Một phụ nữ gốc Hoa hôm thứ Ba (13/10) nhận tội lừa đảo tại tòa án liên bang Mỹ ở New York, sau khi bị cáo buộc tìm cách tống tiền một tỷ phú hơn 1,2 tỷ USD.

Tòa nhà Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan ở Manhattan, New York. (Ảnh: Eudaimonic Traveler / Shutterstock)

Hồ sơ tòa án cho thấy bà Changli “Sophia” Luo (La Xương Lệ), 46 tuổi, một doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc, đã nhận tội lừa đảo qua phương tiện điện tử tại phiên điều trần ở tòa án liên bang Manhattan. Bà thừa nhận đã nói dối vị tỷ phú rằng mình ghi âm được cảnh hai người có hành vi khiếm nhã tại nhà bà.

Trước thẩm phán, bà Luo khai đã dùng “đoạn ghi âm” đó để đe dọa vị tỷ phú, nhằm lấy tiền của ông. Hồ sơ vụ án gọi ông là “Nạn nhân số 1”.

Bà Luo bị truy tố năm ngoái với cáo buộc dụ dỗ đàn ông vào các mối quan hệ thân mật rồi đánh cắp thông tin cá nhân của họ để chi tiêu trái phép, hoặc ép họ chi tiền cho lối sống xa hoa của mình.

Tỷ phú Wes Edens là “Nạn nhân số 1”

Hồ sơ tòa án không nêu danh tính các nạn nhân. Tuy nhiên, một người am hiểu vụ việc xác nhận với Bloomberg rằng ông Wes Edens, đồng sáng lập Fortress Investment Group, có liên quan đến vụ án. Ông Edens cũng là đồng sở hữu đội Milwaukee Bucks.

Hồi tháng 5, The Wall Street Journal đưa tin danh tính ông Edens, 64 tuổi, chưa từng được nêu công khai là nạn nhân của âm mưu tống tiền bị cáo buộc. Sau khi tờ báo đặt câu hỏi, một người phát ngôn của ông xác nhận ông chính là “Nạn nhân số 1” trong hồ sơ.

Khi đó, người phát ngôn này cho biết ông Edens đã chủ động liên hệ cơ quan thực thi pháp luật vì lo cho an toàn của bản thân và gia đình.

“Ông Edens sẽ không bình luận về vụ án, vì bản cáo trạng đã nêu rõ các cáo buộc đối với bị cáo. Ông Edens dự định tuyên thệ làm chứng tại phiên tòa sắp tới,” người phát ngôn nói.

Đồng ý nộp phạt 2 triệu USD, chờ tuyên án vào tháng 2

Hồi tháng 6, công tố viên đưa ra thêm một bản cáo trạng, cáo buộc bà Luo dùng quan hệ tình dục để lấy tiền của 2 nạn nhân khác.

Tại tòa, bà nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến cả 3 người đàn ông.

“Tôi vô cùng hối hận về những gì mình đã làm. Tôi biết hành vi của mình là sai và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm,” bà nói tại phiên nhận tội, biên bản phiên tòa ghi lại.

The Wall Street Journal cho biết việc nhận tội lần này khép lại 6 cáo buộc hình sự khác mà bà Luo đang đối mặt. Trong số đó có cáo buộc tìm cách tống tiền ông Edens hơn 1,2 tỷ USD và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của 2 người đàn ông khác từng hẹn hò với bà. Theo thỏa thuận nhận tội, bà đồng ý nộp phạt 2 triệu USD.

Tòa dự kiến tuyên án vào ngày 26/2/2027. Mức án cuối cùng do thẩm phán quyết định, nhưng cả công tố viên lẫn luật sư bào chữa đều cho rằng mức 3 đến 4 năm tù là phù hợp.

Sau khi bàn bạc kỹ với người thân và bạn bè, bà Luo nhận thấy chịu trách nhiệm về hành vi của mình là điều có lợi nhất cho mọi bên, luật sư bào chữa Arthur Aidala giải thích. Người phát ngôn của ông Edens và Văn phòng Công tố Liên bang Manhattan đều từ chối bình luận với The Wall Street Journal.

Bị bắt ở sân bay khi định bay sang Trung Quốc

Năm 2025, đặc vụ liên bang bắt bà Luo tại sân bay quốc tế John F. Kennedy khi bà đang chuẩn bị lên chuyến bay sang Trung Quốc.

Bà Luo đã ly hôn. Bà từng lập tại Manhattan một tổ chức phi lợi nhuận tự giới thiệu là chuyên sản xuất video phỏng vấn các nhà kinh tế học và nhà hoạt động môi trường.

Công tố viên cho biết bà Luo từng hẹn hò với nạn nhân thứ hai tại Manhattan và ngỏ ý sẽ quan hệ tình dục nếu người này mua cho bà một máy tính Apple giá 2.000 USD. Sau khi hai người quan hệ, bà lén chụp thông tin thẻ tín dụng của ông, rồi dùng thông tin đó để chi 4.500 USD trên trang web của Apple.

Với nạn nhân thứ ba, bà Luo làm quen qua một cuộc gọi chào mời quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận của mình, dù hai người chưa từng liên hệ trước đó.

Vụ án mang tên “Mỹ kiện Luo” (US v Luo), số hồ sơ 25-cr-412, do Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York thụ lý.