Các camera giao thông trên các con phố ở Tehran, vốn được chính quyền Iran sử dụng để giám sát người dân và các phe đối lập, đã bị Israel tận dụng để thu thập thông tin về việc di chuyển của lãnh đạo tối cao Iran, ông Ali Khamenei.

Đường phố Tehran năm 2013. (Ảnh: Shutterstock)

Theo thông tin từ tờ Financial Times, các đặc vụ của cơ quan tình báo Israel Mossad đã bắt đầu giám sát ông Khamenei, các vệ sĩ và các quan chức cấp cao của Iran từ nhiều năm trước thông qua hệ thống camera giao thông của Tehran.

Israel gần như có quyền truy cập vào hầu hết các camera giao thông của Tehran, được Iran sử dụng để giám sát các hoạt động của phe đối lập và dân chúng trong nước. Một trong các camera có vị trí đặc biệt hữu ích, cho phép Israel theo dõi các chiếc xe đỗ quanh khu vực nơi ở của ông Khamenei ở phố Pasteur, khu vực trung tâm Tehran.

Các dữ liệu được mã hóa sau đó được gửi về Israel, và các đặc vụ Mossad sử dụng phương pháp “phân tích mạng xã hội”, một phương pháp toán học phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu. Các thuật toán phức tạp giúp Israel tổng hợp được các “mẫu sống” của các vệ sĩ của ông Khamenei, bao gồm địa chỉ, lịch trình làm việc, lộ trình đi lại và người mà họ bảo vệ.

Một quan chức tình báo Israel hiện tại cho biết: “Chúng tôi hiểu Tehran như hiểu Jerusalem. Khi bạn quen thuộc đến mức độ hiểu như con đường nơi bạn lớn lên, bất cứ điều gì không bình thường sẽ lập tức bị phát hiện”.

Thông tin thu thập được đã giúp Israel và Mỹ xác định được rằng vào sáng sớm ngày 28/2, ông Khamenei sẽ có mặt tại văn phòng của mình và ai sẽ tham gia cuộc họp cùng ông.

Israel cũng có khả năng làm gián đoạn một số trạm điện thoại di động xung quanh khu vực nhà riêng của ông Khamenei, khiến cuộc gọi bị tắc và ngăn chặn các cảnh báo có thể truyền đến đội bảo vệ của ông.

Một nguồn tin cho biết, cuộc tấn công vào Iran đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, nhưng khi thông tin tình báo xác nhận ông Khamenei và các quan chức cấp cao sẽ gặp nhau vào sáng 28/2 tại nơi ở của ông, Mỹ và Israel đã điều chỉnh kế hoạch hành động.

Israel trước đây chủ yếu nhắm vào các lãnh đạo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), các bệ phóng tên lửa, kho vũ khí, các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Iran. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một chiến dịch ám sát nhắm vào ông Khamenei.

Một cuộc tấn công như thế này không thể thất bại, vì nếu thất bại, nó sẽ chỉ nâng cao uy tín của ông Khamenei. Các quy định quân sự của Israel yêu cầu hai sĩ quan cấp cao độc lập xác nhận với độ chắc chắn cao về vị trí mục tiêu và những người đi cùng ông ta.

Thông tin tình báo từ các camera giao thông và các tín hiệu điện thoại di động gần khu vực nhà ông Khamenei đã giúp xác nhận rằng cuộc họp diễn ra theo đúng kế hoạch, và các quan chức cấp cao đang đến nơi.

Mỹ đã có thông tin cụ thể hơn. Một nguồn tin cho biết Mỹ có một điệp viên trong khu vực. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận về thông tin này.

Khi Israel và Mỹ xác nhận được địa điểm cuộc họp của ông Khamenei, họ lập tức hành động, vì nếu chiến tranh toàn diện xảy ra, ông ta có thể sẽ trốn vào các hầm ngầm.

Các máy bay chiến đấu đã cất cánh từ căn cứ quân sự Israel và vài giờ sau, chúng đã phóng tới 30 quả tên lửa chính xác vào khu vực nơi ở của ông Khamenei. Vài giờ sau, thi thể của ông ta được phát hiện trong đống đổ nát.

Trong cuộc tấn công này, ông Ali Shamkhani, cố vấn an ninh quốc gia của Iran, và ông Mohammad Pakpour, chỉ huy lực lượng mặt đất của IRGC, cũng đã thiệt mạng.