Hôm thứ Ba (3/3), cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ tư và đang gia tăng cường độ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi Iran mất hệ thống phòng không, quân đội và các lãnh đạo cấp cao, họ muốn đàm phán, nhưng “quá muộn rồi”. Tổng thống Mỹ ám chỉ rằng Iran đã bỏ lỡ cơ hội đàm phán.

Tổng thống Donald J. Trump giám sát Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, hôm 1 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

Sáng ngày thứ Ba, Tổng thống Trump đã đăng trên Truth Social rằng: “Hệ thống phòng không, không quân, hải quân và lãnh đạo của họ đã bị xóa sổ. [Giờ] họ muốn đàm phán. Tôi nói: ‘Quá muộn rồi!'”

(Ảnh chụp màn hình)

Trước đó vào cuối tuần qua, Tổng thống Trump từng nói ông đã đồng ý đàm phán với ban lãnh đạo mới của Iran.

“Họ muốn nói chuyện, tôi cũng đồng ý, vậy tôi sẽ trò chuyện với họ,” ông nói, “Họ lẽ ra phải làm như vậy sớm hơn”.

Trước khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Cơn Cuồng Nộ Sử thi” tấn công vào Iran, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán, vòng đàm phán gần nhất kết thúc vào ngày 26/2 tại Geneva. Thông qua những cuộc đàm phán này, Mỹ đã nhận định rằng Iran không thực sự muốn đạt được thỏa thuận. Tổng thống Trump khi tuyên bố tấn công Iran nói rằng họ đã từ chối mọi cơ hội mà Mỹ đưa ra để từ bỏ tham vọng hạt nhân, “Chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa”.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNN vào hôm thứ Hai (2/3), Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đang “tấn công mạnh mẽ” vào Iran, nhưng “làn sóng tấn công thật sự vẫn chưa đến. Nó sẽ đến rất nhanh”.

Như Tổng thống Trump đã nói trên mạng xã hội, trong vài ngày qua, các tài sản quân sự và lãnh đạo của Iran đã bị tấn công nặng nề. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) vào ngày thứ Ba cho biết, trong vòng 48 giờ kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Mỹ đã đánh chìm 11 tàu chiến của Iran và tấn công 1.250 mục tiêu của Iran.

Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs ghi lại cảnh các tàu cháy và các cơ sở bị hư hại tại căn cứ Konarak ở phía nam Iran, cùng với sự tàn phá lớn tại trụ sở hải quân của Iran ở Bandar Abbas, Vịnh Ba Tư, phản ánh quy mô các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.

Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy thiệt hại tại căn cứ hải quân Konarak ở phía nam Iran (trái) và trụ sở hải quân của Iran tại Bandar Abbas, Vịnh Ba Tư (phải). (Ảnh: Planet Labs PBC)

Hình ảnh từ Vantor cho thấy cơ sở Choqa Balk, dùng cho các hoạt động liên quan đến máy bay không người lái, ở phía tây Iran bị tấn công. Các địa điểm quân sự và chiến lược quan trọng khác cũng bị tấn công trong chiến dịch không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.

(Nguồn: Satellite image (c) 2026 Vantor/Maxar/Getty Images • Amanda Macias/ Fox News Digital)

Các hệ thống radar tại căn cứ không quân Zahedan ở phía đông Iran — gần biên giới với Pakistan và Afghanistan — cũng bị tấn công.

Hai cơ sở này cách nhau khoảng 800 đến 900 dặm, cho thấy phạm vi rộng lớn của các cuộc tấn công phối hợp.

(Nguồn: Satellite image (c) 2026 Vantor/Maxar/Getty Images • Amanda Macias/ Fox News Digital)

Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy các đám khói dày bốc lên trên Tehran, dấu hiệu của những vụ nổ và hỏa hoạn bên trong thủ đô Iran.

Đám khói này nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đã vượt ra ngoài các cơ sở quân sự cô lập và lan đến trung tâm chính trị của Iran.

Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy một cột khói phía trên Tehran, Iran, vào ngày 1 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: Planet Labs PBC)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt vào ngày thứ Hai cho biết, các cuộc tấn công quân sự vào Iran đã khiến 49 “lãnh đạo cấp cao nhất của Iran” thiệt mạng, trong đó có lãnh đạo tối cao Ali Khamenei của Iran.

Trong vòng 72 giờ qua, quân đội Mỹ và Israel đã tấn công vào các cơ quan tình báo, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, bộ tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hệ thống phòng không tích hợp, bãi phóng tên lửa đạn đạo, tàu chiến của Iran, tàu ngầm hải quân Iran, các bãi phóng tên lửa chống hạm và khả năng truyền thông quân sự của Iran.

Vào Chủ nhật (1/3), Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết, một cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ đã “chặt đầu rắn” của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và giờ đây họ không còn trụ sở nữa.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, mở rộng cuộc xung đột ra toàn khu vực. Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại thành phố cảng Sharjah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thành phố Sharjah là thành phố đông dân thứ ba sau Dubai và Abu Dhabi.

(Nguồn: Planet Labs PBC • Amanda Macias/ Fox News Digital)

Cảng Jebel Ali của UAE, trung tâm hàng hải lớn nhất trong khu vực, cũng bị tấn công, cho thấy việc trả đũa không chỉ giới hạn ở các cơ sở quân sự mà còn mở rộng đến các cơ sở hạ tầng quan trọng.