệt là thời kỳ Napoleon.

Các nhà chức trách gọi đây là “vụ trộm thế kỷ”, không chỉ vì quy mô thiệt hại mà còn vì sự táo tợn trong cách thực hiện — ngay giữa ban ngày, tại một trong những bảo tàng được canh gác nghiêm ngặt nhất thế giới.

Hiện nay, lực lượng điều tra đang chạy đua với thời gian để truy vết những tên trộm và thu hồi kho báu quốc gia. Một trong những mối lo lớn là các món trang sức có thể bị mất vĩnh viễn nếu không được tìm thấy sớm.

Sau vụ việc, Bảo tàng Louvre đã thông báo đóng cửa tạm thời vào thứ Hai, để phục vụ công tác điều tra và kiểm tra an ninh nội bộ. Chính quyền cũng đang rà soát lại toàn bộ quy trình bảo vệ hiện vật, nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự trong tương lai.

Lý Ngọc t/h