Công tố Đài Loan hôm thứ Tư (21/10) truy tố 5 người bị cáo buộc dàn dựng tai nạn giao thông nhằm tông xe nghệ sĩ hài độc thoại Hoàng Dật Hào, người từng châm biếm ông Tập Cận Bình. Người bị cáo buộc đứng sau vụ việc là một người Trung Quốc.

Nghệ sĩ hài độc thoại người Đài Loan Hoàng Dật Hào được cho là đã trở thành mục tiêu trong một vụ dàn dựng tai nạn xe hơi bởi năm nghi phạm—cũng là người Đài Loan—sau khi anh chỉ trích ông Tập Cận Bình trong một buổi biểu diễn. (Nguồn: Facebook của “Chủ nghĩa hài kịch bản vị” Hoàng Dật Hào)

Tối 29/5, một kẻ gian xông vào câu lạc bộ Comedy Club ở Đài Bắc, ném chất bẩn trộn sơn và phân. Cuối tháng 9, Văn phòng Công tố Đài Bắc kết thúc điều tra và truy tố các nghi phạm, đồng thời xác định vụ việc có liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hơn 2 tuần trước khi công tố kết thúc điều tra vụ này, Hoàng Dật Hào, một trong những diễn viên chính của câu lạc bộ, bị xe tông ngay trước cửa nhà. Công tố viên xác định vụ tông xe cũng có liên quan đến việc ĐCSTQ bỏ tiền thuê người thực hiện. Cơ quan này đã truy tố 5 người về tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng chưa đạt cùng một số tội danh khác.

Tháng 12 năm ngoái, Hoàng Dật Hào trình diễn tại Comedy Club tiết mục tấu nói “Tụng thánh quán khẩu”, một màn nói liên tục theo lối ca tụng thánh thượng, nhằm châm biếm lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình. Tháng 1 năm nay, anh đăng đoạn biểu diễn lên mạng và đoạn này được lan truyền rộng rãi.

Anh dự kiến diễn chương trình “Truyền kỳ tấu nói mất kiểm soát, bản diễn thêm: Lần nào cũng muốn gọi tên ‘Ni’” tại Comedy Club vào ngày 29 và 30/5. Tối 29/5, trong lúc cả đoàn tập dượt trước giờ diễn, kẻ gian bất ngờ xông vào câu lạc bộ, ném chất bẩn trộn sơn trắng và phân.

Công tố Đài Bắc xác định thủ phạm là một người đàn ông 35 tuổi họ Quách ở Tân Bắc. Người này ra tay do một người đàn ông 33 tuổi họ Lưu xúi giục, và nhận 50.000 Đài tệ tiền công.

Người họ Lưu thực chất làm theo chỉ đạo của một người Trung Quốc chưa rõ danh tính. Mục đích là đàn áp tự do ngôn luận, phá hoại các giá trị dân chủ thông qua hành vi phạm tội mang tính “đàn áp xuyên quốc gia”.

Địa điểm biểu diễn của Comedy Club Taipei tại Đài Bắc bị tấn công bằng ba vật thể chứa sơn trắng và phân hồi tháng 5. (Ảnh từ Facebook.com/ComedyClubTaipei)

Công tố kết thúc điều tra hôm 29/9. Do quy định pháp luật hiện hành còn hạn chế, cơ quan này chỉ có thể truy tố hai người về tội đe dọa gây nguy hại đến an toàn và tội hủy hoại tài sản, đề nghị mức án 1 năm 10 tháng tù cho Lưu và 1 năm 8 tháng tù cho Quách.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/9, Hoàng Dật Hào chạy xe máy về nhà ở Vĩnh Hòa, Tân Bắc. Anh đang đỗ xe bên đường thì bị một chiếc ô tô do người đàn ông 32 tuổi họ Hoàng lái quệt trúng, bị bầm vùng xương chậu phải. Kiểm tra cho thấy cả hai bên đều không có nồng độ cồn.

Chỉ 9 ngày sau, Hoàng Dật Hào tiếp tục có một buổi biểu diễn châm biếm ông Tập. Vì thời điểm nhạy cảm, cảnh sát khu vực không dám chủ quan, lập tức đề nghị Văn phòng Công tố Tân Bắc chỉ đạo điều tra, rà soát toàn bộ thông tin để làm rõ tài xế có bị ai sai khiến hay không.

ĐCSTQ chi 450.000 Đài tệ thuê người Đài Loan ra tay

Công tố Tân Bắc phát hiện kẻ giật dây là một người Trung Quốc có biệt danh “K”. Để cản Hoàng Dật Hào lên sân khấu Comedy Club ngày 20/9, “K” bỏ ra 450.000 Đài tệ, yêu cầu một người đàn ông họ Trịnh, từng làm thám tử tư, nắm lịch sinh hoạt của anh. Kế hoạch là đánh anh “trọng thương phải nhập viện” để không thể biểu diễn.

Trong tháng 7 và tháng 8, Trịnh lén gắn thiết bị định vị GPS lên xe máy của Hoàng Dật Hào, báo lịch trình của anh cho “K” và nhờ đó nhận trước 250.000 Đài tệ.

Sau đó, Trịnh cùng đồng phạm họ Du bàn cách ra tay bằng một “vụ tai nạn giả”, nhắm gây thương tích “gãy tay gãy chân” để nghệ sĩ này không thể diễn. Trịnh trả Du 100.000 Đài tệ. Bàn bạc xong, Du lại bỏ ra 100.000 Đài tệ thuê một người đàn ông khác, cũng họ Hoàng, ra tay.

