Lũ lụt Nepal-Tây Tạng: Người phụ nữ Tứ Xuyên cầu cứu Nepal tìm chồng mất tích
- Lâm Yến
- •
Lần cuối cùng chị Phạm Hồng, một phụ nữ Tứ Xuyên, nhận được tin từ chồng là anh Lâm Bác là vào sáng ngày xảy ra trận lũ lụt Nepal–Tây Tạng.
Hơn một tuần đã trôi qua, người phụ nữ 31 tuổi này vẫn sốt ruột tìm kiếm tin tức về chồng. Khi đó, anh Lâm đang tham gia một dự án đường bộ do một doanh nghiệp Trung Quốc thi công tại Nepal. Do không thể nhận được bất kỳ thông tin nào từ các kênh chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chị Phạm chuyển sang cầu cứu trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài.
Chị đăng trên Xiaohongshu: “Chồng tôi đang làm việc tại một dự án ở Nepal, cách cửa khẩu Gyirong khoảng 5 km. Tôi muốn biết tình hình hiện tại của anh ấy, nhưng tôi vẫn không thể liên lạc được”.
Bài đăng của chị nhận được 18.000 lượt thích và gần 4.600 bình luận. Giống như nhiều thân nhân khác đang ở Trung Quốc, chị cố gắng ghép nối thông tin thu thập được trên mạng. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người Tây Tạng cho rằng chính quyền ĐCSTQ đang kiểm soát thông tin về những người mất tích.
Từ năm 2024, anh Lâm Bác bắt đầu tham gia sửa chữa tuyến đường Xiaopurubesi–Rasuwagadhi, nằm giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc và đi qua cửa khẩu Gyirong. Anh luôn ở tại công trường và phụ trách thi công một đoạn đường dài 16 km.
Chị Phạm cho biết hoạt động cứu hộ tiến vào công trường đã bị đình trệ. Thân nhân của những người sống sót và mất tích đang đề nghị chính quyền ĐCSTQ điều máy bay không người lái hoặc trực thăng để tìm kiếm những người mất tích.
“Tôi ngày càng tuyệt vọng, lòng tôi cũng ngày càng lạnh đi,” chị nói với The Guardian, “giờ đến nước mắt tôi cũng đã cạn”.
Gia đình những người mất liên lạc ở Trung Quốc: Chỉ có thể dựa vào thông tin từ nước ngoài
Trên mạng xã hội Trung Quốc, người dân bày tỏ đau buồn và thương tiếc trước thảm kịch, đồng thời chia sẻ ảnh của những nhân viên biên phòng mất tích, nhưng thông tin hết sức hạn chế.
The Guardian cho biết thân nhân của những người mất tích nói rằng họ chỉ có thể dựa vào thông tin từ Nepal, các đại sứ quán nước ngoài và mạng xã hội. Chị Phạm xác nhận rằng nguồn thông tin chính mà chị dựa vào đến từ Nepal.
“Dường như tất cả mọi người đều đã quên những công nhân của dự án đường Xiaopurubesi–Rasuwagadhi… tất cả các bản tin của Trung Quốc đều chỉ tập trung vào các nhà máy thủy điện ở Nepal,” chị nói.
Hôm thứ Tư tuần trước (26/8), một trận lở đất quy mô lớn và lũ quét đã xảy ra tại các thung lũng miền núi gần biên giới Tây Tạng của Trung Quốc và Nepal, gây thương vong lớn. Do khu vực xảy ra thảm họa nằm trong các thung lũng cao nguyên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, và hiện vẫn còn rất nhiều người mất liên lạc.
Những hình ảnh và video gây chấn động được camera ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nước ngoài và xuất hiện trên màn hình truyền hình ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng Trung Quốc lại là ngoại lệ. Cho đến nay, chưa có đài truyền hình nào ở Trung Quốc phát sóng hình ảnh về trận lở đất Tây Tạng–Nepal. Trên mạng Internet trong nước, nơi chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính quyền ĐCSTQ, các video và cuộc thảo luận liên quan thậm chí còn nhanh chóng bị xóa.
Quy mô tàn phá của trận lở đất thể hiện qua các video đã khiến số người thiệt mạng thấp do chính quyền ĐCSTQ công bố làm dấy lên lo ngại từ bên ngoài.
Cho đến nay, thông tin chính thức của ĐCSTQ về trận lũ lụt Nepal–Tây Tạng tập trung vào các hoạt động cứu hộ của chính quyền, thay vì những người dân đang chờ được cứu như công chúng mong đợi.
Thông tin khu vực biên giới bên trong Tây Tạng bị kiểm soát nghiêm ngặt
Trong khi đó, các tổ chức hoạt động vì quyền lợi người Tây Tạng ở nước ngoài xác nhận rằng thông tin tại khu vực biên giới phía Tây Tạng vẫn đang bị chính quyền hạn chế nghiêm ngặt.
