Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Bảy (7/3) cho biết trong một số trường hợp, ông không loại trừ khả năng triển khai bộ binh Mỹ tới Iran, đồng thời ám chỉ quân đội Mỹ có đủ năng lực để giành chiến thắng trong tác chiến trên bộ. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ phương án sử dụng lực lượng vũ trang người Kurd tại Iraq để tấn công Tehran và giành quyền kiểm soát chính quyền.

Tổng thống Trump trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. (Ảnh chụp màn hình video)

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói: “Tôi cho rằng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để thảo luận vấn đề này. Phải có những lý do rất thuyết phục thì chúng tôi mới làm như vậy. Nếu chúng tôi thực sự làm điều đó, họ sẽ bị đánh bại hoàn toàn, thậm chí không có khả năng tiến hành tác chiến trên bộ.”

Khi tờ The Guardian hỏi liệu quân đội Mỹ có thể triển khai lực lượng để kiểm soát lượng uranium làm giàu của Iran hay không, ông Trump ám chỉ khả năng này không phải là không có. Số uranium này được cho là đang lưu trữ trong các cơ sở hạt nhân của Iran, vốn từng bị oanh kích trong chiến dịch mang tên ‘Búa Đêm’ do Mỹ tiến hành năm ngoái.

Ông nói: “Chúng tôi vẫn chưa thảo luận về điều đó. Có thể sau này sẽ bàn tới. Điều đó có thể là một việc tốt. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang đánh bại họ hoàn toàn. Chúng tôi chưa xử lý vấn đề đó, nhưng có thể sẽ làm trong tương lai. Tuy nhiên, bây giờ thì chưa.”

Tuy vậy, ông Trump nhấn mạnh sẽ không để lực lượng người Kurd tham gia vào các hoạt động tấn công. Theo ông, trong bối cảnh xung đột đang leo thang, việc này chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Trước đó, nhiều hãng truyền thông từng đưa tin CIA đã cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang người Kurd.

Ông Trump nói: “Tôi không muốn người Kurd tiến vào. Họ muốn làm điều đó, nhưng tôi đã nói với họ đừng làm. Cuộc chiến hiện nay đã đủ phức tạp rồi, không cần thiết phải kéo người Kurd vào.”

Những phát biểu trên được ông Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tới căn cứ không quân Dover Air Force Base ở bang Delaware, cùng Phó tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tham dự “lễ chuyển giao trang nghiêm” dành cho thi thể sáu binh sĩ Mỹ tử trận trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Iran.

Buổi lễ diễn ra dưới bầu trời u ám, màn sương xám bao phủ toàn bộ căn cứ cũng như chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III chở thi thể các binh sĩ. Tại hiện trường, ông Trump đội một chiếc mũ bóng chày màu trắng, phía trước thêu chữ “USA” bằng chỉ vàng.

Ông Trump lần lượt giơ tay chào sáu quan tài phủ quốc kỳ Mỹ, sau đó lặng lẽ chứng kiến các đội nghi lễ đưa thi thể lên xe chờ sẵn. Sau buổi lễ, ông nói với báo giới rằng khoảnh khắc này không khiến ông dao động trong việc tiếp tục thúc đẩy chiến dịch quân sự chống Iran.

Ông nói: “Chúng ta đang dẫn trước rất xa. Chúng ta đã phá hủy toàn bộ đế chế tà ác của họ. Tôi tin rằng chiến sự vẫn sẽ kéo dài thêm một thời gian, nhưng tôi rất tự hào về người dân của chúng ta”.

Theo Axios: Người Kurd không ‘tin tưởng’ Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ họ chống lại Iran 

Theo báo cáo của Axios hôm thứ Bảy, người Kurd ở Iraq phản đối việc tham gia các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran và bày tỏ lo ngại về việc bị bỏ mặc đối mặt với sự trả đũa của Iran mà không có sự hỗ trợ phòng thủ trên bộ hoặc trên không.

Theo CNN, CIA đã bắt đầu hỗ trợ trang bị vũ khí cho lực lượng người Kurd thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hôm thứ Bảy tuần trước. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu bày tỏ sự ủng hộ việc người Kurd tham gia vào cuộc xung đột, nhưng ông đã rút lại ý kiến ​​này vào thứ Bảy.

Một tuần trước đó, sau khi ông Trump phê chuẩn việc Mỹ tham gia cùng Israel tiến hành không kích Iran, xung đột đã nhanh chóng leo thang. Trong một loạt đòn tấn công, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng khi đang họp cùng các lãnh đạo cấp cao tại một khu phức hợp ở Tehran.

Theo một quan chức chính quyền khu vực Kurdistan (KRG), người Kurd ở Iraq đang “giữ thái độ trung lập” vì “không rõ ràng” liệu Washington có đang nhắm đến việc thay đổi toàn bộ chế độ ở Iran hay chỉ là “thay đổi nhân sự” . 

Theo Axios, các lực lượng khu vực người Kurd không cho rằng việc thay đổi chế độ là khả thi nếu Washington không triển khai một cuộc đổ bộ trên bộ, và họ không thấy Mỹ sẽ đưa quân vào lãnh thổ của họ.

Một phần lý do người Kurd ở lại là vì lo sợ Mỹ sẽ lại bỏ rơi họ, theo Axios dẫn lời một quan chức người Kurd khác cho biết. “Chúng tôi có những vấn đề về lòng tin từ quá khứ”, người này được cho là đã nói, và bày tỏ lo ngại về khả năng Tehran trả đũa.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, ông Trump từng nói chiến dịch quân sự có thể kéo dài khoảng bốn tuần. Tuy nhiên sau đó, chính phủ Mỹ đã điều chỉnh thông điệp khi một số quan chức cảnh báo xung đột có thể kéo dài nhiều tháng.

Khi được hỏi hôm thứ Bảy về thời điểm kết thúc chiến tranh, ông Trump không đưa ra thời gian biểu cụ thể.

Theo hãng tin AOL, rạng sáng cùng ngày ông Trump cũng đăng bài trên nền tảng Truth Social để phản hồi việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng.

Ông viết: “Iran đang bị đánh bại nặng nề, đã xin lỗi các nước láng giềng ở Trung Đông và đầu hàng, đồng thời hứa sẽ không còn nổ súng vào họ nữa. Lời hứa đó chỉ xuất hiện vì các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Israel”.

Đề cập đến chính quyền Iran, ông Trump viết: “Họ từng muốn tiếp quản và thống trị Trung Đông. Đây là lần đầu tiên trong hàng nghìn năm Iran thua các quốc gia Trung Đông xung quanh. Họ nói: ‘Cảm ơn Tổng thống Trump’ .Và tôi trả lời: ‘Không có gì!’”

Ông Trump cũng cho rằng Iran không còn là “kẻ bắt nạt của Trung Đông”, mà đã trở thành “kẻ thua cuộc ở Trung Đông”, và tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều thập niên, trừ khi Iran chọn đầu hàng hoặc chính quyền hiện tại sụp đổ.

Ông đồng thời cảnh báo Iran sẽ còn phải hứng chịu những đòn tấn công nặng nề hơn, thậm chí một số khu vực có nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn.

Lý Ngọc t/h