Cảnh sát trưởng Paris khuyên các chủ tiệm thuê bảo vệ tư nhân trước đợt biểu tình cực tả cuối tuần này, khiến Chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị cáo buộc là đã thất bại.

Cảnh sát chống bạo động đứng thành hàng bên cạnh một xe bọc thép tại quảng trường Vauban ở Paris trong các cuộc biểu tình của cánh tả cực đoan vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Etienne Fauchaire/The Epoch Times)

Các chủ cửa hàng tại Paris đang chuẩn bị đối phó với một cuối tuần biểu tình mới của phe cực tả phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, sau khi các cuộc biểu tình tuần trước biến thành các vụ bạo lực, cướp bóc và đốt phá trên khắp nước Pháp.

Tòa thị chính Paris cho biết 451 cửa hàng ở thủ đô bị phá hoại trong hai ngày thứ Bảy (17/10) và Chủ nhật (18/10), trong đó 228 cửa hàng bị cướp. Chính phủ Pháp ghi nhận khoảng 3.000 cơ sở kinh doanh trên cả nước bị ảnh hưởng.

Hôm thứ Năm (22/10), gần như mọi cửa hàng dọc đại lộ Champs-Élysées đều che kín mặt tiền bằng cửa cuốn kim loại, lưới an ninh hay ván gỗ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của du khách, phóng viên The Epoch Times ghi nhận. Tuần trước, các cửa hàng Chanel, Lacoste và Louis Vuitton đều bị kẻ cướp nhắm đến.

Gần Quảng trường République, công nhân bắt vít các tấm ván ép lên cửa kính và cửa ra vào. Áp phích dán trên ván mời cư dân tham gia một nhóm WhatsApp của khu phố để cùng chống trộm đột nhập.

Cửa hàng không phải mục tiêu duy nhất hôm 17/10. Tại Paris, một số người còn xông vào các tòa nhà dân cư.

Thuê nhân viên bảo vệ tư nhân

Hôm thứ Tư (21/10), Cảnh sát trưởng Paris Patrice Faure gửi thư cho các đại biểu dân cử địa phương của Paris, theo đài France Info. Trong thư, ông kêu gọi các chủ tiệm gần lộ trình biểu tình thuê nhân viên bảo vệ tư nhân, “có thể kèm đội chó nghiệp vụ”, hạ cửa cuốn và cân nhắc không mở cửa vào thứ Bảy (24/10).

Lá thư viết rằng lực lượng cảnh sát dù đã được tăng cường cũng không thể tự mình bảo đảm an toàn cho mọi cơ sở kinh doanh.

Lời khuyên này vấp phải làn sóng phản đối. Những người chỉ trích cho rằng bảo vệ người dân là việc của nhà nước, không phải của chủ tiệm.

“Chính phủ đang yêu cầu các chủ tiệm tự bỏ tiền túi thuê nhân viên bảo vệ tư nhân. Đây là lời thừa nhận rằng chính phủ không còn làm tròn nghĩa vụ cơ bản nhất của mình: bảo vệ người dân Pháp”, bà Sarah Knafo, nghị sĩ Nghị viện châu Âu và là một trong những gương mặt hàng đầu của đảng bảo thủ Reconquest, nhận xét trên mạng xã hội X.

“Đổi lại”, bà đặt câu hỏi, “các chủ tiệm có thể thôi nộp thuế cho chính phủ được không?”

Cửa hàng của thương hiệu xa xỉ Pháp Guerlain trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris được bảo vệ bằng cửa cuốn kim loại và các tấm gỗ trước các cuộc biểu tình của cánh tả cực đoan dự kiến ​​diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2026. (Etienne Fauchaire/The Epoch Times)

Ông David Lisnard, Chủ tịch Năng lượng Mới (New Energy), viết trên X rằng đây là “một lời thừa nhận bất lực không thể chấp nhận được và là sự đảo ngược hoàn toàn các nguyên tắc cơ bản”.

“Các chủ tiệm trả tiền sửa chữa, nộp thuế để nhà nước bảo đảm an ninh cho họ, và giờ lại phải trả tiền lần thứ ba để thuê bảo vệ tư nhân”, ông viết.

Ông Faure sau đó thừa nhận đã “vụng về” trong cách dùng từ, nhưng khẳng định bảo vệ các chủ tiệm vẫn là trách nhiệm và ưu tiên của chính quyền.

Không vũ khí, lại bị áp đảo về số lượng

Liên đoàn các Nghề An ninh Pháp, tổ chức đại diện của ngành, cho biết số yêu cầu báo giá đã tăng gấp đôi kể từ sau bạo loạn.

“Số cuộc gọi đến tổng đài và yêu cầu qua email của chúng tôi tăng vọt”, ông Raphaël Mashhadi, quản lý công ty Gardiennage Paris RMS tại Paris, nói với The Epoch Times.