Đan Khúc Gia Thố, Chủ tịch tổ chức Phong trào Quốc tế Ủng hộ Tây Tạng (ICT) có trụ sở tại Mỹ, cho biết những người cung cấp thông tin ở Tây Tạng hiện cũng không dám nói chuyện với các tổ chức bên ngoài.
Bà tiết lộ một nguồn tin nói với ICT rằng việc trao đổi thông tin hiện “cực kỳ không an toàn”; một nguồn tin khác yêu cầu không liên lạc thêm vì điều đó có thể dẫn đến hậu quả bất lợi.
Hôm thứ Sáu (4/9), Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài tại Trung Quốc ra tuyên bố cho biết kể từ khi xảy ra trận lũ lụt Nepal–Tây Tạng, hơn chục phóng viên nước ngoài đã đề nghị chính quyền ĐCSTQ cho phép vào Khu tự trị Tây Tạng để đưa tin, nhưng không một ai được chấp thuận.
Theo quy định của ĐCSTQ, phóng viên và quan chức nước ngoài không được đến Tây Tạng nếu chưa được Chính phủ của ĐCSTQ cho phép.
Ngày 30/8, cảnh sát Tây Tạng thông báo 10 người đã bị xử phạt vì phát tán trên mạng những thông tin mà chính quyền gọi là “thông tin sai lệch” về quy mô thảm họa.
Gia đình du khách nước ngoài: Không nhận được bất kỳ thông tin nào từ Chính phủ Trung Quốc
Gia đình những du khách nước ngoài mất tích tại Tây Tạng cũng đang sốt ruột tìm kiếm tin tức.
Ông Naresh Goyal, một công dân Anh, đang lo lắng chờ tin của em gái là bà Neetu Goyal Tiwari, 51 tuổi. Ngày 14/8, bà bay từ Ấn Độ đến thủ đô Kathmandu của Nepal để tham gia một chuyến hành hương do Quỹ Isha tổ chức.
“Thông tin cuối cùng chúng tôi nhận được là họ đã đến cơ quan xuất nhập cảnh Gyirong. Họ nói sẽ làm thủ tục nhập cảnh,” ông Goyal cho biết.
Ông nói thêm rằng ông nhìn thấy tên em gái trong một danh sách người mất tích được lan truyền trên mạng xã hội, nhưng không chắc danh sách này xuất phát từ đâu, bởi rất khó thu thập thông tin từ chính quyền ĐCSTQ.
“Mỗi lần chúng tôi hỏi Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đều nói sẽ thông qua Đại sứ quán Anh để thông báo cho chúng tôi thông tin mới nhất,” ông nói.
“Đến giờ, chúng tôi đã phải chờ ít nhất 7 ngày. Mỗi phút đều là một sự giày vò, điều này thực sự quá đau đớn,” ông Goyal nói.
Số liệu mới nhất về người thiệt mạng và mất tích từ phía Nepal và Trung Quốc
Theo thông tin mới nhất do Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA) công bố hôm thứ Bảy, các trận lở đất trong tuần trước đã khiến ít nhất 1.331 người thiệt mạng tại Nepal và 4.996 người mất tích, trong đó khoảng 589 người mất tích là công dân nước ngoài.
NDRRMA cho biết 13.101 người đã được cứu khỏi vùng lũ, trong đó có 304 người nước ngoài.
Trong khi đó, theo bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của ĐCSTQ, hôm thứ Sáu, trận lở đất đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng tại Tây Tạng và 531 người mất tích.
Tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật tuần trước (30/8), chính quyền ĐCSTQ cho biết ít nhất 261 công dân đến từ 23 quốc gia đã mất tích. Trong số này có 104 người Nepal, 49 người Ấn Độ, 33 người Latvia, 18 người Mỹ và 15 người Anh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tính đến thứ Tư tuần này, vẫn còn khoảng 75 công dân Mỹ mất tích.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue đã liên tục đăng thông báo trên nền tảng X trong nhiều ngày, kêu gọi bất kỳ ai ở Trung Quốc có thông tin về các công dân Mỹ có thể đã gặp nạn trong trận lũ lụt Nepal–Trung Quốc tuần trước cung cấp thông tin.
Từ khóa Nepal Lở đất Lũ lụt Tây Tạng - Nepal lũ lụt Tây Tạng










![[VIDEO] Nhân sinh cảm ngộ: Sinh tử hữu mệnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/09/Nhan-sinh-cam-ngo-Sinh-tu-huu-menh-01-446x295.jpg)





















