Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Tối Chủ nhật (1/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump ẩn ý tiết lộ rằng ông Khamenei từng 2 lần âm mưu ám sát ông. Tổng thống nói: “Tôi ra tay trước để chiếm ưu thế”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Iran ngày 28/2/2026. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Tối Chủ nhật, ông Trump đưa ra phát biểu này trong cuộc điện đàm với phóng viên Jonathan Karl của ABC.

Ông Karl đăng trên nền tảng X rằng: “Tổng thống Trump nói với tôi về cái chết của Đại giáo chủ Khamenei: ‘Tôi ra tay trước để chiếm ưu thế. Họ đã thử 2 lần. Được rồi, tôi ra tay trước’”. Câu nói ám chỉ việc các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng đã tồn tại âm mưu ám sát ông Trump vào năm 2024.

Âm mưu ám sát năm 2024

Tháng 11/2024, Farhad Shakeri — một công dân Afghanistan từng bị Mỹ trục xuất năm 2008 — bị phanh phui là có liên quan đến âm mưu do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên kế hoạch nhằm ám sát ông Trump.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Shakeri là “nguồn [cung cấp] tin cho Iran”, được chế độ Iran chỉ định lập kế hoạch ám sát ông Trump. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp công bố ngày 8/11 năm đó, Shakeri nói với đặc vụ liên bang rằng một quan chức IRGC đã liên hệ với ông ta vào giữa đến cuối tháng 9, yêu cầu Shakeri từ bỏ kế hoạch ám sát một nhà bất đồng chính kiến và nhà báo Iran tại New York, để chuyển sang tìm cách ám sát ông Trump.

Shakeri cũng nói với FBI rằng nếu không thể lập kế hoạch trong vòng 7 ngày, quan chức IRGC dự định chờ đến sau cuộc bầu cử Mỹ mới quyết định tiếp, vì cho rằng ông Trump sẽ thua và việc giết ông sẽ dễ hơn.

Trước đó, vào tháng 8 cùng năm, giới chức Mỹ đã truy tố Asif Merchant — một công dân Pakistan — vì vài tháng trước đã thay mặt Iran đến Mỹ tìm sát thủ nhằm giết ông Trump và những người khác.

Hai vụ ám sát bất thành trong chiến dịch tranh cử

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông Trump từng 2 lần thoát khỏi các vụ ám sát bất thành.

Vào tháng 7, tại một cuộc vận động ở bang Pennsylvania, ông Trump đã bị trúng đạn sượt qua tai.

Vào tháng 9, một người đàn ông bị bắt vì dùng súng trường chĩa về phía Trump khi ông đang chơi golf tại sân golf ở West Palm Beach.

Phản ứng tại Liên Hợp Quốc

Theo giờ miền Đông nước Mỹ, hôm thứ Bảy, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp để thảo luận về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết, Iran từ lâu đã tìm cách tiêu diệt Israel, tiến hành các hành động giết chóc tàn bạo, nhiều lần chủ động tấn công Mỹ và Israel, đe dọa hòa bình và an ninh toàn bộ khu vực Trung Đông.

“Iran thậm chí còn tìm cách ám sát Tổng thống Trump. Họ không chỉ trực tiếp ra tay mà còn sử dụng lực lượng ủy nhiệm để che giấu hành vi của mình, lén lút làm điều xấu nhưng công khai lại đóng vai nạn nhân,” ông Waltz nói.

Thông báo trên Truth Social

Tối thứ Bảy tuần trước, Trump đăng trên Truth Social thông báo về cái chết của lãnh tụ tối cao Iran Khamenei, gọi ông là một trong những người tàn ác nhất trong lịch sử.

“Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn là công lý cho tất cả những người Mỹ vĩ đại và những người trên khắp thế giới đã bị Khamenei và băng nhóm khát máu của ông ta sát hại hoặc làm hại,” ông Trump viết.

“Ông ta không thể thoát khỏi hệ thống tình báo và truy vết cực kỳ tinh vi của chúng ta. Chúng ta đã hợp tác chặt chẽ với Israel; ông ta và các lãnh đạo khác bị tiêu diệt cùng ông ta hoàn toàn không có cơ hội,” Tổng thống nói thêm.