Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ đang “thắng thế một cách quyết định, áp đảo và không khoan nhượng” trong cuộc chiến chống lại Iran, đồng thời mô tả những kết quả đạt được chỉ sau 4 ngày giao tranh là “mang tính lịch sử”.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Hoa Kỳ Dan Caine, tại cuộc họp báo về Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Epic Fury) tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 2/3/2026. (Ảnh của Bộ Chiến tranh Mỹ do Trung sĩ Không quân Hoa Kỳ Madelyn Keech chụp / Flickr)

Theo ông, mỗi ngày đều có thêm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom được triển khai tới Trung Đông, và Mỹ cùng Israel sẽ sớm giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” không phận Iran.

Ông Hegseth cho biết năng lực tên lửa của Iran đã suy giảm đáng kể sau các đòn tấn công liên tiếp, trong khi nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao của Tehran vẫn còn bỏ trống. Ông nhấn mạnh sự phối hợp giữa Mỹ và Lực lượng phòng vệ Israel sẽ tạo ra ưu thế vượt trội, khẳng định “hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới” sẽ khiến không phận Iran trở thành “không phận không bị tranh chấp”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, với ưu thế trên không, Washington có thể sử dụng các loại bom trọng lực dẫn đường bằng laser nặng 500, 1.000 và 2.000 pound từ kho dự trữ lớn. Ông cho biết trong giai đoạn đầu, Mỹ đã dùng các loại đạn dược tầm xa tinh vi và đắt tiền hơn, nhưng khi đã giành ưu thế, lực lượng này có thể chuyển sang sử dụng các loại vũ khí rẻ hơn mà vẫn duy trì hiệu quả. Ông Hegseth cũng khẳng định kho vũ khí công nghệ cao của Mỹ vẫn “vô cùng mạnh mẽ”.

Ông nhấn mạnh rằng Iran hiện không còn khả năng phóng tên lửa với tần suất như trước đây, cho thấy năng lực tấn công của nước này đã bị suy yếu đáng kể.

Ngoài mặt trận trên không, ông Hegseth còn đề cập đến một diễn biến tại Ấn Độ Dương, nơi ông cho biết một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran bằng ngư lôi khi con tàu này “tưởng rằng đang an toàn trên vùng biển quốc tế”. Ông gọi đây là “một cái chết lặng lẽ” và cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II một tàu địch bị đánh chìm bằng ngư lôi trong bối cảnh chiến sự như vậy.

Lý Ngọc t/h