Ngày 28/2, nhà văn, nhà bình luận chính trị người Hoa lưu vong tại Mỹ, ông Trần Phá Không đã ra tuyên bố, mạnh mẽ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mạo danh ông để gửi thư đe dọa, uy hiếp đánh bom dinh Thủ tướng Úc nhằm ngăn cản Shen Yun biểu diễn tại Úc. Ông cho biết sẽ bảo lưu mọi quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Ngày 28/2, nhà văn, nhà bình luận chính trị người Hoa lưu vong tại Mỹ, ông Trần Phá Không ra tuyên bố mạnh mẽ lên án ĐCSTQ mạo danh ông gửi thư đe dọa, uy hiếp đánh bom dinh Thủ tướng Úc nhằm ngăn cản Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn tại Úc. (Ảnh chụp màn hình NTDTV)

Gần đây, nhiều hãng truyền thông Úc đưa tin Thủ tướng Úc phải rời dinh thự trong vài giờ sau khi nhận được một thư đe dọa. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cơ quan thực thi pháp luật Úc cho biết không phát hiện “bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng hay an toàn công cộng”.

Email nói trên mạo danh ông Trần Phá Không gửi tới đơn vị tổ chức Shen Yun tại Úc, tuyên bố đã đặt lượng lớn thuốc nổ nitroglycerin tại dinh Thủ tướng Úc, và đe dọa rằng “nếu buổi biểu diễn của Shen Yun vẫn tiếp tục, dinh Thủ tướng sẽ bị nổ tung, máu chảy thành sông”.

Trả lời phỏng vấn, ông cho biết do không kịp chú ý tới email và tin nhắn yêu cầu bình luận của phóng viên nên đến nay mới hay biết sự việc và lập tức ra tuyên bố.

Ông nói không ngờ ĐCSTQ lại sợ hãi Shen Yun đến mức sử dụng “thủ đoạn khủng bố cấp nhà nước cực đoan” như vậy, thậm chí còn mạo danh ông để thực hiện hành vi đê hèn này. Ông bày tỏ “vô cùng sốc và phẫn nộ”, đồng thời lên án mạnh mẽ và bảo lưu quyền truy cứu pháp lý.

“ĐCSTQ hoảng loạn, Tập Cận Bình cảm thấy sắp sụp đổ”

Trong tuyên bố, ông Trần Phá Không tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của mình đối với Pháp Luân Công và Shen Yun. Ông ca ngợi Shen Yun “phát huy văn hóa truyền thống Trung Hoa, bài trừ văn hóa đảng của ĐCSTQ, đề cao chính nghĩa, đức tin tốt đẹp và nghệ thuật xuất sắc, gây tiếng vang trong và ngoài nước”.

Ông cho biết đã nhiều lần xem biểu diễn Shen Yun, “xúc động sâu sắc, nhiều lần không kìm được nước mắt”, và nhấn mạnh lập trường ủng hộ của mình “không hề thay đổi dù ĐCSTQ mạo danh, chia rẽ hay đe dọa”.

Ông nhận định, việc ĐCSTQ dùng thủ đoạn như vậy không cho thấy sự mạnh mẽ, mà phản ánh sự yếu thế và khủng hoảng. Ông phân tích rằng nội bộ ĐCSTQ đang đấu đá gay gắt, quân đội và bộ máy thiếu hụt nhân sự; trên trường quốc tế thì bị cô lập, liên tiếp thất thế trước Mỹ và bị nhiều quốc gia xa lánh.

Theo ông, việc đàn áp Shen Yun đến mức “không thể tưởng tượng nổi” cho thấy tâm lý hoảng loạn của lãnh đạo Trung Quốc. Ông cho rằng đây có thể là “sự giãy giụa cuối cùng” trong giai đoạn suy tàn, phản ánh tâm trạng bất an, “thấy bóng tưởng ma” của lãnh đạo hiện nay.

Tuyên bố bằng tiếng Anh của ông Trần Phá Không. (Ảnh chụp màn hình)
Tuyên bố bằng tiếng Trung Quốc của ông Trần Phá Không. (Ảnh chụp màn hình)

Kêu gọi người dân Trung Quốc “chuẩn bị tiếp quản Trung Quốc hậu cộng sản”

Ông Trần Phá Không kêu gọi người dân Trung Quốc Đại Lục tìm hiểu rõ tình hình trong nước và quốc tế, cho rằng ĐCSTQ và lãnh đạo đương nhiệm “không còn nhiều thời gian”.

Ông phân tích rằng cục diện quốc tế đã thay đổi mạnh mẽ; các chế độ độc tài từng liên kết với Bắc Kinh đang suy yếu hoặc gặp khủng hoảng. Ông cho rằng không gian sinh tồn quốc tế của ĐCSTQ bị thu hẹp nghiêm trọng.

Về quốc nội, ông nói nội bộ đảng đang “đấu đá hỗn loạn”, nhiều cơ quan trung ương thiếu nhân sự, cho thấy bộ máy đang suy yếu. Ông nhận định lãnh đạo hiện tại đã “mất lòng dân, mất lòng quân”, và đang đưa đất nước đến bờ vực nguy hiểm.

Ông kêu gọi người dân Trung Quốc “chuẩn bị sẵn sàng tiếp quản Trung Quốc hậu thời Đảng Cộng sản”. Theo ông, dù kịch bản nào xảy ra, “Trung Quốc hậu cộng sản sẽ là một Trung Quốc tươi sáng hơn”.

Ông so sánh bối cảnh hiện nay với Cách mạng Tân Hợi năm 1911 – khi khẩu hiệu là “Đánh đuổi Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa” – và cho rằng sứ mệnh hiện nay là “Loại bỏ Mác–Lênin, khôi phục Trung Hoa”, khôi phục vinh quang văn hóa truyền thống, xây dựng một quốc gia dân chủ, pháp trị và có tự do tín ngưỡng.

Tiểu sử

Ông Trần Phá Không (sinh ngày 20/12/1963), tên thật Trần Kính Tùng, sinh tại huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông là nhà bất đồng chính kiến, nhà văn và nhà bình luận chính trị người Hoa sống tại Mỹ.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Trung Nam Hải hậu hắc học, Giả như Trung–Mỹ khai chiến, 100 điều thường thức về Trung Quốc, Cả thế giới đều không hiểu người Trung Quốc, Người Trung Quốc không được hoan nghênh, Nội tình “Hổ giấy đỏ”, v.v.