Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (2/3) cho biết, chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran là “cơ hội cuối cùng và tốt nhất của chúng ta để ra tay” nhằm “loại bỏ những mối đe dọa không thể chấp nhận” từ Tehran.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai khẳng định chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran là “cơ hội cuối cùng và tốt nhất của chúng ta để ra tay”. (Ảnh: Truth Social)

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch này hôm thứ Bảy (28/2) với tên gọi ‘Cơn Cuồng nộ Sử thi’ nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch với “quyết tâm mãnh liệt và không lay chuyển”, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đã đánh chìm 10 tàu hải quân của Iran, đồng thời loại bỏ 49 lãnh đạo cấp cao của nước này.

Chiến dịch dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày, khi quân đội Mỹ tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự và các địa điểm tên lửa đạn đạo được cho là gây ra “mối đe dọa cận kề”.

Ông Trump cảnh báo Iran không nên trả đũa, nhấn mạnh nếu Iran “tấn công rất mạnh”, nước này sẽ phải đối mặt với “một sức mạnh chưa từng thấy trước đây”.

Phát biểu trong lễ trao Huân chương Danh dự tại Nhà Trắng hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh những gì ông cho là thành công của mình trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Iran — cả trong nhiệm kỳ thứ hai và nhiệm kỳ đầu tiên.

“Tôi rất tự hào vì đã hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran do Tổng thống Barack Hussein Obama ký kết,” ông Trump nói. “Đó là một văn kiện khủng khiếp, khủng khiếp và nguy hiểm. Họ đã có vũ khí hạt nhân từ 3 năm trước rồi.”

Ông cho rằng Iran, “trong gần 47 năm qua”, đã “tấn công Mỹ và giết hại người Mỹ”.

“Mỗi khi bạn thấy ai đó mất tay, mất chân hoặc khuôn mặt bị tàn phá nghiêm trọng do bạo lực — gần như chắc chắn đó là do bom ven đường của Iran gây ra,” ông Trump nói. “Chúng được đặt bởi Tướng Soleimani, người được coi là cha đẻ của bom ven đường… Nhưng tôi đã loại bỏ ông ta trong nhiệm kỳ đầu tiên.”

Ông Trump đang đề cập tới Tướng Qassem Soleimani của Iran. Ông đã ra lệnh thực hiện cuộc không kích vào tháng 1/2020 khiến ông Soleimani thiệt mạng tại Sân bay Quốc tế Baghdad.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Soleimani phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm binh sĩ Mỹ và liên quân, cũng như khiến hàng ngàn người khác bị thương.

Ông Soleimani là người đứng đầu lâu năm của lực lượng tinh nhuệ Quds Force — đơn vị đã bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2007 và được ước tính có khoảng 20.000 thành viên. Ông được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Iran, thường được gọi là “chỉ huy trong bóng tối” hoặc “trùm tình báo”.

“Đây là cơ hội cuối cùng và tốt nhất của chúng ta để thực hiện những gì đang làm và loại bỏ các mối đe dọa không thể chấp nhận từ chế độ bệnh hoạn và nham hiểm này,” Tổng thống nói hôm thứ Hai. “Và họ thực sự bệnh hoạn và nham hiểm.”

Ông Trump tuyên bố các “mục tiêu của Mỹ là rõ ràng”.

“Thứ nhất, chúng ta đang phá hủy năng lực tên lửa của Iran, và các bạn thấy điều đó diễn ra từng giờ, cũng như khả năng sản xuất những tên lửa mới — và họ làm khá tốt,” ông nói. “Thứ hai, chúng ta đang tiêu diệt hải quân của họ. Chúng ta đã đánh chìm 10 tàu. Chúng đang nằm dưới đáy biển.”

“Thứ ba, chúng ta đảm bảo rằng quốc gia tài trợ khủng bố số một thế giới sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân,” ông nói. “Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói điều đó ngay từ đầu. Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ đã trên con đường có được nó một cách hợp pháp thông qua một thỏa thuận được đất nước chúng ta ký kết một cách ngu ngốc.”

Một tàu Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công mặt đất để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ)

Cuối cùng, tổng thống cho biết Mỹ đang “đảm bảo rằng chế độ Iran không thể tiếp tục trang bị vũ khí, tài trợ và chỉ đạo các đội quân khủng bố bên ngoài biên giới của họ”.

“Chúng tôi từng nghĩ đã đạt được thỏa thuận, nhưng rồi họ rút lui, rồi quay lại, chúng tôi lại nghĩ đã đạt được thỏa thuận và họ lại rút lui,” ông Trump nói. “Tôi đã nói, không thể đàm phán với những người này. Phải làm theo cách đúng đắn.”

Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ đã triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 mang theo bom nặng 2.000 pound (~907 kg) trong khuôn khổ chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi.

Trong ngày thứ Hai, Tổng thống cũng tưởng niệm các quân nhân Mỹ “anh hùng” đã thiệt mạng.

“Hôm nay chúng ta tiếc thương 4 quân nhân Mỹ anh hùng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và gửi tình yêu, sự ủng hộ tới gia đình họ,” Tổng thống nói. “Để tưởng nhớ họ, chúng ta tiếp tục sứ mệnh này với quyết tâm mãnh liệt và không lay chuyển nhằm nghiền nát mối đe dọa mà chế độ khủng bố này đặt ra đối với người dân Mỹ — và đó thực sự là một mối đe dọa.”

Tổng thống khẳng định Mỹ có “quân đội mạnh nhất và hùng mạnh nhất thế giới, vượt xa phần còn lại, và chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng”.

“Chúng ta đã vượt xa đáng kể so với các mốc thời gian dự kiến, nhưng dù thời gian là bao lâu thì cũng không sao. Dù cần bao lâu, chúng ta sẽ làm — và chúng ta có khả năng kéo dài lâu hơn nhiều so với 4-5 tuần dự kiến ban đầu,” ông Trump nói thêm. “Chúng ta sẽ làm.”

Ông kết luận: “Xin hãy cùng tôi cảm ơn mọi quân nhân Mỹ đang dũng cảm đứng nơi nguy hiểm. Họ thực sự phi thường.”

Hôm thứ Hai, quân đội Israel thông báo các trường học và nơi làm việc sẽ tiếp tục đóng cửa đến 20h tối ngày 7/3 (giờ địa phương), đồng thời lệnh cấm tụ tập nơi công cộng cũng được gia hạn đến cùng thời điểm. Trước đó, quân đội đã ban hành một mệnh lệnh tương tự, nhưng chỉ có hiệu lực đến ngày 4/3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, một đồng minh của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, ngày thứ Hai đã điện đàm với lãnh đạo 4 quốc gia vùng Vịnh. Ông cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực. 4 nhà lãnh đạo Trung Đông này đến từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain.

Có thông tin cho biết UAE và Qatar đang vận động các đồng minh, tìm cách thuyết phục Mỹ sớm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong cuộc họp báo trước đó cùng ngày đã nhấn mạnh, lần này sẽ không lặp lại kịch bản của Chiến tranh Iraq và sẽ không phải là một “cuộc chiến bất tận”.

“Tôi đã trực tiếp trải qua hai cuộc chiến đó. Ở khía cạnh này, thế hệ chúng tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, và Tổng thống cũng vậy. Ông ấy từng gọi cuộc chiến quốc gia (tại Iraq) cách đây 20 năm là ngu ngốc. Và ông ấy nói đúng,” Bộ trưởng Quốc phòng cho biết.