Những năm gần đây, số lượng thanh niên Trung Quốc Đại lục mất tích tăng mạnh, các chủ đề liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống thu hút sự quan tâm cao. Gần đây, một blogger du lịch tiết kiệm đã kể lại trải nghiệm bị đầu độc trong nhiều video, đồng thời cảnh báo mọi người không bị lừa và cẩn thận nguy cơ bị mổ cướp nội tạng.

Blogger “Chuyến đi của Vương An Khang”. (Ảnh chụp màn hình video)

Blogger “Chuyến đi của Vương An Khang” (王安康的旅行) quản lý kênh du lịch tiết kiệm của mình trên YouTube. Từ năm ngoái, anh lái một chiếc xe 3 bánh cải tiến đi qua hơn 10 tỉnh thành Trung Quốc, dùng ống kính ghi lại những trải nghiệm trên đường. Không ngờ anh bị nhắm tới, và trong một thị trấn hẻo lánh đã bị đầu độc, may mắn cuối cùng anh cũng thoát nạn.

Tháng Một năm nay, Vương An Khang đến thôn Long Trì, trấn Trương Hồ, quận Yên Bình, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. Ngày hôm đó, sau khi ngủ trưa xong, đang chơi điện thoại thì bỗng có một người đi xe điện đến. Ban đầu anh không định để ý, nhưng người tự xưng là “Tam Ca” này lại nhiều lần dụ dỗ anh bằng lời lẽ về du lịch tự lái, quay video, cuối cùng anh đi theo đến nhà nghỉ của đối phương.

Đến nơi, Tam Ca bảo Vương An Khang gửi xe 3 bánh vào khu rừng nhỏ phía sau nhà nghỉ, rồi đi lên lầu uống trà qua cửa sau. Người này bảo anh đừng đi, ở lại vài ngày, còn mang ra một đĩa phổi heo kèm một chai rượu, hai người uống đến khoảng 10h tối.

Vương An Khang cho biết, anh chỉ uống chút ít đã thấy tim đập nhanh, chóng mặt, nên trở lại xe 3 bánh ngủ. Khoảng hơn 12h đêm, nhận được tin nhắn từ Tam Ca nói có việc muốn bàn, đối phương lại kéo anh vào uống tiếp, nhưng lần này anh không uống vì cảm thấy không ổn.

Trong thời gian này, Tam Ca lần lượt gọi video với hai người khác, một người hói và một thanh niên. Vì họ nói tiếng Hakka nên Vương An Khang không hiểu, nhưng kỳ lạ là mỗi lần gọi, đối phương đều hướng máy vào anh và bảo anh chào họ.

Sau đó, Tam Ca còn khuyến khích anh đến một phòng chỉ định để tắm, đưa thẻ phòng bảo chỗ đó yên tĩnh, ngủ ngon, nhưng anh thấy không tiện nên trở lại xe 3 bánh. Sau này anh hồi tưởng, nếu hôm đó anh thực sự vào phòng đó ngủ, hậu quả sẽ khó lường.

Đêm đó, Vương An Khang mở livestream, nhưng chỉ vài phút sau, cảm thấy không ổn, người gần như bất tỉnh nhưng ý thức vẫn rõ, anh lập tức lái xe 3 bánh rời khỏi “Long Môn điếm” trong sương mù dày đặc.

Sau đó, anh đến bệnh viện thị trấn và báo cảnh sát. Bác sĩ đo huyết áp và mạch, nhưng không xét nghiệm máu hay nước tiểu. Cảnh sát đến cũng không lập hồ sơ, không tìm Tam Ca, không có bất kỳ hành động gì. Anh cảm thấy người ở đó có điều kỳ lạ, nên tự lái xe rời đi.

Ngày hôm sau, anh nhắn tin hỏi Tam Ca đã bỏ thuốc gì, đối phương trả lời: “Phổi heo hôm qua còn đậm đà hơn”. Sau đó, anh nghỉ dưỡng tại một làng nhỏ hơn 20 ngày mới hồi phục sức khỏe.

Vương An Khang cho biết, ngay cả trong cận kề sinh tử, anh cũng không quên ghi lại video. Anh nói, khi đó cảm thấy mình sắp chết, nhưng không biết để lại di ngôn cho ai.

