Tối ngày 30/5, nhiều cư dân mạng tại các khu vực như Duy Phường, Nhật Chiếu thuộc tỉnh Sơn Đông đã đăng video lên mạng xã hội, cho biết có vật thể bay không xác định bay qua bầu trời đêm. Ngoài ra, cư dân mạng tại các tỉnh Giang Tây, Giang Tô, An Huy cũng chia sẻ thông tin tương tự. Vào sáng sớm ngày 31/5, một quả cầu lửa cũng xuất tại Bắc Kinh. Theo mô tả, vật thể bay không xác định này trông giống như một trận mưa sao băng, phát ra một vùng sáng rực.

qua cau lua
Rạng sáng ngày 31/5, một quả cầu lửa xuất hiện tại Bắc Kinh kèm theo tiếng động lớn. (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Theo báo Jimu News đưa tin, vào sáng ngày 31/5, một cư dân mạng họ Vương nói với phóng viên rằng vào khoảng 8:45 tối ngày 30/5, cô và em gái đã nhìn thấy vật thể bay không xác định tại huyện Xương Ấp, thành phố Duy Phường.

Cô Vương nói rằng có thể thấy vật thể bay không xác định bao gồm một cái lớn dẫn đầu, theo sau là vài cái nhỏ: “Khá sáng, lúc đó cũng không kịp phản ứng là thứ gì, và cũng không kịp ước nguyện.”

Vào lúc 8:00 sáng ngày 31/5, một nhân viên của Hội Thiên văn học tỉnh Sơn Đông cho biết, do thời tiết không thuận lợi tại nơi ông đang ở nên không quan sát được hiện tượng tương tự, và cũng không rõ về sự việc này.

Nhân viên trực tại Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Duy Phường cho biết đã chú ý đến sự việc này, đồng thời lưu ý rằng nó không chỉ xuất hiện ở tỉnh Sơn Đông. Cho đến nay, cục khẩn cấp địa phương chưa nhận được bất kỳ báo cáo sự cố nào liên quan.

Một cư dân mạng có tên “Vi Tử Lai Cách” (薇子来咯) đăng video nói rằng đã nhìn thấy vật thể bay không xác định tại thành phố An Khâu, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Theo bài báo, cư dân mạng này chia sẻ qua tin nhắn riêng rằng đã nhìn thấy vật thể bay không xác định kéo dài khoảng 20 giây.

Sự kiện đã gây ra nhiều suy đoán trên mạng, có người cho rằng vật thể bay không xác định này là sao băng lửa.

Một tài khoản phổ biến kiến thức về vũ trụ cũng cho biết, vào khoảng 8:45 tối ngày 30/5, trên bầu trời đêm tại nhiều nơi như Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông đã xuất hiện vật thể bay không xác định trông giống mưa sao băng, phát ra một vùng sáng như lửa.

Cư dân mạng tại các tỉnh Giang Tây, Giang Tô, An Huy đều đăng video cho thấy họ nhìn thấy vật thể bay không xác định trên bầu trời đêm.

Một cư dân mạng ở An Huy cho biết, vào tối ngày 30/5, “ở sân vận động của Đại học Nông nghiệp An Huy, phía bắc bầu trời thành phố Hợp Phì, lúc đó đã nhìn thấy một hiện tượng kéo dài gần mười mấy giây, cảm giác như một sao băng lửa, kéo theo một chiếc đuôi dài, nhưng cảm giác tốc độ khá chậm, không nhanh như sao băng thông thường.”

Cư dân mạng tại nhiều khu vực của Bắc Kinh như Thông Châu, Thuận Nghĩa, Hoài Như phản ánh rằng vào khoảng 3:00 sáng ngày 31/5, họ đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một tiếng nổ bí ẩn. Một số người dân còn tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ khi bầu trời đêm tối đen bất ngờ bị “thắp sáng”.

Một số cư dân mạng cũng đăng video cho thấy bầu trời đêm đen ở Bắc Kinh bất ngờ bị một luồng “pháo hoa” màu xanh lục thắp sáng. Luồng sáng này di chuyển với tốc độ rất nhanh rồi phát nổ mạnh.

