Người dân trên khắp thế giới vào ngày 7 tháng 10 đã tổ chức các buổi cầu nguyện, lễ kỷ niệm và các cuộc biểu tình để đánh dấu cột mốc một năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel, từ đó đã gây ra cuộc chiến chết chóc ở Gaza. Tròn một năm cuộc chiến tranh Israel-Hamas được kích hoạt, giao tranh vẫn tiếp diễn và đang có nguy cơ lan rộng khắp Trung Đông.

Theo số liệu của Israel, các chiến binh Hồi giáo Hamas người Palestine đã giết khoảng 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin đến Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo các cơ quan y tế Palestine, gần 42.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ đó và hầu hết trong số 2,3 triệu người dân đã phải di dời sau các cuộc không kích và đổ bộ của Israel.

Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã được tổ chức tại các thành phố từ Jakarta đến Istanbul đến Buenos Aires vào Chủ Nhật (6/10), sau các cuộc biểu tình vào thứ Bảy (5/10) tại các thủ đô châu Âu cũng như Washington và New York tại Hoa Kỳ.

bieu tinh phan chien tai Uc
Các thành viên của cộng đồng người Palestine tại Úc cầm biểu ngữ và cờ khi diễu hành ở trung tâm Sydney vào ngày 6 tháng 10 năm 2024. Hàng chục nghìn người biểu tình đã diễu hành tại các thành phố trên khắp thế giới vào cuối tuần qua để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Liban khi cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài một năm. (Nguồn ảnh: DAVID GRAY/AFP via Getty Images)

ISRAEL

Các buổi lễ và biểu tình ở Israel bắt đầu vào khoảng 6:29 sáng, giờ mà các chiến binh do Hamas phóng tên lửa vào Israel khi bắt đầu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái.

Chúng tôi tưởng nhớ những người đã khuất, những con tin mà chúng tôi có nghĩa vụ phải hồi hương“, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong khi thắp nến tại đài tưởng niệm Swords of Iron (Thanh kiếm sắt) ở Jerusalem.

Bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Netanyahu, khoảng 300 người do gia đình của các con tin dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm cho những người đã khuất trong khi tiếng còi báo động vang lên.

Chúng tôi đang thay đổi thực trạng an ninh trong khu, vì lợi ích của con em chúng ta, vì tương lai của chúng ta, để đảm bảo rằng những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 sẽ không xảy ra nữa“, ông Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp nội các đặc biệt ở Jerusalem đánh dấu ngày kỷ niệm một năm chiến tranh Gaza.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã cùng gia đình và bạn bè tham dự lễ tưởng niệm tại địa điểm diễn ra lễ hội âm nhạc Nova, nơi hàng trăm người tham dự tiệc và nhân viên đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị bắt làm con tin một năm trước.

Những người tham dự lễ tưởng niệm tại Nova đã lắng nghe bản nhạc cuối cùng được phát trước khi nó đột ngột dừng lại, giống như cách đây tròn một năm khi mặt trời mọc. “Đây là nơi cô ấy đã ở. Đây là nơi cô ấy đã hạnh phúc trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình“, bà Anat Regev, dì của một trong những người tham dự lễ hội đã thiệt mạng trong vụ tấn công, cho biết.

Các gia đình tụ tập tại đống đổ nát của Kibbutz Be’eri bị tấn công vào ngày 7 tháng 10. “Tôi thấy ngôi nhà của anh trai tôi ở gần đó, và tôi vẫn ở đó, vào ngày đẫm máu đó“, ông Kobi Ben Ami có người anh trai vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, cho biết.

Tại Tel Aviv, mọi người đứng yên trong khi những người khác thổi shofar để tưởng niệm các nạn nhân ngày 7 tháng 10. Shofar là một loại tù và được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo của người Do Thái.

GAZA

Không có sự kiện chính thức nào được lên kế hoạch ở Gaza vào thứ Hai (7/10). Các lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở một số khu vực, nói rằng họ đang tấn công các chiến binh Hamas và các trung tâm chỉ huy.

Nhóm vũ trang Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã bắn một loạt tên lửa vào Tel Aviv, trong khi quân đội Israel loan báo còi báo động đã được hú vang ở miền trung Israel.

Trong bài phát biểu kỷ niệm ngày 7 tháng 10, ông Khaled Meshaal, lãnh đạo văn phòng chính trị của nhóm Hamas lưu vong tại Qatar, đã kêu gọi các nước Ả Rập và Hồi giáo mở “mặt trận kháng chiến mới” chống lại Israel.

Người dân Gaza nói với Reuters rằng họ mong muốn được trở lại cuộc sống bình thường trước chiến tranh.

Trước ngày 7 tháng 10, người ta đã có hoài bão mơ mộng. Là một người cha, tôi có sáu đứa con, gánh nặng lớn nhất của tôi là làm sao để cung cấp cho chúng một mái nhà và tổ chức đám cưới cho chúng. Nhưng sau ngày 7 tháng 10, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Sau 58 năm làm việc của tôi, giống như cha tôi – tất cả đã tan thành mây khói“, ông Abu Hassan Shaheen nói.

HOA KỲ

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên án những gì ông gọi là “sự tàn bạo không thể diễn tả được” của vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Ông bày tỏ lòng kính trọng đối với những người bao gồm cả công dân Hoa Kỳ đã bị giết và bắt cóc, và cho biết ông cam kết với quyền tự vệ của Israel.

Ông Biden nói thêm trong một tuyên bố: “Tôi tin rằng lịch sử cũng sẽ ghi nhớ ngày 7 tháng 10 là một ngày đen tối đối với người dân Palestine vì cuộc xung đột mà Hamas đã gây ra vào ngày hôm đó … Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza“.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã kỷ niệm ngày 7 tháng 10 tại dinh thự Đài quan sát Hải quân của bà và trồng một cây tưởng niệm cùng với đệ nhị phu quân Doug Emhoff.

Việc trồng cây lựu tượng trưng cho hy vọng và sự chính nghĩa trong Do Thái giáo, bà Harris nói với các phóng viên. Nhà Trắng nói rằng các phó tổng thống và gia đình thường trồng cây trên khuôn viên nơi ở chính thức của họ.

Trước đó, vào đầu ngày thứ Hai (7/10), bà Harris đã nói: “Tất cả chúng ta phải đảm bảo không có điều gì giống như những điều kinh hoàng của ngày 7 tháng 10 xảy ra nữa. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng mối đe dọa mà Hamas gây ra sẽ bị loại bỏ“.

Bà Harris nói thêm: “Tôi rất đau lòng trước quy mô tử vong và tàn phá ở Gaza trong năm qua – hàng chục nghìn sinh mạng đã mất, trẻ em phải chạy trốn để được an toàn hết lần này đến lần khác, các bà mẹ và các ông bố phải vật lộn để kiếm thức ăn, nước và thuốc men“.

Tại Đại học Columbia ở New York, điểm khởi đầu cho các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo trên toàn quốc vào năm ngoái, các sinh viên ủng hộ Palestine đã hô vang “Giải phóng Palestine” và vẫy cờ Palestine trên quảng trường chính của khuôn viên trường. Một nhóm người biểu tình ủng hộ Israel khác đã tụ tập bên ngoài khuôn viên trường cầm cờ Israel và áp phích về các con tin bị Hamas bắt giữ. Các buổi cầu nguyện và biểu tình đã được lên lịch tại các khuôn viên của các trường đại học khác trên khắp Hoa Kỳ.

Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Palestine đã tụ tập khắp Manhattan, New York. Họ diễu hành từ Phố Wall đến Trung tâm thành phố để phản đối chiến tranh.

CANADA

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án Hamas vì “cuộc tấn công kinh hoàng nhằm vào Israel“. Ông lưu ý rằng một số người Canada nằm trong số các nạn nhân và than phiền về cái mà ông gọi là “làn sóng bài Do Thái khủng khiếp“.

Gửi đến người Do Thái và người Israel ở Canada và trên khắp thế giới: Chúng tôi sát cánh cùng các bạn trong ngày kỷ niệm đau thương này“, ông Trudeau nói.

Tại trung tâm thành phố Toronto, hai nhóm, một nhóm mang cờ Palestine và một nhóm nhỏ hơn mang cờ Israel, đã tập trung tại Công viên Queen. Cảnh sát đã được huy động để chia tách hai nhóm biểu tình này.

Tất cả các tổ chức Do Thái ở Toronto, Canada, đã cùng nhau tổ chức một buổi cầu nguyện cộng đồng tại khuôn viên trường Liên đoàn UJA của Đại Toronto. Buổi cầu nguyện này tưởng niệm một năm kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel có tới 25.000 người tham dự.

THỔ NHĨ KỲ

Tổng thống Tayyip Erdogan tập trung vào hoàn cảnh khốn khổ của người Palestine. Ông viết trên X: “Những gì đang chết dần chết mòn ở Gaza, Palestine và hiện giờ ở Liban không chỉ là phụ nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh, thường dân vô tội; mà là nhân loại (và) hệ thống quốc tế được kỳ vọng sẽ phục vụ nhân loại“.

ÚC

Tại bãi biển Bondi của Sydney, những người cầm cờ Israel và Úc đã im lặng lắng nghe đọc tên những con tin vẫn bị Hamas giam giữ.

ANH

Thủ tướng Keir Starmer đã phát biểu rằng: “Một năm sau những cuộc tấn công khủng khiếp này, chúng ta phải kiên quyết sát cánh cùng cộng đồng Do Thái và đoàn kết như một quốc gia“.

PHÁP

Nước Pháp yêu các bạn“, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot nói với những người tham dự lễ tưởng niệm tại địa điểm tổ chức lễ hội Nova.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên X: “Nỗi đau vẫn còn, vẫn sống động như một năm trước. Nỗi đau của người dân Israel. Nỗi đau của chúng ta. Nỗi đau của nhân loại bị tổn thương“.

THÁI LAN

Tại một nhà thờ ở đông bắc Thái Lan, gia đình Sriaoun đã tụ họp vào Chủ Nhật (6/10) để cầu nguyện cho sự trở về an toàn của người con trai cả của họ, anh Watchara Sriaoun, 32 tuổi. Anh Sriaoun là một trong sáu người Thái Lan vẫn được cho là bị Hamas giam giữ kể từ khi chiến tranh Gaza bắt đầu một năm trước.