Gần đây, tại khu dịch vụ cao tốc thuộc huyện Thạch Miên, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, một bé trai khoảng 3 tuổi đến từ Vân Nam khỏa thân hoàn toàn, hành vi như “người rừng”, đi cùng là một nam một nữ và một em bé. “Đứa trẻ người rừng” này đã thu hút sự chú ý trên toàn mạng. Có thông tin tố cáo rằng ở Vân Nam có một cơ sở nuôi trẻ em theo kiểu “khuyển hóa”, liên quan đến “buôn bán người” và chuỗi tội ác đen tối “chống lại loài người”.

id14623238 FotoJet
Gần đây, một cư dân mạng đã ghi lại cảnh tại khu dịch vụ đường cao tốc ở Thạch Miên, tỉnh Tứ Xuyên, cho thấy một bé trai trần truồng hoàn toàn, bò trên đất bằng cả bốn chi như “người rừng”, gây ra làn sóng chú ý và bàn tán mạnh mẽ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Cha học đại học, mẹ tốt nghiệp cao học

Theo các nguồn từ báo chí Trung Quốc, vào ngày 16/10, tại khu dịch vụ cao tốc thuộc huyện Thạch Miên, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ: một đứa trẻ khỏa thân, bò lê dưới đất với hành vi bất thường đã bị cư dân mạng quay video. Đoạn video “đứa trẻ người rừng” sau khi đăng tải đã gây bùng nổ dư luận.

Cha của bé có hộ khẩu tại huyện Nam Giản, tỉnh Vân Nam. Chủ một nhà hàng tại địa phương kể rằng ông thương bé nên cho ăn, nhưng bị yêu cầu phải đặt đồ ăn xuống đất. Người dân trong làng quê của bé cũng thương cảm vì bé quanh năm không mặc quần áo. Cha mẹ bé đều không đi làm, thu nhập do “bên nhà bà ngoại” cung cấp.

Chính quyền huyện Nam Giản cho biết, tối ngày 16/10, bộ phận quản lý Internet địa phương đã gọi cho cha bé, thông báo vụ việc đã lan truyền trên mạng và sẽ ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của trẻ. Người cha trả lời: “Đây là phương thức sống của chúng tôi, người khác không có quyền can thiệp”, rồi dập máy.

Cha bé là người địa phương, độ tuổi ngoài 30. Mẹ bé có hộ khẩu tại Bắc Kinh, khoảng 40 tuổi. Cả hai đều có trình độ học vấn cao: cha tốt nghiệp đại học, mẹ tốt nghiệp cao học. Ở quê, mẹ bé thường ăn mặc thiếu vải, không mặc quần áo đầy đủ. Năm ngoái, trước khi sinh con thứ hai, cặp cha mẹ này cùng con lớn trở về quê sống với cha mẹ chồng.

Cả hai bé hiện chưa được đăng ký hộ khẩu. Cha mẹ giải thích vẫn chưa thống nhất quan điểm, đang cân nhắc. Bé thứ hai sinh tại nhà, không đi bệnh viện; bé lớn mang từ nơi khác về nên địa phương chưa xác minh được tuổi thật của hai bé. Chính quyền huyện Nam Giản cho biết gia đình hiện sống không khó khăn gì, cha mẹ gần đây cùng hai con đi du lịch bằng xe cắm trại.

Dư luận phản ứng mạnh mẽ, lan truyền nghi ngờ có cơ sở nuôi trẻ kiểu “khuyển hóa”

Một cư dân mạng có vẻ biết chuyện cho biết: Đây là một chuỗi tội ác, ở Vân Nam có một cơ sở nuôi trẻ em kiểu khuyểnhóa, cùng ăn cùng ngủ, còn phát trực tiếp trên web đen để kiếm tiền, không chỉ một đứa trẻ. Năm ngoái cặp đôi blogger đã báo cảnh sát, khi cảnh sát đến cơ sở thì hoảng sợ đến mức cần chi viện. Năm ngoái đứa trẻ cùng làng được cho biết đã mất tích. Năm nay bé trai vì bị chú ý nên có thể sẽ biến mất nhanh chóng.

p3700054a314909732 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Cư dân mạng Tứ Xuyên: “Không hề có ‘bà ngoại nào cả’ nào cả — người được gọi là mẹ thật ra là kẻ cầm đầu trong đường dây. Họ chỉ xây dựng trại huấn luyện ở vùng nông thôn hẻo lánh và nghèo khó của Vân Nam, nơi không ai để ý đến, còn người phụ trách chính thì ở Bắc Kinh. Người bỏ tiền đầu tư chính là người phụ nữ được gọi là “bà ngoại”. Khi đưa đứa trẻ đến Bắc Kinh để đăng ký hộ khẩu, điều đó có nghĩa là đứa trẻ đã được huấn luyện xong, sau đó sẽ bị đưa về chỗ người phụ trách ở Bắc Kinh để tìm người mua và giao dịch. Những đứa trẻ không được đăng ký hộ khẩu thì sẽ không được đưa đi bán.”

Cư dân mạng Thiên Tân: Lạnh sống lưng không phải vì cha mẹ mà là tất cả người được phỏng vấn đều nói “chẳng sao, bình thường, chỉ khác quan điểm giáo dục”. Sự thờ ơ và chấp nhận tập thể này là phần lạ lùng và nghẹt thở nhất.

Cư dân mạng Hà Nam: Hai sinh viên đại học lấy cơ thể người làm thử nghiệm.

Cư dân mạng phát hiện nhiều nạn nhân trẻ em

Theo một số ảnh chụp màn hình thông tin trên mạng, nạn nhân thứ nhất xuất hiện trong video mẹ của “người hoang dã” trên Tencent, bé gái biết nói, mặc quần áo, đoán là trẻ bị “khuyển hóa” sớm.

Nạn nhân thứ hai: tháng 12/2024 xuất hiện ở Đại Lý, Vân Nam, là bé gái.

Nạn nhân thứ ba và thứ tư: tháng 10/2025 được phát hiện tại khu dịch vụ cao tốc Tứ Xuyên, hai bé trai, lên top tìm kiếm với từ khóa “người hoang dã”.

p3700055a342572727 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Blogger bị chặn khi đi thực địa

Ngày 21/10, một blogger đăng video cho biết anh lái xe đến huyện Nam Giản, tỉnh Vân Nam để điều tra thực địa, nhưng bị chặn tại một trạm kiểm soát cách điểm đến khoảng 2 km.

Người trực chốt nói rằng không cho người ngoài vào, ngay cả khi blogger khẳng định chỉ đến thăm họ hàng trong làng cũng không được phép qua, và nhấn mạnh rằng: “Phải có người trong làng ra đón mới được vào, nếu không thì tuyệt đối cấm.”

Không chỉ vậy, thông tin liên quan trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc cũng bắt đầu bị kiểm duyệt và gỡ bỏ.

Ngày 22/10, một blogger trên Weibo theo dõi vụ việc cho biết: “Các bài đăng về ‘đứa trẻ người rừng’ đều bị xóa sạch, tôi liên tiếp nhận thông báo rằng bài viết chỉ còn mình tôi nhìn thấy.”

Người này còn bình luận thêm: “Đợt ‘người phụ nữ bị xích cổ’ năm đó, tốc độ gỡ bài còn chưa nhanh đến thế.”

Nhiều cư dân mạng khác cũng chia sẻ:

“Đúng vậy, tất cả đều bị hạn chế hiển thị.”

“Liên tục xóa bài, tôi thật sự cảm thấy bất lực với thế giới này, thôi thì cùng nhau hủy diệt đi.”

Nhiều người dùng thẳng thắn bày tỏ:

“Vẫn là công thức cũ, vẫn là hương vị quen thuộc — khiến tôi nhớ lại vụ ở huyện Phong ba năm trước (vụ việc người phụ nữ bị xích cổ).”

“Càng che đậy càng đáng nghi.”

“Xóa bài, chặn từ khóa — chắc chắn có vấn đề. Mọi người hãy bình tĩnh và cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp ấy.”

Nghi ngờ sự việc liên quan đến chuỗi tội ác chống lại loài người

Ngày 24/10, kênh tự truyền thông “Vi Vũ Nhìn Đời” cho biết một cư dân mạng gửi tài liệu tóm tắt toàn bộ sự việc mong muốn được phơi bày, nhấn mạnh sự việc không chỉ liên quan đến ngược đãi, buôn bán người mà còn dính líu đến chuỗi tội ác chống lại loài người.

Vi Vũ cho rằng truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin mang tính định hướng dư luận, miêu tả gia đình này như một gia đình lập dị, ít giao tiếp, sống khép kín. Kiểu đưa tin như vậy rõ ràng nhằm xóa bỏ khỏi nhận thức của công chúng sự thật về “chuỗi ngành công nghiệp khuyển hóa trẻ em”, thay vào đó gán trách nhiệm cho một gia đình “bất thường”, biến vụ việc thành trường hợp cá biệt hoặc vấn đề giáo dục trong gia đình.

Vi Vũ cũng cho biết, dựa trên lượng lớn thông tin từ cư dân mạng, có thể suy đoán rằng:

  • Thứ nhất, vụ việc này chắc chắn có liên quan đến nạn buôn người;
  • Thứ hai, đây là một tội ác đã diễn ra trong thời gian dài, cảnh sát từ lâu đã biết nhưng không can thiệp;
  • Thứ ba, đây là một “căn cứ” nuôi dưỡng trẻ em bị “khuyển hóa”, và nạn nhân không chỉ là một đứa trẻ;
  • Thứ tư, những đứa trẻ này sau đó sẽ bị bán đi, còn bán để làm gì thì công chúng không thể biết được. Có lẽ còn nhiều hành vi phạm tội khác mà chúng ta thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Vi Vũ cũng nói thêm rằng, sau vụ việc của Vu Mông Lung, nhiều người đã nhận ra rằng tội ác của những kẻ xấu này không chỉ là hành vi cá nhân, mà trong nhiều trường hợp còn có sự bảo kê ở cấp nhà nước. Những tội ác ấy đã vượt xa sức tưởng tượng của một con người bình thường và lương thiện — mức độ tà ác và biến thái của họ không thể diễn tả bằng lời. Cô nói: “Hiện nay, cho dù trên mạng có xuất hiện bao nhiêu lời tố cáo về những hành vi tàn ác của họ, chúng ta cũng sẽ không còn phản ứng kiểu ‘không thể tin nổi’ nữa — đó chính là một sự thức tỉnh.”

Lý Mộc Tử / Vision Times