Mỹ: Người Guatemala lĩnh 30 năm tù vì vụ buôn người khiến 53 người chết ở Texas
- Michael Clements
- •
Một người đàn ông Guatemala hôm thứ Ba (20/10) lĩnh 30 năm tù vì tham gia đường dây buôn người khiến 53 người chết trong thùng xe đầu kéo tại Texas, Mỹ, hồi năm 2022.
Bị cáo là Rigoberto Ramon Miranda-Orozco, 39 tuổi, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ. Vụ việc xảy ra ngày 27/6/2022 tại San Antonio, bang Texas, khiến 53 người chết và 11 người bị thương.
Hôm 2/7 năm nay, Miranda-Orozco nhận 3 tội: âm mưu đưa người nước ngoài vào Mỹ dẫn đến chết người; giúp sức đưa người nước ngoài vào Mỹ dẫn đến chết người; giúp sức đưa người nước ngoài vào Mỹ gây thương tích nghiêm trọng.
Trong hai năm 2021 và 2022, người đàn ông này giúp điều phối việc đưa người nhập cư bất hợp pháp từ Guatemala, Honduras và Mexico vào Mỹ. Ông thừa nhận đã lo phương tiện đi lại và chỗ ở cho họ trên suốt hành trình qua Guatemala, Mexico và Mỹ.
Miranda-Orozco bị bắt tại Guatemala vào tháng 8/2024, trong một chiến dịch của lực lượng thực thi pháp luật nước này với nhiều lệnh khám xét và lệnh bắt. Tháng 3/2025, ông bị dẫn độ sang Mỹ.
Ông Justin R. Simmons, Công tố viên Liên bang khu vực miền Tây Texas, nói: “Trong số hàng chục người nước ngoài thiệt mạng được tìm thấy trong chiếc xe đầu kéo hồi tháng 6/2022, 21 người đến từ Guatemala. Đó là quê hương của Miranda-Orozco, nơi ông ta tưởng có thể trốn tránh công lý. Ông ta đã lầm”.
“Nhờ nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật và quan hệ đối tác vững chắc với Văn phòng Tổng Chưởng lý Guatemala, chúng tôi đã tìm ra và dẫn độ ông ta. Giờ đây, ông ta sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong nhà tù liên bang Mỹ”.
Trước đó, 7 người khác đã nhận tội hoặc bị kết án trọng tội trong vụ này.
Thùng xe chở 64 người nhập cư bất hợp pháp. Trong số những người thiệt mạng có 6 trẻ vị thành niên và ít nhất một phụ nữ mang thai.
Bộ Tư pháp cho biết có bằng chứng cho thấy nhóm buôn người biết hệ thống điều hòa của xe không làm mát được thùng xe chở người, trong khi nhiệt độ hôm đó vượt 90 độ F (khoảng 32 độ C).
Sáng hôm đó, chiếc xe đầu kéo 18 bánh rời Laredo, thành phố của Texas giáp biên giới Mexico, để đến San Antonio. Những người nhập cư bất hợp pháp ở trong thùng xe khoảng 3 giờ. Khi xe đến San Antonio, nhóm buôn người phát hiện 48 người đã chết. Có 16 người khác được đưa vào bệnh viện, 5 người trong số đó tử vong sau đó.
Cựu Cảnh sát trưởng San Antonio William McManus kể với Texas Tribune rằng ngay trong ngày, nhà chức trách được báo về chiếc xe bị bỏ lại qua những cuộc gọi đến số khẩn cấp 911 của người nghe thấy tiếng kêu cứu.
Thông cáo của Bộ Tư pháp nhắc lại cam kết của chính quyền Trump trấn áp nạn buôn người và nhập cư bất hợp pháp.
“Các tổ chức đưa người nước ngoài vào Mỹ trái phép dựa vào những kẻ như Miranda-Orozco để thực hiện các âm mưu tội phạm của chúng”, ông A. Tysen Duva, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Ban Hình sự, nói.
Duy trì sức ép tối đa
“Dưới thời Tổng thống Trump, Ban Hình sự và Lực lượng Đặc nhiệm Chung Alpha (JTFA) sẽ duy trì sức ép tối đa lên những tội phạm nguy hiểm này”, ông Duva khẳng định. Sức ép đó nhằm buộc chúng chịu trách nhiệm về những thảm kịch lẽ ra có thể ngăn chặn và “bảo vệ biên giới của chúng ta”.
JTFA do cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland thành lập năm 2021 để đối phó với nạn buôn lậu người tại Trung Mỹ.
Văn phòng San Antonio của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) dẫn đầu các nỗ lực từ phía Mỹ, phối hợp với HSI tại Guatemala và Đơn vị Chống buôn lậu người của HSI tại Washington.
Nhiều cơ quan liên bang khác, cùng lực lượng thực thi pháp luật, Văn phòng Tổng Chưởng lý và Đơn vị Chống buôn lậu người của Guatemala, đã góp phần vào việc bắt giữ, dẫn độ và tuyên án.
Từ khóa Bộ Tư pháp Mỹ Guatemala nạn buôn người nhập cư bất hợp pháp San Antonio

































