Các công đoàn học sinh, sinh viên Pháp hôm thứ Sáu (9/10) tuyên bố tiếp tục biểu tình, sau khi chính phủ hứa điều khoảng 3.000 giáo viên dự bị đến những trường thiếu người nhất.

Người biểu tình tập trung đông đúc dưới chân Cột Tháng Bảy tại Quảng trường Bastille trong một cuộc biểu tình của học sinh trung học, trong khi lá cờ của Phong trào Thanh niên Cộng sản Pháp tung bay ở phía bên trái tại Paris vào ngày 8/10/2026. (Ảnh: Etienne Fauchaire/The Epoch Times)

Các công đoàn gọi đây là “thắng lợi đầu tiên” của phong trào. Tối thứ Năm (8/10), chính phủ cam kết đưa khoảng 3.000 giáo viên đã đủ chuẩn nhưng chưa nhận lớp đến lấp chỗ trống, Reuters cho biết. Thiếu giáo viên là một trong những bất bình chính của người biểu tình.

“Tôi thấy thật điên rồ khi chúng tôi phải chặn hàng trăm trường trung học chỉ để có một kế hoạch lấp chỗ trống,” một thành viên công đoàn học sinh trung học nói với đài Franceinfo.

Người này cho rằng “kế hoạch khẩn cấp”, như cách chính phủ gọi, cho thấy học sinh có lý do để tiếp tục xuống đường.

Công đoàn học sinh, sinh viên và giáo viên đã kêu gọi một đợt bãi khóa toàn quốc mới vào thứ Ba tới (13/10). Hiện 141 trường trên cả nước vẫn đóng cửa.

Bộ trưởng Giáo dục: Biện pháp có hiệu lực ngay

Trên bản tin tối thứ Năm, Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray cho biết số giáo viên này sẽ được điều đến 114 trường trung học bị ảnh hưởng nặng nhất, trong tổng số khoảng 3.700 trường của Pháp, để thay những giáo viên vắng mặt, theo AFP.

Ông nói với kênh TF1 rằng biện pháp có hiệu lực ngay và sẽ tốn “vài chục triệu euro”. Bộ Giáo dục đang khẩn trương liên hệ với các giáo viên dự bị để đưa họ đến những trường cần người gấp nhất, thường nằm ở khu vực thu nhập thấp.

Khi đến thăm một trường học tại vùng Paris, nơi bị phá hoại trong lúc biểu tình, ông Geffray cho biết hơn 100 người trong đội ngũ giảng dạy đã bị thương kể từ khi phong trào bắt đầu.

71.500 người xuống đường, hơn 500 người bị tạm giữ

Học sinh đã chặn cổng hàng trăm trường trung học trên khắp nước Pháp suốt hơn một tuần nay. Các em, phần lớn từ 15 đến 18 tuổi, phàn nàn về tình trạng giáo viên vắng mặt, thời khóa biểu quá tải, phòng học xuống cấp và những tòa nhà không chống chịu nổi nắng nóng, AFP đưa tin.

Bộ Nội vụ cho biết 71.500 người đã xuống đường trên cả nước hôm thứ Năm, phần lớn tập trung trước cổng trường. Hơn 500 người bị tạm giữ.

Tối thứ Tư (7/10), Thủ tướng Sébastien Lecornu đã hứa đưa ra kế hoạch ứng phó trước cuối tháng 10.

Các trường đại học danh tiếng bị chặn cổng

Phong trào ngày càng lan rộng. Nhiều sinh viên đại học cũng lên tiếng phản đối hệ thống giáo dục mà họ cho là vận hành kém.

Sáng thứ Sáu, cảnh sát giải tỏa điểm chặn tại Đại học Paris-Panthéon-Assas, trường luật hàng đầu tại trung tâm Paris. Gần đó, trường kỹ sư danh tiếng Mines Paris cũng bị gián đoạn vì các điểm chặn.

Học viện Công giáo Paris, trường đại học tư thục được biết đến với khuynh hướng đặc biệt bảo thủ, thông báo trên trang web rằng sẽ chuyển sang dạy trực tuyến vì khuôn viên bị chặn.

Ngân sách eo hẹp, phụ huynh chuyển con sang trường tư

Tính chung, phong trào biểu tình đã kéo dài 3 tuần, theo Reuters. Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đang phải cân đối giữa yêu cầu tăng chi cho giáo dục và nhu cầu kiềm chế nợ công.

Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescure tuần này cho biết vẫn còn dư địa để đáp ứng yêu cầu tăng nguồn lực cho trường học trong ngân sách năm 2027 vốn rất hạn hẹp. Trong dự thảo hiện tại, giáo dục có mức tăng ngân sách lớn thứ hai, chỉ sau quốc phòng: tăng 1,4%, lên 90,9 tỷ euro.

Ông Stéphane Boujnah, người đứng đầu Euronext, đơn vị vận hành sàn chứng khoán Paris, cho rằng nước Pháp cần gấp rút đưa ra những lựa chọn khó khăn.

“Chúng ta đang yêu cầu chính con cái mình hy sinh điều gì? … Có lẽ chúng ta cần chi cho lương hưu ít đi một chút để có thêm chút tiền cho trẻ em,” ông nói với đài RMC.

Số liệu của Bộ Giáo dục cho thấy gần 10% số giờ dạy tại các trường trung học công lập Pháp không có giáo viên đứng lớp. Ngày càng nhiều phụ huynh khá giả rời bỏ trường công để cho con theo học trường tư.

“Nói thẳng ra, các gia đình đang rời trường công để đến với trường của chúng tôi,” ông Pierre-Vincent Gueret, người đứng đầu liên đoàn các trường tư thục Công giáo Pháp, nói.