Khi phạm vi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng đáng kể, vụ tàu hộ vệ “Dena” của hải quân Iran bị đánh chìm ở Ấn Độ Dương hôm 4/3 vẫn tiếp tục gây chú ý. Theo thông tin mới được tiết lộ, Một thủy thủ Iran trên tàu Dena, sau đó thiệt mạng, đã gọi điện cho cha mình trước khi cuộc tấn công xảy ra, và cho biết quân đội Mỹ đã đưa ra cảnh báo rõ ràng trước khi tiến hành tấn công.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Iran cung cấp vào ngày 12 tháng 3 năm 2024 cho thấy tàu khu trục IRIS Dena (75) của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran đang hoạt động trên biển ở Vịnh Oman (Văn phòng Quân đội Iran)

Tuy nhiên, thương vong vốn có thể tránh được này cuối cùng lại trở thành thảm kịch do quyết định của người chỉ huy con tàu.

Theo bản tin độc quyền của Iran International, nguồn tin dẫn lời cha của một thủy thủ thiệt mạng cho biết, người con trai 32 tuổi của ông trong lần liên lạc cuối cùng trước khi qua đời đã tiết lộ rằng tàu ngầm Mỹ đã phát cảnh báo trước khi hành động. Khi đó, một số thủy thủ trên tàu nhận ra mối nguy sắp xảy ra và đã xảy ra tranh cãi gay gắt với chỉ huy tàu, yêu cầu được phép rời tàu để sơ tán. Tuy nhiên, chỉ huy chiến hạm tỏ thái độ cứng rắn và từ chối cho phép thủy thủ rời khỏi tàu “Dena”.

Cuối cùng, con tàu đã bị ngư lôi do tàu ngầm Mỹ phóng trúng và chìm xuống vùng biển cách cảng Galle ở miền nam Sri Lanka khoảng 19 hải lý.

Theo nguồn tin, 32 người sống sót được xác nhận cho đến nay chủ yếu là những thủy thủ đã tìm cách lên xuồng cứu sinh trong lúc hỗn loạn để thoát thân.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mô tả chiến dịch này là một “cái chết thầm lặng”, ám chỉ các cuộc tấn công bằng ngư lôi từ tàu ngầm có tính bí mật và sát thương rất cao, khiến mục tiêu thường bị phá hủy nhanh chóng khi không kịp phòng bị hoặc phản công.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II Mỹ sử dụng ngư lôi trong chiến đấu thực tế để đánh chìm tàu chiến đối phương. Động thái này được xem là sự leo thang đáng kể trong chiến dịch quân sự của Washington nhằm vào lực lượng hải quân Iran.

Hiện nay, số phận của những người sống sót đã trở thành một vấn đề ngoại giao nhạy cảm. Theo một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ đề ngày 6/3 mà Reuters thu thập được, Washington đã gây sức ép với chính quyền Sri Lanka, yêu cầu nước này không hồi hương các thủy thủ Iran.

Những người này bao gồm 32 người sống sót từ tàu “Dena” và 208 thủy thủ được cứu từ tàu tiếp tế “Booshehr” (IRIS Booshehr).

Tàu “Booshehr” cũng thuộc hải quân Iran, hoạt động cùng khu vực với “Dena” khi vụ tấn công xảy ra và bị ảnh hưởng trong đợt tấn công liên đới. Sau đó, phía Sri Lanka đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn.