Bà Louise Lucas, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Virginia, Mỹ, bị các công tố viên liên bang cáo buộc đồng cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, theo cáo trạng nộp hôm thứ Năm (22/10).

Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Virginia tại Richmond, Virginia. (Ảnh: Alfred Wekelo/ Shutterstock)

Bà L. Louise Lucas hiện là chủ tịch lâm thời của Thượng viện bang Virginia. Các công tố viên liên bang công bố cáo trạng hôm thứ Năm, cáo buộc bà cùng cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền.

Bản cáo trạng dài 45 trang, nộp tại Tòa án Liên bang khu vực Đông Virginia, buộc tội bà Lucas và 6 người khác. Các tội danh gồm: âm mưu hoạt động tội phạm có tổ chức, âm mưu phân phối cần sa và tàng trữ cần sa với ý định phân phối, âm mưu rửa tiền, âm mưu gian lận bằng cách vi phạm nghĩa vụ phục vụ trung thực và duy trì cơ sở liên quan đến ma túy.

Tại cuộc họp báo công bố các cáo buộc, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết nữ thượng nghị sĩ quyền lực của đảng Dân chủ đã phê duyệt và chỉ đạo các hoạt động phạm tội để mang lại lợi cho tổ chức “Lucas Enterprise” của bà. Bà còn bị cáo buộc giám sát việc rửa số tiền thu được từ bán cần sa.

Ông Blanche nói thêm rằng bà Lucas bị cáo buộc đã “sử dụng ảnh hưởng chính trị để đòi và nhận hối lộ” và tìm cách tác động đến việc làm luật ở Virginia vì lợi ích của bản thân và gia đình.

Bà Lucas và 6 bị cáo khác “đã bị bắt hoặc ra đầu thú” vì bị cáo buộc tham gia một âm mưu buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn, với các cáo buộc được đưa ra theo luật RICO, Bộ trưởng Tư pháp cho biết. Cả 7 người hiện bị liên bang tạm giữ.

Sau khi các cáo buộc được công bố, bà Lucas viết trên X rằng bà tin đây là vụ việc mang động cơ chính trị, đồng thời ngụ ý vụ việc còn xuất phát từ thù hằn chủng tộc.

“Tôi lớn lên dưới thời Jim Crow,” bà viết. “Tôi đã thấy điều gì xảy ra khi những người nắm quyền tìm cách bịt miệng những ai đứng lên chống lại họ.” Jim Crow là tên gọi chung của các luật cấp bang và địa phương duy trì chế độ phân biệt chủng tộc tại Mỹ; hệ thống này dần bị bãi bỏ vào giữa thế kỷ 20.

Bà Lucas không nói rõ các cáo buộc liên quan thế nào đến chế độ phân biệt chủng tộc, nhưng khẳng định bà “sẽ không sợ bị đe dọa” và “sẽ không lùi bước”.

Các cáo buộc được đưa ra sau khi FBI hồi tháng 5 khám xét văn phòng của bà Lucas tại quê nhà và một cửa hàng cần sa mà bà có cổ phần. Khi đó, bà Lucas, một người chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã xác nhận việc khám xét và gọi đây là hành động nhằm đe dọa bà.

Ông Brian Woolfolk là người phát ngôn của bà Lucas, kiêm cố vấn pháp lý trưởng của Quỹ Bảo vệ Pháp lý L. Louise Lucas. Hôm thứ Năm, ông nói với truyền thông rằng các cáo buộc là “màn xiếc đúng như chúng tôi vẫn dự đoán, và chúng tôi sẽ chờ thêm chi tiết để có phản hồi cụ thể hơn”.

Nữ chính trị gia đảng Dân chủ 82 tuổi đã dành nhiều thập niên để từng bước vươn lên trong chính trường Virginia. Bà là thành viên Thượng viện bang từ năm 1992 và giữ chức chủ tịch lâm thời, điều hành phiên họp khi phó thống đốc vắng mặt.

Bà còn đứng đầu Ủy ban Tài chính đầy quyền lực của Thượng viện bang, nơi mọi dự luật có ảnh hưởng đến ngân sách đều phải đi qua.

Bà Lucas ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa. Năm 2021, bà cùng đối tác mở cửa hàng The Cannabis Outlet, chuyên bán sản phẩm từ cây gai dầu và cannabidiol (CBD), truyền thông địa phương đưa tin.

“Hãy nói về cần sa,” bà viết trên X năm 2022. “Đúng vậy, chúng tôi đã hợp pháp hóa nó, và tôi còn mở Cannabis Outlet ngay sau đó! Nhưng việc vẫn chưa xong. Nhiều người vẫn ngồi tù vì một việc mà nay đã hợp pháp.”

Đầu năm nay, bà Lucas đứng tên đề xuất dự luật SB62. Dự luật nhằm thiết lập quy trình để những người đang thụ án tù hoặc chịu giám sát cộng đồng vì một số trọng tội, trong đó có các tội liên quan đến cần sa, tự động được xem xét tại phiên điều trần về việc điều chỉnh bản án.

Tại Virginia, tàng trữ cần sa là hợp pháp nhưng bán lẻ cần sa để sử dụng giải trí vẫn chưa được triển khai, dù các cửa hàng khắp bang đang bán những sản phẩm khác chiết xuất từ cần sa.

Bà Lucas còn điều hành một mạng lưới công ty cung cấp dịch vụ nhà ở, đưa đón và các dịch vụ khác cho người trưởng thành bị khuyết tật trí tuệ, theo tiểu sử của bà trên một trang web của chính quyền bang.

Giám đốc FBI Kash Patel nói với phóng viên tại cuộc họp báo sáng thứ Năm rằng nữ thượng nghị sĩ là “hiện thân thực sự của thói đạo đức giả ở một quan chức nhà nước”.

“Trong thời gian làm Thượng nghị sĩ bang Virginia, thay vì thực thi pháp luật, bà ấy thực ra lại vi phạm pháp luật như cáo trạng cáo buộc. Sau đó, bà dùng vị thế quyền lực và niềm tin của công chúng để bảo vệ, che chắn cho chính tổ chức tội phạm của mình,” ông Patel nói.

Văn phòng ông Woolfolk và FBI chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận của The Epoch Times hôm thứ Năm.