Chiều ngày 7/7, một người đàn ông 42 tuổi đã nhảy từ tầng hai khu vực phòng chờ ga Nam Hàng Châu, Trung Quốc. Trước đó 2 ngày, một người trẻ tuổi đã nằm trên đường ray tại ga Đông Hàng Châu. Các vụ việc tự tử liên tiếp tại các ga tàu ở Hàng Châu đã thu hút sự chú ý trên mạng.

id104001618 FotoJet 28
Vào ngày 7/7/2025, một người đàn ông rơi từ phòng chờ của nhà ga Hàng Châu. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông báo từ Cơ quan Công an Đường sắt Hàng Châu, khoảng 15h30 ngày 7/7, hành khách Uông X (nam, 42 tuổi, cầm vé tàu G2331 từ ga Nam Hàng Châu đến ga Bắc Dư Diêu trong ngày) đã tự trèo lên lan can tầng hai khu vực phòng chờ ga Nam Hàng Châu và nhảy xuống. Nhân viên nhà ga đã liên hệ với xe cứu thương 120 để đưa hành khách này đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được điều tra thêm.

Screen Shot 2025 07 08 at 00.27.11 scaled
(Ảnh chụp màn hình Douyin)

Một nhân chứng đã chia sẻ hình ảnh hiện trường, cho biết người này nhảy từ độ cao ước tính khoảng hơn chục mét.

id14546588 MixCollage 07 Jul 2025 03 12 PM 9973
Một nhân chứng đã chia sẻ hình ảnh hiện trường, cho biết người này nhảy từ độ cao ước tính khoảng hơn chục mét. (Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng cho biết họ đang sử dụng điện thoại thì nghe thấy tiếng hét của mọi người, sau đó là một tiếng động lớn.

Theo Jimu News, chiều ngày 7/7, nhân viên ga Nam Hàng Châu xác nhận có người rơi từ khu vực phòng chờ, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, và trật tự phòng chờ tại ga đã trở lại bình thường. Nhân viên đồn cảnh sát ga Nam Hàng Châu cho biết không thể cung cấp thêm thông tin.

Trước đó hôm 5/7, ga tàu Hàng Châu thông báo rằng vào khoảng 16h34, khi tàu G7545 sắp dừng tại sân ga số 25 của ga Đông Hàng Châu Đông, một hành khách bất ngờ nhảy xuống đường ray. Tàu lập tức phanh khẩn cấp, nhưng do khoảng cách quá gần, không kịp dừng và “va chạm” với hành khách này. Nạn nhân đã được “đưa đi cấp cứu”.

Một nhân chứng đăng bài trên mạng mô tả: “Lúc đó tôi đang đi xuống thang cuốn, nghe thấy tàu hú còi liên tục, nhân viên tàu điện ngầm hét lớn qua loa phát thanh, rồi thấy người đó nằm trên đường ray, tàu chạy qua ngay sau đó.”

Theo truyền thông Trung Quốc, một hành khách tại ga Đông Hàng Châu cho biết họ đang đợi tàu G7545 thì thấy có người nhảy xuống đường ray. Sau đó, họ nghe tiếng tàu phanh gấp kéo dài vài giây. Cuối cùng, đầu tàu dừng cách khu vực xảy ra vụ việc khoảng 9 toa.

Theo hình ảnh trò chuyện trên mạng, người tự tử được cho là một nam thanh niên sinh năm 2004, quê ở Quý Châu.

id14546617 54d511b1de53a3bd822652a395980199 600x627 1
Theo hình ảnh trò chuyện trên mạng, người tự tử được cho là một nam thanh niên sinh năm 2004, quê ở Quý Châu. (Ảnh chụp màn hình)

Các vụ tự tử liên tiếp tại ga Nam Hàng Châu và ga Đông Hàng Châu đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng.

Cư dân mạng bình luận: 

“Lúc thì nằm trên đường ray ở ga Đông, giờ lại nhảy lầu ở ga Nam.”

“Ga Tây Hàng Châu chắc đang run cầm cập.”

“Hàng Châu gần đây áp lực lớn vậy sao?”

“Hàng Châu bị làm sao vậy? Áp lực quá lớn à? Hôm trước thì nằm đường ray, hôm nay thì nhảy lầu.”

“Tình hình việc làm ở Hàng Châu năm nay rất căng thẳng!” 

“Số lượng người làm công ăn lương tương đối nhiều, kinh tế khó khăn khiến một số người dễ bị trầm cảm.”

“Chỉ có thể nói áp lực ở Hàng Châu rất lớn, môi trường việc làm tồi tệ, bạn tôi tìm việc cả năm rưỡi vẫn chưa được.”

“Lương thấp, chi phí cao, Hàng Châu không còn là Hàng Châu như xưa.”

“Mấy hôm trước còn có người nhảy xuống sông Tiền Đường.”

“Chắc không chỉ ở Hàng Châu, nhiều nơi cũng có, nhưng bị kiểm duyệt, chứng tỏ Hàng Châu không chặn tin hot.”

Theo Hạ Tùng / Epoch Times