Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Sáu (16/10) cho The Epoch Times biết bà Katie Zacharia đã rời chức thư ký báo chí, khoảng một tuần sau khi được bổ nhiệm.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia chủ trì buổi họp báo đầu tiên tại Phòng họp báo James S. Brady thuộc Nhà Trắng vào thứ Ba, ngày 13/10/2026. (Ảnh: Andrea Hanks/ Nhà Trắng)

Nhà Trắng còn chia sẻ bài đăng trên X của một phóng viên Fox News, trong đó nói bà đang chuyển khỏi chức vụ này.

Ông Trump: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ cân nhắc lại”

Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đã khuyên bà Zacharia cân nhắc lại công việc này.

“Tôi vừa nói với Katie cách đây hai phút: ‘Cô không cần phải làm việc này’”, ông kể.

“Tôi nói với cô ấy: ‘Nếu tôi là cô, tôi sẽ cân nhắc lại’”, ông nói thêm. “Việc này có hợp với cô không, Katie? Thật lòng, cô không cần đến nó… chào mừng đến với thế giới của Trump”.

Ông Trump cho rằng bà Zacharia bị báo giới đối xử bất công. Ông nhắc tới hai cuộc phỏng vấn của bà trên kênh Fox News trong mấy ngày gần đây, trong đó có cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Sean Hannity.

“Tối qua cô ấy lên chương trình Hannity. Sean hơi gay gắt, tôi cũng đã xem Fox and Friends. Có thể nói là cô ấy bị đối xử khá cay nghiệt”, ông nói. “Katie bị truyền thông đối xử rất tệ. Rất, rất tệ. Rất bất công”.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận công việc thư ký báo chí có thể không hợp với bà Zacharia, Reuters dẫn lời ông.

Ông Trump gọi bà Zacharia là “người tốt” và cho biết sẽ để bà tự đưa ra quyết định cuối cùng. “Tôi không nghĩ Katie phải chịu khổ như cô ấy đang phải chịu vì báo chí. Vì vậy, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy ngay khi trở về”, ông nói.

Fox News cho biết khi phóng viên hỏi trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng rằng đây có phải là sa thải hay không, ông Trump phủ nhận: “Không, không. Tôi muốn cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp”. Ông còn nói bà “bị truyền thông vùi dập”.

Bà Zacharia chưa công khai phản hồi phát biểu của ông Trump.

Tranh cãi về bằng luật và buổi họp báo đầu tiên

Ông Trump lên tiếng giữa lúc bà Zacharia bị truyền thông soi xét vì tự gọi mình là luật sư dù chưa đỗ kỳ thi luật sư. Khi công bố bổ nhiệm bà hôm 9/10, ông Trump cũng giới thiệu bà là luật sư.

Trên chương trình Hannity tối thứ Năm (15/10), bà Zacharia thừa nhận chưa đỗ kỳ thi luật sư và chưa từng có giấy phép hành nghề luật tại Mỹ, Fox News cho biết.

Bà kể đã tốt nghiệp Đại học Pepperdine và kết hôn trong cùng một tuần, lúc vợ chồng bà đã dự định sang Trung Quốc sinh sống.

“Tôi đã đăng ký trước kỳ thi luật sư. Trong mùa hè đó, tôi biết mình sẽ sống ở Trung Quốc nên kết quả kỳ thi không còn quan trọng. Tôi vẫn dự thi vì không muốn bị ghi là rút lui”, bà nói.

Bà Zacharia cho biết mình có thể tự gọi là “lawyer” nhưng không phải “attorney” (trong tiếng Việt, cả hai từ thường được dịch là luật sư). Khi bắt đầu lên truyền thông phân tích pháp lý, bà đã hỏi ý kiến các luật sư và người làm nghề luật xem có thể gọi bà là “lawyer” hay không, dựa trên tấm bằng Juris Doctor hợp lệ của Trường Luật Pepperdine và kinh nghiệm pháp lý thực tế của bà.

Buổi họp báo đầu tiên của bà diễn ra hôm thứ Ba (13/10), kéo dài 14 phút và bà chỉ nhận 3 câu hỏi. Người tiền nhiệm Karoline Leavitt từng có buổi họp báo đầu tiên kéo dài gần 47 phút.

“Tôi cảm thấy mình đã thực sự đứng ra nhận nhiệm vụ dù có rất ít thời gian chuẩn bị”, bà Zacharia nói với ông Hannity. “Khi đó tôi mới nhận việc có lẽ chưa đầy 8 tiếng, buổi sáng mới có tập tài liệu họp báo. Tôi nghĩ mình đã cố hết sức, thưa Sean, để phục vụ người dân Mỹ hôm đó”.

Hôm thứ Tư (14/10), Nhà Trắng vẫn lên tiếng ủng hộ bà. Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung nói với Fox News Digital rằng bà Zacharia có năng lực đặc biệt, rất sắc sảo. “Cô ấy sẽ làm rất tốt vai trò thư ký báo chí,” ông nói.

Bà Zacharia được chọn thay bà Leavitt, người rời chức hồi mùa hè sau khi sinh con thứ hai và nay làm bình luận viên chính trị cho Fox News.

Trước đó, bà Zacharia là cố vấn truyền thông cấp cao của Trump Media & Technology Group, công ty vận hành mạng xã hội Truth Social. Đầu năm nay, bà cũng làm Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách quan hệ công chúng kiêm người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong 6 tuần.