Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee yêu cầu Israel truy tố nhóm người che mặt đã tấn công một nữ phóng viên ảnh người Mỹ ở Bờ Tây hôm thứ Sáu (16/10), khiến bà gãy 4 đốt sống.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. (Nguồn ảnh: Christopher Halloran/Shutterstock)

Ông Huckabee gọi vụ việc là “hành động khủng bố đáng khinh do những kẻ hèn nhát che mặt thực hiện”.

Nạn nhân là bà Heidi Levine, 63 tuổi, người Mỹ gốc Do Thái, phóng viên ảnh tự do của The Washington Post, chuyên đưa tin bằng ảnh về cuộc chiến Israel-Hamas và nhiều vấn đề khác trong khu vực. Trả lời phỏng vấn qua video từ bệnh viện, bà kể mình bị một nhóm đàn ông che mặt “tấn công dã man” khi đang ở cùng một số nông dân Palestine để đưa tin về mùa thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah của người Palestine ở Bờ Tây.

“Chúng tôi thấy trên đỉnh đồi đằng xa phải có ít nhất 50 người đàn ông che mặt cầm ná. Khi họ chạy xuống, tôi bị tấn công, bị xô ngã xuống đất,” bà Levine kể. “Họ cứ đá tôi liên tục, có lẽ tới 50 lần.”

Những kẻ tấn công còn lấy điện thoại và máy ảnh trên người bà. Bà Levine tin rằng nếu không mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hộ, có lẽ bà đã không sống sót. Bà ước tính vụ tấn công kéo dài khoảng 10 phút.

Bà bị nhiều vết rách, gãy một xương sườn, gãy 4 đốt sống và rách một ngón tay, The Washington Post đưa tin.

“Chi tiết về việc ai [chịu trách nhiệm] đang được điều tra, nhưng những kẻ đã tấn công một phóng viên không vũ trang phải ngồi tù NHIỀU NĂM,” ông Huckabee viết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi đã yêu cầu điều tra đầy đủ, bắt giữ và truy tố bất kỳ ai tham gia vụ này ở mức nghiêm khắc nhất mà pháp luật cho phép.”

Cảnh sát Biên phòng Israel thông báo trên X đã mở cuộc điều tra để “đưa những kẻ liên quan ra trước công lý”. Lực lượng này nhấn mạnh “mọi hành vi bạo lực đều không thể chấp nhận, nhất là nhắm vào nhà báo khi họ đang tác nghiệp”.

Quân đội Israel (IDF) lên án mạnh mẽ vụ bạo lực và cho biết đang hỗ trợ cảnh sát cùng các chuyên viên pháp y điều tra.

“Những nỗ lực kích động xích mích giữa các cộng đồng dân cư làm suy yếu an ninh trong khu vực,” IDF tuyên bố. “Các vụ tấn công và bạo lực nhắm vào dân thường vô tội là hành vi nghiêm trọng và không thể chấp nhận.”

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các tình tiết của vụ việc “vẫn chưa rõ ràng và đang được điều tra”.

“Israel dứt khoát lên án bạo lực nhắm vào bất kỳ ai, dù là người Do Thái, người Ả Rập, người Kitô giáo hay nhà báo. Những kẻ gây ra việc này sẽ bị truy cứu trách nhiệm,” ông viết trên X.

Ông Netanyahu viết tiếp: “Các báo cáo cho thấy khoảng 200 người Ả Rập và nhà hoạt động cực tả đã đối đầu với khoảng 40 thanh niên Israel. Đoạn phim ghi lại cảnh những người che mặt ở cả hai phía ném đồ vật, trong khi có tin pháo hoa được bắn vào các thanh niên Do Thái”.

Ông cảnh báo không nên vì vụ bạo lực mà bôi nhọ toàn bộ cư dân Do Thái tuân thủ pháp luật ở Judea và Samaria (tên phía Israel gọi vùng Bờ Tây).

“Cuộc điều tra phải làm rõ sự thật, kể cả việc ai là người khơi mào bạo lực,” ông nói.

Vụ tấn công thứ hai

Thủ tướng Israel cũng khuyên không nên vội kết luận về vụ việc thứ hai được đưa tin, trong đó các nhà ngoại giao châu Âu bị tấn công, vì những cáo buộc nghiêm trọng như vậy cần bằng chứng xác đáng.

Ông Netanyahu cho biết phái đoàn ngoại giao, trong đó có ông Bernard Baudoux, một Thị trưởng thuộc Đảng Cộng sản Pháp, đã đến một “khu vực nhạy cảm, từng xảy ra nhiều vụ đối đầu, mà không phối hợp trước với IDF”. Ông cho rằng việc phối hợp này là cần thiết để ngăn bạo lực.

“Đoạn phim được công bố cho thấy những người che mặt đối đầu với một chiếc xe chở nhà ngoại giao. Những hình ảnh khác ghi lại một cửa kính bị đập vỡ và một người nằm trên mặt đất,” ông nói.

“Riêng những hình ảnh này chưa đủ để xác định toàn bộ diễn biến sự việc hay trách nhiệm của từng người. Các tình tiết đó vẫn đang được điều tra.”

Ông Rubio: “Có vẻ không ổn”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Bảy (17/10) cho biết chính quyền Trump đã yêu cầu Israel “trấn áp” bạo lực ở Bờ Tây.

“Chúng tôi rất lo ngại trước những hình ảnh đó và những gì chúng tôi đang thấy,” ông Rubio nói với các phóng viên tại Căn cứ Liên quân Andrews khi được hỏi về vụ bạo lực.

Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói “rất rõ ràng” với Tel Aviv rằng ông “không muốn thấy xích mích” hay một cuộc khủng hoảng mới nổ ra ở Bờ Tây.

Ông Rubio cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Israel vẫn đang điều tra và bản thân ông chưa nắm được “mọi chi tiết”.

“Tôi chỉ dựa vào tin tức trên báo chí,” ông nói. “Nhưng qua những gì tôi hiểu từ các bản tin, sự việc có vẻ không ổn.”

Ông Rubio được hỏi liệu việc chính quyền Trump dỡ bỏ trừng phạt đối với những người định cư Israel hồi tháng 1/2025 có nghĩa là Nhà Trắng tán thành những hành động như vậy hay không. Ông đáp: “Dỡ bỏ trừng phạt không có nghĩa là [Tổng thống] ủng hộ những gì ông ấy đang thấy trên truyền hình lúc này”.

Tổng thống Trump từng nói ông không đồng quan điểm 100% với ông Netanyahu về cách xử lý căng thẳng ở Bờ Tây. Hồi tháng 8, ông Huckabee cảnh báo những người định cư Israel không được chiếm tài sản của người Palestine, sau khi nhóm này tấn công nhiều ngôi nhà, trong đó có nhà của một người Mỹ gốc Palestine.

Hôm thứ Bảy, ông Rubio cũng lưu ý rằng mùa thu hoạch ô liu là “thời điểm có rất nhiều người đổ về những khu vực đó”. Trong các mùa thu hoạch, một số nhóm người định cư trẻ tuổi đã tấn công nông dân Palestine.

“Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi sát tình hình này. Chúng tôi biết đây là một vấn đề ở đó, và Lebanon cũng có thể gặp vấn đề tương tự,” ông Rubio nói.

Căng thẳng chính trị tại Israel đang lên cao. Chỉ vài ngày nữa, vào ngày 27/10, nước này sẽ bầu Quốc hội, qua đó quyết định thành phần chính phủ tiếp theo.