Đoàn xe “Đả đảo ĐCSTQ” đến Hawaii lan tỏa sự thật, nhiều người bày tỏ ủng hộ
- Đào Nhược Thuỷ
- •
Đoàn xe tuyên truyền sự thật “Đả đảo ĐCSTQ” (End CPP), do Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tổ chức, đã trở lại quần đảo Hawaii trong một chuyến đi kéo dài 1 tuần, truyền tải thông điệp về tác hại của ĐCSTQ đối với thế giới và kêu gọi phong trào “Đả đảo ĐCSTQ” tập thể tới người dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.
Hawaii xinh đẹp, một điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới, đã đón nhận một cảnh tượng đặc biệt vào cuối tháng Năm.





Đoàn xe này gồm hơn 30 tình nguyện viên và 13 chiếc xe. Mỗi chiếc xe đều có một bảng trưng bày lớn, bắt mắt trên nóc, hiển thị các khẩu hiệu như: “Chỉ khi không có ĐCSTQ mới có thể có một Trung Quốc mới”, “Nói không với ĐCSTQ”, “Virus ĐCSTQ”, “Ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”, và “Ngăn chặn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”.
Trong khi đi vòng quanh đảo, đoàn xe cũng truyền bá sự thật đến công chúng và khách du lịch, đồng thời thu thập chữ ký để chấm dứt ĐCSTQ. Vào ngày 31/5, họ đã kết thúc thành công chuyến đi và trở về New York.
Trưởng đoàn: Vượt qua Cổng cầu vồng đôi – Phản ứng của công chúng thật cảm động



Ông Michael Yu, một thành viên của tổ chức Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết đây là chuyến đi đường bộ thứ 2 của đoàn đến Hawaii.
“Lần đầu tiên chúng tôi đi đường bộ đến Hawaii vào tháng 11/2024, đoàn đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương và khách du lịch. Hawaii là một thành phố du lịch quốc tế với rất nhiều du khách mỗi năm, và chúng tôi đã được bạn bè địa phương mời đến đây một lần nữa.”
Michael Yu cho biết những trải nghiệm trong chuyến đi đường bộ vô cùng xúc động. Các tình nguyện viên đã tặng hoa sen thủ công cho công chúng và chia sẻ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách xúc động nói với các tình nguyện viên rằng họ cảm thấy các học viên giống như người dân Hawaii bản địa, thậm chí như người thân trong gia đình họ.
Michael Yu cũng chia sẻ một cảnh tượng đáng chú ý mà họ bắt gặp trong chuyến đi: “Trên đường trở về vào cuối ngày, chúng tôi đã nhìn thấy một cầu vồng đôi rất đẹp và hoàn chỉnh xuất hiện trên đường chân trời. Tuyến đường của đoàn xe nằm ngay đối diện lối vào cầu vồng. Chúng tôi đã chụp ảnh đoàn xe đi qua cổng cầu vồng. Sau khi đoàn xe đi qua, cầu vồng biến mất. Những người bạn địa phương của chúng tôi cũng thấy điều đó thật tuyệt vời, và chúng tôi cảm thấy đó là sự khích lệ thiêng liêng cho những nỗ lực của mình.”
Một người lãnh đạo đoàn xe khác, David Đào, giải thích rằng chuyến đi kéo dài 1 tuần, với hơn 30 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia với tư cách tình nguyện viên, giúp mọi người từ bỏ tư cách thành viên của ĐCSTQ.
Mọi người tự chi trả chi phí thức ăn, chỗ ở và phương tiện đi lại của mình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong chuyến đi, mọi người đều cảm thấy thực sự biết ơn và hạnh phúc khi thấy rất nhiều người vỗ tay và bày tỏ sự ủng hộ dọc đường.
Ứng cử viên Quận Texas ca ngợi: Công việc này là hoàn toàn cần thiết
Thành viên đoàn xe Trương Y đã chia sẻ với các phóng viên một câu chuyện về một chính trị gia mà họ gặp ở Honolulu.
Bà Tamara McFarlane, một ứng cử viên cho chức vụ thư ký quận ở quận Fort Bend, Texas, đang đi nghỉ ở đó với con gái của mình. Khi nhìn thấy đoàn xe đang tiến đến, bà McFarlane rất phấn khởi và lập tức quay xe lại để nói chuyện với các thành viên trong đoàn.
Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người Hoa ở nước ngoài đang lan tỏa sự thật, cảm ơn họ vì đã truyền tải sự thật, vạch trần ĐCSTQ và giúp nâng cao nhận thức của người Mỹ về những hoạt động xấu xa và thâm nhập của ĐCSTQ.
Bà McFarlane đề cập rằng Texas là một khu vực bị ĐCSTQ thâm nhập nặng nề, nơi họ tiến hành thâm nhập, thao túng kinh tế và nuôi dưỡng gián điệp. May mắn thay, Tổng thống Trump đã đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Tuy nhiên, nhiều quan chức địa phương và cư dân Trung Quốc vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ. Bà tin rằng công việc mà đoàn xe đang làm là vô cùng quan trọng.


Người dân địa phương đang ký đơn kiến nghị “Đả đảo ĐCSTQ”
Giữa những ngọn núi xanh, biển xanh, đường phố và cánh đồng của Hawaii, đoàn người tuyên truyền sự thật giống như một đoàn xe du lịch di động. Bất cứ nơi nào họ đến, người dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đều hưởng ứng nhiệt tình.
Tại một khách sạn, một nhân viên vui vẻ nhận tài liệu truyền tải sự thật và chủ động đặt các tờ rơi tại quầy lễ tân tặng khách du lịch, cho biết nhân viên sẽ đọc kỹ chúng. Tại một nhà hàng, sau khi hiểu rõ sự thật, chủ nhà hàng dẫn tất cả nhân viên đến bảng kiến nghị. Họ trang trọng ký tên để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với chiến dịch Đả đảo ĐCSTQ.
Tại nhiều điểm du lịch, du khách chụp ảnh và giơ ngón tay cái tán thưởng đoàn xe; dọc đường, người đi bộ chủ động tiếp cận để xin tài liệu, ký đơn kiến nghị và giao lưu với những người tham gia.
Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc đối với sự chuyên chế của ĐCSTQ và cảm ơn các tình nguyện viên vì những nỗ lực của họ trong việc lan truyền sự thật và kiến nghị “Đả đảo ĐCSTQ”.
Kể từ khi bắt đầu chuyến đi vòng quanh nước Mỹ vào năm 2021, Đoàn xe Sự thật “Đả đảo ĐCSTQ” đã đi được hơn 8.000 dặm, bao phủ tất cả 50 tiểu bang. Các tình nguyện viên tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục các chuyến đi đường bộ để lan truyền sự thật khắp nước Mỹ và đến mọi ngóc ngách trên thế giới.
Theo thống kê từ Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, tính đến cuối tháng 4/2026, hơn 460,93 triệu người trên toàn thế giới đã tuyên bố rút khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ (gọi là “tam thoái”); trong khi đó, số người ký đơn kiến nghị toàn cầu Chấm dứt ĐCSTQ đã vượt quá 5,26 triệu người.
Từ khóa Hawaii đả đảo ĐCSTQ

































