Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (15/10) cho biết vụ xử bắn Nidal Hasan, kẻ xả súng Fort Hood năm 2009, sẽ diễn ra đúng lịch nhưng “sẽ không được phát trực tiếp”.

Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại Trung tâm Huấn luyện và Tình báo David S. Mack ở Garden City, New York, vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026. (Ảnh: Molly Riley / Nhà Trắng)

“Hắn sẽ chết đúng như lịch trình đã định, bằng hình thức xử bắn, nhưng sự kiện này sẽ không được phát trực tiếp,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Quyết định này đảo ngược thông báo trước đó của Lầu Năm Góc rằng công chúng sẽ được xem những giây phút cuối cùng của Hasan, Fox News cho biết.

Ông Trump cho rằng phát trực tiếp vụ xử bắn cho mọi người xem “lẽ ra có thể là một đòn răn đe mạnh”, để thế giới chứng kiến nước Mỹ đối xử thế nào “với những kẻ khủng bố và CẶN BÃ như Hasan”.

Tuy nhiên, ông thừa nhận “nhiều người rất tốt và có thiện ý không muốn nhìn hắn chết, dù qua phát trực tiếp hay bất kỳ phương tiện hình ảnh nào khác”.

Thân nhân trực hệ của 13 người thiệt mạng được đến tận nơi theo dõi vụ xử bắn nếu muốn. “Họ xứng đáng được chứng kiến CÔNG LÝ!” Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trong bài đăng, ông Trump cũng chỉ trích cách chính quyền Obama xử lý thông tin tình báo về Hasan. Trước vụ tấn công, FBI đã thu chặn được các liên lạc điện tử giữa ông Hasan và giáo sĩ cực đoan Anwar al-Awlaki. Ông gọi việc các nhà điều tra không nhận ra mối đe dọa trong các liên lạc này là một thất bại tình báo lớn.

Từ “công khai” đến không phát trực tiếp

Hôm thứ Năm tuần trước (8/10), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói với kênh truyền hình bảo thủ Real America’s Voice rằng vụ xử bắn sẽ diễn ra “công khai”.

“Chúng tôi sẽ bảo đảm để mọi người xem được, để việc này diễn ra công khai, vì người dân cần hiểu rằng những việc như thế này sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng,” ông Hegseth nói khi đó.

Các quan chức Lầu Năm Góc sau đó xác nhận vụ xử bắn sẽ được phát trực tiếp. Theo Yahoo News, hôm thứ Sáu (9/10) ông Trump nói ông “hoàn toàn” tán thành kế hoạch này, rồi lại nói với phóng viên: “Chúng tôi đang xem xét”.

Hôm thứ Bảy, ông tuyên bố sẽ tự quyết việc có phát trực tiếp hay không. “Tôi biết quân đội muốn làm gì, nhưng chúng tôi sẽ quyết định,” ông nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

Kế hoạch phát trực tiếp vấp phải sự phản đối của cả phe Cộng hòa lẫn Dân chủ, theo CBS News. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với đài này rằng một số đồng nghiệp “có lo ngại”, trong đó có khả năng đoạn video “trở thành công cụ tuyển mộ cho những kẻ khủng bố trong tương lai”. Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông sẽ không xem.

Vụ xử bắn đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ Thế chiến II

Ông Hasan, cựu thiếu tá và bác sĩ tâm thần của Lục quân Mỹ, bị kết tội giết 13 người và làm bị thương 32 người trong vụ xả súng ngày 5/11/2009 tại căn cứ Fort Hood, bang Texas.

Trong một tòa nhà khám sức khỏe, nơi các binh sĩ đang làm thủ tục trước khi lên đường, ông Hasan hô “Allahu akbar” rồi nổ súng. Lực lượng thực thi pháp luật bắn trúng ông ta ngay trong vụ tấn công, khiến ông ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Tại phiên tòa quân sự năm 2013, ông Hasan thừa nhận đã nổ súng và tự bào chữa sau khi bãi nhiệm luật sư. Ông ta bị tuyên án tử hình.

Vụ án dự kiến thi hành lúc 13h ngày 3/12, ngay tại Fort Hood. Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ năm 1961, khi binh nhì John Bennett bị treo cổ. Quân đội Mỹ cũng chưa sử dụng hình thức xử bắn kể từ năm 1945, theo Trung tâm Thông tin Án tử hình.

Ông Hasan vẫn có thể nộp đơn lên tòa án dân sự để yêu cầu xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ. Giới chuyên gia cho rằng bước pháp lý này có thể khiến vụ xử bắn bị lùi lại đáng kể.