Sau khi hồi phục, anh tiếp tục làm du lịch tiết kiệm, và sau đó ở Quảng Tây lại gặp bẫy gần như tương tự. Có người nói thích du lịch, mời anh ăn thịt nướng, nhưng lại có 2 người đàn ông khác kéo anh không cho rời đi. Anh dùng thân hình cao lớn và con dao mang theo, dọa đối phương, nếu không có thể đã bị đưa đến khu lừa đảo trực tuyến.

Vương An Khang lo ngại, cùng với kinh tế Trung Quốc suy giảm, ngày càng nhiều người vì thất nghiệp mà liều mạng. Anh nói: “Nhóm người này chơi trò xảo quyệt, hoặc bỏ thuốc cho bạn, hoặc lừa bạn đi”.

Trong quá trình làm du lịch tiết kiệm khắp Trung Quốc, anh phát hiện có người buôn người, dùng chiêu lừa đưa nạn nhân sang các khu lừa đảo trực tuyến ở Myanmar hoặc Campuchia. “Bây giờ bên Myanmar đã chuyển sang Campuchia, đi qua Quảng Tây, có thể là đường thủy ở Phòng Thành Cảng.”

Gần đây, trong các video khác, anh còn cảnh báo mọi người đề phòng bị mổ cướp nội tạng. “Nếu bạn ở nơi xa, bỗng có một xe điện hoặc xe lạ đâm vào bạn, rồi gọi xe cứu thương giúp, bạn phải cảnh giác. Tuyệt đối không lên xe cứu thương do người lạ gọi, một khi lên, có vài người giữ bạn, bạn sẽ không thoát được.”

Anh nhấn mạnh, phải tự gọi xe cứu thương hoặc quyết không lên xe cứu thương do người lạ gọi, đặc biệt những người 17-22 tuổi cần hết sức lưu ý.

Dùng máu thanh niên để trẻ hóa cơ thể: “Chữa bệnh bằng thay máu”

Gần đây, trên các nền tảng xã hội trong và ngoài Trung Quốc lan truyền một đoạn video, nữ doanh nhân Trung Quốc, Vu Văn Hồng, tuyên bố dùng máu thanh niên để trẻ hóa cơ thể. Bà tiết lộ, thay máu bằng các vi nang trong máu của thanh thiếu niên 17-21 tuổi có thể kích thích chức năng sinh lý và làm chậm lão hóa.

Vu Văn Hồng khẳng định, cần lấy lượng lớn vi nang và protein chức năng từ máu thanh thiếu niên để tiêm tập trung vào một người, do đó giá rất cao nhưng hiệu quả cực tốt, trong 2 tuần có thể trở về trạng thái tuổi trẻ. Bà nói công ty chủ yếu phục vụ giới siêu giàu.

Gần đây, video lan truyền cho thấy các nghệ sĩ lớn tuổi như Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Nghê Bình bỗng trẻ lại, tràn đầy sức sống, đi đứng linh hoạt như “trở về tuổi trẻ”. Nhiều cư dân mạng đoán rằng các nghệ sĩ này giữ tuổi trẻ bằng thay máu và thay tạng.

Bà Vu Văn Hồng – nhà sáng lập Tập đoàn Quốc tế Ngu Mỹ Nhân – quảng bá việc dùng máu người trẻ để giúp giới nhà giàu “phục hồi tuổi xuân”. (Ảnh chụp màn hình video)

Cư dân mạng bàn tán: “Máu này vốn là của bệnh viện hạng ba để cứu người, lại bị dùng làm thẩm mỹ thay máu. Lượng máu lớn như vậy từ đâu ra? Nếu sau này giới giàu ai cũng làm thế, chẳng tốt cho chúng ta.”

Một số người còn liên tưởng đến tình trạng mất tích tăng mạnh ở Trung Quốc, nghi ngờ liên quan đến thay máu, thay tạng.

“Nghe nói chỉ trong 22 ngày tháng 10 đã có hơn trăm người mất tích, mà không tìm thấy, thật kinh khủng!”

“Người giàu thay tạng, thay máu, người nghèo liên tục mất tích, đây là thế giới gì?”

“Những thanh niên mất tích bị coi là kho linh kiện, kho máu, thật đáng sợ!”

Nhiều cư dân mạng cảnh báo: “Vi nang chỉ có ở nam 17-21 tuổi, phụ huynh và các bạn trẻ phải cảnh giác, không đi đường tối, không hiến máu, không đi khám sức khỏe một mình.”

“Lý Liên Kiệt là ví dụ công khai để mọi người biết Trung Quốc có công nghệ và nội tạng sống, có thể sống đến 150 tuổi, thanh niên phải tự bảo vệ mình.”