Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (9/3) cho biết, Iran đã phạm một “sai lầm lớn” khi lựa chọn con trai của ông Khamenei là Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới.

Ông Mojtaba Khamenei (người đội khăn xếp đi ở trung tâm bức hình). (Ảnh: Tasnim News Agency/wikipedia)

Ông Mojtaba được xem là nhân vật thuộc phe cứng rắn của Iran. Khi trả lời phỏng vấn NBC hôm thứ Hai, ông Trump nói: “Tôi nghĩ họ đã phạm một sai lầm lớn”.

“Tôi không biết điều đó có thể kéo dài hay không. Tôi nghĩ họ đã phạm một sai lầm lớn,” Tổng thống nói.

Một ngày trước đó, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông nói rằng bất kỳ lãnh đạo Iran nào không được Mỹ chấp thuận sẽ không thể trụ được lâu.

Theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai, các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức tiết lộ, ông Trump đã nói với các trợ lý rằng nếu ông Mojtaba không chịu nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ, chẳng hạn như chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, ông sẽ ủng hộ một chiến dịch “chặt đầu” nhằm vào ông ta. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post hôm thứ Hai, Tổng thống nói ông không hài lòng về việc ông Mojtaba trở thành người kế nhiệm ông Khamenei. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ liệu có kế hoạch truy sát ông Mojtaba hay không.

“Tôi sẽ không nói cho bạn biết,” ông Trump nói khi đề cập đến kế hoạch của mình đối với ông Mojtaba. “Tôi sẽ không nói cho bạn biết. Nhưng tôi không hài lòng về ông ta.”

Một quan chức Mỹ đương nhiệm và một cựu quan chức nói với The Wall Street Journal rằng Israel rất có thể sẽ tiến hành một chiến dịch ám sát ông Mojtaba, người được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao vào Chủ nhật (8/3). Họ cho biết Israel đang dẫn đầu các chiến dịch ám sát nhằm vào lãnh đạo Iran.

Quân đội Israel hôm Chủ nhật cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không do dự tấn công người kế nhiệm ông Khamenei cũng như bất kỳ ai tham gia vào việc lựa chọn người kế nhiệm.

Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios, ông Trump nói rằng ông sẽ không chấp nhận một người kế nhiệm tiếp tục chính sách của ông Khamenei. Ông nhấn mạnh rằng con trai của ông Khamenei, Mojtaba, là một “nhân vật không có nhiều ảnh hưởng”.

Ông cũng nói với tạp chí Time tuần trước rằng sau khi để quân đội Mỹ trải qua một cuộc chiến, ông không muốn phải đối mặt với thêm một mối đe dọa Khamenei khác.

Tại Washington, ông Mojtaba được xem là người kế nhiệm theo đường lối cứng rắn của cha mình. Các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức nói với The Wall Street Journal rằng ông được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran — lực lượng nắm quyền lực tại Iran — lựa chọn cẩn thận. Những quan chức này cho biết họ không tin rằng ông Mojtaba sẽ từ bỏ mục tiêu theo đuổi vũ khí hạt nhân của Iran, hoặc chấp nhận đàm phán chấm dứt xung đột theo các điều kiện có lợi cho Mỹ.