Người này nhận trước 90.000 Đài tệ để mua xe gây án, rồi rủ thêm hai người đàn ông họ Phạm và họ Liêu. Cả nhóm phân công: tài xế họ Hoàng lái xe tông, Phạm canh ở đầu ngõ, Liêu ngồi trong xe quay phim.

Hai ngày trước khi ra tay, nhóm này đến quanh nhà Hoàng Dật Hào thăm dò địa hình. Ngày gây án, 7h31 sáng, tài xế họ Hoàng chở Phạm và Liêu đến phục sẵn. Khoảng 16h54, Phạm phát hiện Hoàng Dật Hào đang chạy xe về nhà và báo tin cho đồng bọn. Tài xế lập tức lao xe tới tông.

May mắn là tài xế đã dừng xe khi nghe Hoàng Dật Hào hét lên, nhờ đó anh tránh bị thương nặng hơn.

Sau vụ việc, 3 người trong nhóm lấy cớ hỗ trợ làm thủ tục bồi thường tai nạn giao thông để lấy giấy chẩn đoán thương tích của Hoàng Dật Hào. Trên giấy có họ tên, ngày sinh, số căn cước và thông tin bệnh án của anh. Họ gửi giấy này qua ứng dụng nhắn tin cho Du. Du sau đó báo kết quả cho “K” và đề nghị thanh toán thù lao.

“K” lại không hài lòng vì nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, chưa đạt mục tiêu “không thể biểu diễn”, nên từ chối trả nốt 200.000 Đài tệ.

Hôm thứ Tư, Công tố Tân Bắc kết thúc điều tra và truy tố 5 người mang họ Trịnh, Du, Hoàng, Phạm và Liêu về tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng chưa đạt, tội vi phạm “Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân” cùng một số tội khác.

Công tố viên chỉ rõ ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia, chỉ đạo các phần tử phạm pháp ở Đài Loan dùng bạo lực cực đoan tấn công người có lập trường khác mình. Đó là cách bịt miệng dân, nhằm gieo nỗi sợ khiến xã hội Đài Loan im lặng. Theo công tố viên, các bị cáo còn làm việc cho thế lực thù địch bên ngoài, bán đứng phòng tuyến dân chủ của Đài Loan, xâm phạm nhân quyền, nên phải bị lên án nghiêm khắc nhất.

Trịnh và đồng bọn ra tay bằng thủ đoạn tàn ác, coi mạng người như cỏ rác, rất nguy hiểm cho xã hội, công tố viên nhận định. Hành vi đàn áp xuyên quốc gia này không chỉ gây tổn thương nặng nề về thể xác và tinh thần cho nạn nhân, mà còn xâm hại sâu xa quyền tự do ngôn luận và quyền được sống không sợ hãi của toàn thể người dân Đài Loan.

Không trừng phạt nặng thì chẳng khác nào dung túng cho ĐCSTQ đưa bạo lực vào xã hội Đài Loan, gây nguy hại khôn lường cho an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Vì vậy, công tố viên đề nghị mức án lần lượt là 5 năm 6 tháng, 5 năm, 4 năm, 3 năm 6 tháng và 2 năm 7 tháng tù đối với 5 bị cáo.

Hoàng Dật Hào: Không chấp nhận phê bình thì sao mong có tự do ngôn luận sau thống nhất

Nhớ lại lúc xảy ra va chạm, Hoàng Dật Hào kể ý nghĩ đầu tiên của anh là: “Không lẽ bọn cộng sản tìm đến mình?”

Tuy nhiên, tài xế lập tức xuống xe, liên tục xin lỗi và trấn an anh, đồng thời hứa thanh toán đầy đủ chi phí giám định thương tích và tiền bồi thường. Người này còn hỏi han vết thương, mời anh vào xe ngồi nghỉ, thái độ hết sức nhún nhường, nên anh không nghi ngờ thêm. Anh cảm ơn cảnh sát và công tố đã điều tra tỉ mỉ, thận trọng, nhờ đó mới xác định được vụ việc có liên quan đến ĐCSTQ.

Trong một tuyên bố, Hoàng Dật Hào cho biết anh chỉ đứng trên sân khấu ở Đài Loan, dành 2 phút rưỡi mắng ông Tập Cận Bình, vậy mà lần lượt bị tạt phân rồi bị cố ý tông xe.

“ĐCSTQ còn chưa cai trị Đài Loan mà đã có người bị đối xử như vậy chỉ vì phê bình nó. Vậy nếu một ngày ĐCSTQ thật sự cai trị Đài Loan, làm sao chúng ta mong giữ được quyền tự do ngôn luận như bây giờ?”

Anh chúc Đài Loan mãi là một Đài Loan tự do, nơi ai cũng được thoải mái nói điều mình nghĩ.

Anh cho biết cơ quan công tố đã chỉ ra những hạn chế của “Luật Chống thâm nhập” hiện hành trong việc xử lý các hành vi theo dõi và gây thương tích như vậy. Anh mong các nghị sĩ Đài Loan sớm bổ sung luật về đàn áp xuyên quốc gia, để những kẻ nhận chỉ đạo từ bên ngoài, giúp ĐCSTQ hại người Đài Loan phải trả giá xứng đáng, còn lực lượng thực thi pháp luật có đủ công cụ pháp lý để truy tìm kẻ chỉ đạo phía sau và dòng tiền.