Chỉ trong 5 phút, một người nhà của bệnh nhân đã dùng dao tấn công, truy sát khiến 7 người bị thương gồm một trẻ sơ sinh, 4 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
568949714 1240625624767604 2258137676449791448 n

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị đâm nhiều nhát dao, trong đó có nhát thấu phổi. Đầu giờ chiều 23/10, chị đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An/Facebook)

Trong cuộc tấn công bằng dao xảy ra lúc 10h sáng ngày 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tổng cộng 7 người bị thương.

Trong đó, chị Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ, vùng ngực. Trong đó, có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đâm vùng bụng và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay.

Bà Ngô Thị Thu Thủy (SN 1974, ở Nghệ An) có cháu là trẻ sơ sinh bị Vỹ giằng lấy, đòi ném qua cửa sổ – bị đâm thủng cổ. Bà Phan Thị Tứ (SN 1961, ở Hà Tĩnh) có cháu là trẻ sơ sinh bị Vỹ rượt đuổi đòi bóp cổ bị đâm ở tay và lưng khi cố gắng bảo vệ cháu.

Một trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.

Tại cuộc cung cấp thông tin nhanh của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào trưa cùng ngày, một nhân viên bảo vệ cho hay lúc đó vào khoảng 10h05 phút, các anh đang trực dưới cổng thì thấy các bảo vệ trong tòa nhà chạy tới hô lớn: “Tầng 3, cháy!”. Rồi có người bảo là: “Có kẻ đâm người!”.

Anh chạy lên phòng điều dưỡng – Khoa Sơ sinh thì thấy một người đàn ông đang cầm dao. Điều dưỡng Trang đang cầm cái chăn che, còn người kia thì cứ đâm. Anh mới mở cửa vào phòng nói: “Anh cứ bình tĩnh. Chứ không anh gây nữa là anh đi xa quá xa đấy.”

Khi người này dừng lại, nhân viên bảo vệ hỏi quê ở đâu, nhằm kéo dài thời gian để điều dưỡng Trang lách ra cửa sau và đóng chặt cửa lại. Nam nhân viên tiếp tục hỏi nhiều chuyện để câu giờ chờ công an đến xử lý.

Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho hay người đàn ông khống chế bé sơ sinh, người nhà và điều dưỡng Hồng vào can, giằng lại đứa trẻ. Điều dưỡng Hồng chạy thoát còn điều dưỡng Trang vào ngăn cản thì bị đuổi đâm tới phòng điều dưỡng, đồng thời kẻ thủ ác đâm thêm điều dưỡng Hoài.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho hay người này ban đầu giằng lấy một đứa bé nằm cùng giường với con mình, dọa ném xuống từ tầng 3. Người bà lao vào giằng lại thì bị đâm. Một nữ điều dưỡng giằng được cháu bé, ôm chạy đi. Sau đó một điều dưỡng khác lao vào can ngăn thì bị đâm rất nghiêm trọng, may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Trong số những người bị thương, một điều dưỡng bị vết thương chí mạng, may mắn đã được phẫu thuật cấp cứu xong.

571046679 1489972225822301 5427884915923484800 n
Các nạn nhân được khẩn cấp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sáng 23/10. (Ảnh: Người dân ghi lại/Nghệ An/Facebook)

5 phút truy sát kinh hoàng

Báo Vnexpress dẫn video phỏng vấn bà Phan Thị Tứ, bà kể lại vào sáng 23/10, Vỹ chăm vợ con không có biểu hiện bất thường. Tới 10h, Vỹ vào phòng, bất ngờ cầm dao gọt hoa quả tấn công một người nhà bệnh nhân và một nhân viên y tế tên Nhung khiến cả phòng náo loạn.

Sau khi tấn công hai người trên, Vỹ ôm lấy một cháu bé đang nằm cùng giường với con anh ta, đưa ra cửa sổ định ném.

“Đừng giết cháu bà”, bà Tứ kể. Bà bế được cháu thì bị Vỹ đâm vào lưng. Bà ôm cháu nhảy qua mấy cái giường thì bị Vỹ lấy cây đập. “Hắn bóp cổ cháu bà tím đi”, bà Tứ kể. Bà thoát chạy ra được, được mấy cô nhân viên mở cửa một phòng cho núp vào trong.

Bà Ngô Thị Thu Thủy kể Vỹ sau đó lao tới giật đứa cháu sơ sinh của bà, chạy ra chỗ rửa tay, khu vệ sinh định ném xuống. Bà Thủy đuổi theo giằng co, ôm được cháu và bị đâm nhiều nhát. Vợ của Vỹ đang nằm gần đó cũng bị Vỹ tấn công nhưng may mắn tránh kịp.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng kể khi đó đang làm việc ở phòng khác, nghe tiếng la hét liền chạy sang, thấy Vỹ đang bế một đứa trẻ ra ban công định ném. Chị cùng bà Thủy chạy theo giằng đứa trẻ. Khi bà ôm được đứa trẻ, chị lao tới giật em bé từ tay bà rồi chạy. Còn người bà bị Vỹ nắm lại đâm, rồi đuổi theo chị Hồng.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng kể lúc chị Trần Thị Hồng ôm cháu bé chạy thì bị ngã. “Cả bé cả Hồng bị bổ xuống nền”, chị Hồng nhớ lại. Thấy thế, chị Hồng bồng đứa bé chạy tiếp, nhưng bị ngã vào tường. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang đưa cả hai cùng chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, xin Vỹ dừng tay nhưng Vỹ vẫn dùng dao đâm liên tục vào người chị Trang.

Tại phòng điều dưỡng, Vỹ còn dùng dao tấn công thêm nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.

benh vien san nhi nghe an 1
Bằng Văn Vỹ bị công an áp giải ra khỏi bệnh viện. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại/Facebook)

Người tấn công, truy sát nhân viên y tế là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Vợ chồng Vỹ có con lớn 3 tuổi, nay người vợ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh thai đôi, thiếu tháng.

Vợ và 2 con của Vỹ được chăm sóc và điều trị tại Phòng 305, Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trong thời gian quá trình vợ và hai con nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực, chăm sóc. Thường ngày, Vỹ không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22/10, một trong hai bé con của Vỹ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị.

10h sáng ngày 23/10, Vỹ vào Phòng 305 Khoa Sơ sinh, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ tại phòng, gây nên vụ truy sát bằng dao kinh hoàng nói trên.

Nguyễn Sơn