Tổng thống Trump kiện tỷ phú Rupert Murdoch và Wall Street Journal
- Bảo Minh
- •
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện phỉ báng nhằm vào tỷ phú Rupert Murdoch và đế chế truyền thông của ông này, liên quan đến một bài báo của tờ Wall Street Journal nói rằng ông Trump đã gửi một bức thư sinh nhật dung tục cho ‘tỷ phú ấu dâm’ Jeffrey Epstein vào năm 2003.
Đơn kiện được nộp hôm thứ Sáu (18/7) tại tòa án liên bang khu vực Nam Florida, liệt kê ông Murdoch, công ty News Corp, Dow Jones và 2 phóng viên của WSJ là bị đơn, theo nhiều hãng truyền thông đưa tin. Dù nội dung đầy đủ của đơn kiện chưa được công bố ngay lập tức, hồ sơ tòa án xác nhận vụ việc đã được lập hồ sơ.
“Tôi mong chờ được đưa Rupert Murdoch ra làm chứng trong vụ kiện của tôi chống lại ông ta và tờ báo ‘rác rưởi’ của ông ta, WSJ. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị!!!” Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Vụ kiện bắt nguồn từ một bài báo của WSJ công bố hôm thứ Năm, cho rằng ông Trump đã viết một bức thư ám chỉ khiêu dâm gửi cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông này vào năm 2003. Bài viết dẫn nguồn từ một bức vẽ được cho là hình người phụ nữ khỏa thân có chữ ký “Donald”, được đưa vào một cuốn album bọc da do cộng sự của ông Epstein là bà Ghislaine Maxwell tổng hợp.
“Tôi đã nói với Rupert Murdoch rằng đó là một trò lừa… Nhưng ông ta vẫn đăng, và giờ tôi sẽ kiện ông ta tới bến,” ông Trump viết vào tối thứ Năm.
Hành động pháp lý diễn ra sau vài ngày dư luận chỉ trích dữ dội về cách ông Trump xử lý vụ việc liên quan đến ông Epstein. Nhằm đối phó với sự hoài nghi ngày càng tăng trong công chúng, ông Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi xin phép tòa để giải mật các bản ghi lời khai của đại bồi thẩm đoàn, sau khi Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ không công bố thêm tài liệu nào và rằng không hề tồn tại “danh sách khách hàng” của ông Epstein.
Trước làn sóng chỉ trích, ông Trump đã viết trên mạng xã hội ngày 12/7 và hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra với các chàng trai và cả các cô gái của tôi vậy? Họ đều đang nhắm vào Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người đang làm công việc tuyệt vời”.
Tổng thống Trump nhấn mạnh nền tảng MAGA, gồm những người ủng hộ ông nhiệt thành nhất, “đều ở chung một đội”.
“Tôi không thích những gì đang xảy ra. Chúng ta có một chính quyền hoàn hảo, được cả thế giới nhắc tới, nhưng những kẻ ích kỷ đang cố gắng làm tổn hại nó, tất cả chỉ vì người đàn ông tên Jeffrey Epstein”, ông nói, đề cập tỷ phú Mỹ tự tử trong tù năm 2019 khi đang chờ bị xét xử với cáo buộc ấu dâm.
Tổng thống Mỹ đã lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Bondi, nói rằng “hồ sơ Epstein” là trò lừa bịp của đảng Dân chủ vì mục đích chính trị. “Trong nhiều năm, vấn đề Epstein cứ lặp đi lặp lại. Đừng lãng phí thời gian và công sức cho Jeffrey Epstein, kẻ chẳng ai quan tâm”, ông cho hay.
Ông Trump kêu gọi bà Bondi và ông Patel tập trung vào “cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cắp năm 2020”, trong đó ứng viên Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng và trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. “Hãy để Pam Bondi làm công việc của cô ấy. Đó là người tuyệt vời”, ông nói.
Bảo Minh (t/h)
Từ khóa Donald Trump Wall Street Journal Jeffrey Epstein Rupert Murdoch