Ông cho biết các cửa hàng quần áo, tiệm tạp hóa và khách sạn đang đặt trước nhân viên bảo vệ, “ngoài các biện pháp che chắn như ván gỗ”.

Một ca trực đêm 12 giờ có giá 420 euro (khoảng 470 USD) chưa tính thuế. Ông Mashhadi so sánh mức giá đó với chi phí 10 nghìn đến 20 nghìn euro mà theo ông, một mặt kính cửa hàng bị đập vỡ có thể gây ra.

“Chênh lệch đã nói lên tất cả”, ông nói.

Ông Cyril Baudouin, người điều hành công ty RPro Sécurité, cho The Epoch Times biết lượng việc của công ty đã tăng thêm 5% đến 15%, và ông sẽ từ chối những yêu cầu mà công ty không đủ người đáp ứng. Ông gọi lời kêu gọi của cảnh sát trưởng là “hơi đáng tiếc” với các chủ tiệm vốn đã chịu thiệt hại mà nay còn phải tự trả tiền để được bảo vệ.

Ông Baudouin nói thêm: “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhà nước chi trả cho dịch vụ này, hoặc trưng dụng các công ty an ninh tư nhân, vì các tỉnh trưởng có quyền làm việc đó”.

Luật của Pháp quy định nhân viên bảo vệ thường chỉ được làm nhiệm vụ trong khuôn viên nơi họ được thuê bảo vệ. Họ chỉ được mang vũ khí khi tính mạng con người bị coi là gặp “nguy cơ đặc biệt”, và kể cả khi đó cũng phải có chữ ký chấp thuận của tỉnh trưởng cho từng nhiệm vụ.

“Chúng tôi không thể được trang bị vũ khí như cảnh sát và hiến binh”, ông Mashhadi nói.

Ông Baudouin cho rằng một quyết định của tỉnh trưởng lẽ ra có thể cho phép nhân viên bảo vệ ít nhất được mang gel hơi cay trên đường phố trong lúc biểu tình.

“Một nhân viên bảo vệ đơn độc thì không làm được gì. Những gì chúng tôi chứng kiến thậm chí không phải một đám đông, mà là cả một bầy người bạo loạn, hung hãn, và chúng rất đông”, ông nói.

Theo ông Baudouin, lựa chọn duy nhất là sơ tán nhân viên, khóa cửa và gọi cảnh sát. Ông nhấn mạnh nhân viên bảo vệ có thể chặn lối ra vào nhưng không được đánh ai, vì chỉ một đơn khiếu nại cũng có thể khiến họ mất giấy phép hành nghề.

“Chúng tôi có mặt để phòng ngừa, răn đe, báo động và hỗ trợ”.

Doanh nghiệp tự trang bị vũ khí

Trong khi một số chủ tiệm tìm đến các công ty an ninh tư nhân, những người khác tự lo liệu: nhờ bạn bè, người thân trông cửa hàng, có người còn tự trang bị vũ khí.

Ông Yves Gollety, một thợ súng ở Paris đứng đầu hiệp hội thợ súng toàn quốc, cho biết đơn hàng tại các cửa hàng súng đã tăng gấp 10 lần kể từ đợt cướp bóc. Ông nói với hãng tin AFP rằng người mua “chủ yếu là chủ cửa hàng và chủ nhà hàng bị chấn động tâm lý nặng nề vì những gì đã xảy ra”. Súng bắn đạn cao su, bình hơi cay và dùi cui thu gọn đang cháy hàng.

Cuộc thăm dò do Elabe thực hiện cho đài BFMTV cho thấy 61% người Pháp tin rằng họ sẽ phải tự bảo đảm an toàn cho mình vì cảnh sát “không còn bảo vệ được người dân”. Một nửa số người được hỏi lo sợ cho sự an toàn của bản thân hoặc tài sản.

Ông Macron thừa nhận “những thất bại trong dự báo”

Hôm thứ Năm, sau khi triệu tập các cơ quan tình báo tại Điện Élysée, Tổng thống Macron thừa nhận “những thất bại trong dự báo” và “những yếu tố bất ngờ” trước vụ bạo lực ngày 17/10. Ông quy trách nhiệm vụ bạo lực cho “các hành động chính trị, thậm chí mang tính nổi loạn, do các nhóm cực tả có tổ chức thực hiện nhằm lật đổ nền Cộng hòa”.

Ông tuyên bố thứ Bảy này chỉ những cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức mới được cấp phép, trên những lộ trình được vạch sẵn để bảo vệ cửa hàng và công sở. Các cuộc tụ tập khác sẽ bị cấm “ở bất cứ nơi nào có thể”.