Trường Đại học Khoa học Trung Quốc (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) cho biết, Trạm quan sát sao băng Hưng Long, thuộc mạng lưới giám sát sao băng đa trạm của họ, đã ghi lại hiện tượng thiên văn này, đồng thời quay lại quá trình sao băng lửa chiếu sáng bầu trời. Mạng lưới này cũng tự động thu thập và tính toán dữ liệu từ các trạm quan sát để xác định quỹ đạo bay của sao băng.

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Lý Trấn Nghiệp, thuộc Học viện Thiên văn và Khoa học Không gian của Đại học Khoa học Trung Quốc, chia sẻ với tờ Beijing News rằng: “Có thể xác nhận, vật thể bay qua bầu trời đêm Bắc Kinh lần này là một sao băng lửa.” Ông cho biết thời điểm ông quan sát được hiện tượng này là lúc 2:51 sáng ngày 31/5.

Trước đó, vào khoảng hơn 9:00 tối ngày 28/5, tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã xuất hiện một sao băng lửa, khiến bầu trời lập tức rực sáng.

“Sao băng lửa” là cách gọi những sao băng đặc biệt sáng, thường sáng hơn sao băng thông thường rất nhiều. Chúng được tạo ra khi các thiên thể nhỏ (như tiểu hành tinh hoặc mảnh vỡ của sao chổi) bay vào khí quyển Trái Đất với tốc độ cao, ma sát với không khí và bốc cháy phát sáng. Nếu xảy ra hiện tượng nổ trên không, sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng sấm. Nếu phần còn lại của sao băng không bị thiêu rụi hoàn toàn và rơi xuống mặt đất thì được gọi là thiên thạch.

Từ tháng Ba đến tháng Chín năm ngoái, Bắc Kinh từng xuất hiện 3 lần sao băng lửa rơi, và sau khi rơi xuống đều trở thành thiên thạch. Ngày 2/10 năm ngoái, một sao chổi có chu kỳ quỹ đạo hơn 60.000 năm đã quét qua bầu trời Bắc Kinh.

Cổ nhân Trung Quốc tin vào thuyết Thiên nhân hợp nhất, trong các trước tác cổ đại của Trung Hoa, những ghi chép liên quan thường xem thiên thạch là điềm báo sẽ có đại sự hoặc loạn lạc trong xã hội, đối ứng với việc “dương thọ” của một nhân vật nào đó sắp tận – là một điềm gở.

Nhà thiên văn học, toán học, và tiên tri nổi tiếng thời Đường – Lý Thuần Phong, trong cổ thư thiên văn “Ất Tỵ Chiêm” từng viết:“ “Lưu tinh giả, Thiên hoàng chi sứ, ngũ hành chi tán tinh dã. Phi hành liệt túc, cáo thị hưu cữu. Nhược tinh đại sử đại, tinh tiểu sử tiểu. Tinh đại tắc sự đại nhi hại thâm, tinh tiểu ắt sự tiểu nhi họa thiển.” Đại ý là nói, sao băng là sứ giả của thượng thiên phái tới, bay trên bầu trời qua các tinh tú khác nhau, hướng tới thế nhân mà tuyên cáo cát hung, tai họa; Sao băng lớn, thì sứ mệnh của nó là lớn, trái lại thì sứ mệnh tương đối nhỏ hơn, do đó nếu sao băng lớn, thì tai nạn, họa hại nó báo trước cũng lớn, sao băng nhỏ thì tai nạn, họa hại nó báo trước sẽ tương đối nhỏ. 

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền, đã từng xảy ra 2 trận mưa thiên thạch lớn, và cả 2 đều trùng hợp với những biến động lớn trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ.

Tối ngày 15/2/1997, tại Quyện Thành, Hà Trạch, Sơn Đông xảy ra một trận mưa thiên thạch; 4 ngày sau, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình qua đời.

Tháng 3/1976, một thiên thạch khổng lồ – lớn nhất thế giới từng ghi nhận – rơi xuống tỉnh Cát Lâm. Cùng năm đó, 3 lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ là Mao Trạch Đông, Chu Đức, và Chu Ân Lai lần lượt qua đời. Ngoài ra, năm đó cũng xảy ra trận động đất Đường Sơn, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng.