Đón xe khách gần trường để về Bà Rịa, một nam sinh Trường cao đẳng Lilama 2 (Đồng Nai) ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thấy đã ở Tây Ninh, gần biên giới Campuchia. 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 trong ngà đón tân sinh viên K20 & K40, 20/8/2026. (Ảnh: Lilama 2 College – Kỹ thuật công nghệ/Facebook)

Trưa 22/10, trên tài khoản Facebook “Lilama 2 College – Kỹ thuật công nghệ”, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, TP Đồng Nai), phát thông báo khẩn gửi các giảng viên, viên chức nhà trường, cảnh báo về hiện tượng xe khách giả mạo chở học sinh, sinh viên đi về phía biên giới.

Thông báo cho biết trường đã nhận được trình báo của học sinh, sinh viên đang học tại trường và phụ huynh về việc có xe khách giả mạo xe của nhà xe Toàn Thắng đón khách rồi đưa đến gần khu vực biên giới Campuchia. Địa điểm xe này đón khách là trên Quốc lộ 51, đoạn gần trường.

Nhà trường cho biết đã có một vài sinh viên bị xe khách đưa đến gần khu vực biên giới Campuchia.

Trong thông báo khẩn, nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên hằng ngày nhắc nhở học sinh, sinh viên đề phòng cẩn thận khi đi xe khách.

Đối với sinh viên, nhà trường khuyến cáo rõ ràng: “Nếu thấy có hiện tượng nghi vấn thì không lên xe, hoặc đã lên xe, thấy xe chạy lòng vòng thì đòi cho xuống ngay”. 

Nhà trường nhắc nhở các sinh viên cũng cần nhắn tin báo cho người nhà, thầy cô và chia sẻ hành trình để người thân, nhà trường kịp nắm tình hình.

Bản thông báo khẩn về việc sinh viên bị xe khách giả mạo đưa đến gần biên giới Campuchia do Phó hiệu trưởng ký.(Ảnh: Lilama 2 College – Kỹ thuật công nghệ/Facebook)

Theo thông tin do TS Tô Thanh Tuần – Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 cung cấp, một nam sinh năm nhất đang ở ký túc xá của trường, là nạn nhân của chiếc xe mạo danh, các báo Tuổi Trẻ, Việt Nam Net đưa tin.

Vào ngày thứ Sáu (16/10), em đón một xe khách gần trường để về nhà tại khu vực Bà Rịa (TP.HCM), nghỉ cuối tuần. Trên đường đi, nam sinh viên ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở tận Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Thấy xe đi không đúng lộ trình, nam sinh hô hoán, yêu cầu tài xế dừng xe cho xuống nhưng bị làm khó dễ. Nam sinh nói đã gọi điện cho gia đình, và người thân đang trên đường đến đón. Lúc này, nhà xe yêu cầu em phải trả mấy trăm nghìn đồng mới cho xuống xe.

Hiện nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa đưa tin cảnh báo đến giảng viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm, để phổ biến, nhắc nhở trong giờ sinh hoạt lớp. Nhà trường cũng đề nghị công an địa phương phối hợp xử lý.