Trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây có một người nổi tiếng trên nền tảng Douyin đã công khai bàn luận về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không giữ chức thêm 5 năm nữa, đồng thời dự đoán ai sẽ kế nhiệm ông. Ngay sau đó, phòng livestream của người này đã bị phong tỏa, khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý.

1748029588419
Người nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc công khai thảo luận về nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 25/5, tài khoản “Điều tra tin tức” trên nền tảng X đã chia sẻ một video, trong đó một người nổi tiếng Douyin ở Trung Quốc Đại Lục đang livestream phản đối chế độ nhiệm kỳ trọn đời của ông Tập Cận Bình.

Người này nói rằng: Bị phong tỏa toàn mạng! Người cũng không an toàn! Trong đoạn livestream, anh dự đoán rằng ông Tập sẽ không còn cầm quyền quá 5 năm nữa, và thảo luận với mọi người về người kế nhiệm ông. Ngay sau đó, phòng livestream đã bị đóng.

Trong video, người nổi tiếng này nói:
“Dự đoán trước, ông ấy sẽ không trụ thêm 5 năm đâu. Tôi nói luôn, sau khi ông ấy rời đi thì ai sẽ lên tiếp.”
“Dựa theo một số tin tức tôi nắm được, có thể là con nuôi của một ‘ông
chủ’ thời trước, giống như con nuôi vậy.”

Anh tiếp tục nói: “Dựa trên thông tin tôi có thì chắc là vậy… một người họ Hồ, con nuôi của một ‘ông chủ’ nào đó. Tôi đã nói rõ lắm rồi, không thể nói thêm, nói nữa sẽ gặp chuyện…”

Trong video, nhiều bình luận của cư dân mạng xuất hiện:

“Can đảm thật!

“(Ông Tập) đã 12 năm rồi”

“Vẫn là ông ấy à?”

“Hy vọng là Hồ Hải Phong”, “Hồ Xuân Hoa”…

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Livestream phản đối chế độ nhiệm kỳ trọn đời của ông Tập Cận Bình: Bị phong tỏa toàn mạng! Người cũng không an toàn!”

Trên kênh truyền thông cá nhân của mình, nhà bình luận thời sự sống tại Mỹ, ông Lý Mộc Dương, chỉ ra rằng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc có người công khai bàn về việc ông Tập Cận Bình từ chức là điều hiếm thấy.

Ông cho rằng nhân vật “ông chủ thời trước” được nhắc đến chắc chắn là cựu Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào. Dù chưa từng nghe việc ông Hồ Xuân Hoa là con nuôi ông Hồ Cẩm Đào, nhưng thời gian gần đây, ông Hồ Xuân Hoa quả thực hoạt động rất tích cực và nổi bật.

Ông Lý Mộc Dương nhận định, thực ra bất kể ai kế nhiệm cũng không thể khiến Trung Quốc trở nên tốt đẹp hơn, trừ khi ĐCSTQ bị giải thể. Nếu muốn người dân có được cuộc sống tốt đẹp, phải trao lại quyền cho nhân dân. Chỉ khi thay đổi chế độ chính trị, điều này mới trở thành hiện thực.

Trên mạng X, cư dân mạng cũng bình luận sôi nổi:

“Giới trẻ ngày nay dám ‘phá cách’, vẫn còn người sống có não và có xương sống.”

“5 năm nữa đủ để quay lại thời Triều Tiên.”

“Bản thân việc bàn luận chính trị ở Trung Quốc đã là điều cấm kỵ, nhất là vấn đề quyền lực của ông Tập Cận Bình, nhưng vẫn có rất nhiều dũng sĩ liều mình ‘phá cách’, thật đáng khâm phục.”

Gần đây, một số giáo sư đại học ở Trung Quốc cũng đã lên tiếng.

Ngày 28/4, trên mạng lan truyền một bức thư ngỏ có tiêu đề “Tia lửa nhỏ có thể đốt cháy cả đồng cỏ!” do bà Lâm Ảnh, Viện trưởng Viện Khoa học Sinh học và Kỹ thuật của Đại học Công nghệ Hoa Nam, cùng trợ lý viện trưởng Hàn Song Diễm đồng ký tên.

Họ kêu gọi người dân Trung Quốc, đặc biệt là sinh viên, hãy “đứng lên, phản đối độc tài, đấu tranh vì dân chủ và tự do.” Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong và ngoài nước. Sau đó, thông tin về chức vụ của hai người này đã biến mất khỏi trang web chính thức của trường. Hiện chưa thấy họ có phản hồi.

Ngày 13/5, Bà Trương Dĩnh Tiệp, Phó giáo sư tại Trường Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh, công bố bài viết “Bế tắc vô giải, thể chế vô phương cứu”, chỉ trích mạnh mẽ ĐCSTQ dưới thời Tập Cận Bình.

Bà cho rằng: “Thứ mà ĐCSTQ giỏi nhất là vẽ bánh vẽ.” “Một trò đùa lớn nhất là lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược nhau.” Bà kêu gọi cải cách thể chế chính trị. Hiện bài viết đã bị xóa khỏi trang Nghị Báo, nơi đăng bài ban đầu.

Đáng chú ý là vào ngày 15/4, tại một cây cầu ở khu trung tâm thành phố Thành Đô (Tứ Xuyên), 3 biểu ngữ phản đối ĐCSTQ cỡ lớn đã được treo, khiến Trung Nam Hải chấn động. Nội dung biểu ngữ gồm:

“Không cải cách thể chế chính trị thì không có phục hưng dân tộc”,

“Nhân dân không cần một đảng cầm quyền không bị kiểm soát”,

“Trung Quốc không cần ai chỉ đường, dân chủ mới là phương hướng.”

20250426095833165
Ngày 15/4, tại một cây cầu ở khu trung tâm thành phố Thành Đô (Tứ Xuyên), 3 biểu ngữ phản đối ĐCSTQ (Ảnh: Mạng xã hội)

Theo tiết lộ từ cựu quan chức Nội Mông đang sống lưu vong, ông Đỗ Văn, người treo biểu ngữ là một dũng sĩ tên Mai Thế Lâm, 27 tuổi. Hiện anh đã mất tích, có thể đã bị bắt, tình hình không mấy khả quan.

Đối mặt với chính quyền độc tài của ĐCSTQ, cả giáo sư đại học lẫn người dân bình thường ở Trung Quốc Đại Lục đều đang lên tiếng phản kháng bằng mọi cách. Hơn nữa, do bị kiểm duyệt gắt gao, những thông tin truyền ra nước ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Điều đó đủ chứng minh rằng người dân Trung Quốc đã nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và đang chờ ngày đảng này sụp đổ.