Quan chức Israel hôm thứ Bảy (7/3) cho biết, không quân Israel đang tiến hành không kích hơn ba chục cơ sở lưu trữ dầu mỏ quy mô lớn tại thủ đô Tehran của Iran. Các video do người dùng đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy điều này.

Một đám cháy lớn tại một kho chứa dầu ở Shahran, một vùng ngoại ô phía bắc Tehran, sau cuộc tấn công của Israel vào tối muộn thứ Bảy (ngày 7/3). (Ảnh chụp màn hình video trên X)

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel tuần trước cùng phát động chiến tranh nhằm vào Iran, Israel tiến hành tấn công vào các cơ sở hạ tầng quốc gia của Iran.

Trước khi phát động chiến dịch vào ngày thứ Bảy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã lên kế hoạch cho một đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran tại thủ đô Tehran.

Các kho dầu được xem là huyết mạch kinh tế của Chính phủ Iran.

Theo tuyên bố mới nhất của quân đội Israel, tối thứ Bảy họ đã tấn công các điểm cung ứng nhiên liệu của Iran, những cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, bao gồm cả các lực lượng quân sự của Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel trong một bản tuyên bố nói: “Đây là một đòn đánh có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước tiến nữa trong việc tiếp tục làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của chế độ khủng bố Iran.”

Thủ tướng Israel gửi thông điệp tới người dân Iran: thời khắc then chốt sắp đến

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Bảy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng với nhân dân Iran: “Thời khắc then chốt sắp đến. Chúng tôi đang nỗ lực giải phóng Iran. Sau cùng, điều đó phụ thuộc vào các bạn.”

Ông Netanyahu cho biết, cuộc chiến nhằm vào Iran sẽ tiếp tục diễn ra, tuyệt đối không nhượng bộ.

Ông nói, Israel đã xây dựng “một kế hoạch chu toàn với rất nhiều yếu tố bất ngờ” cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống Iran, với mục tiêu là “làm lung lay sự ổn định của chính quyền Iran, thúc đẩy biến đổi”.

Ông nhắn với các binh sĩ Iran là thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo: “Các anh cũng đang nằm trong tầm ngắm của chúng tôi. Ai buông vũ khí xuống thì người đó sẽ không bị tổn hại. Ai không buông vũ khí sẽ phải chịu hậu quả đẫm máu.”

Cuối cùng, ông Netanyahu quay lại nói với người dân Iran rằng “thời khắc then chốt sắp đến”.

Ông nói, Israel “không hề tìm cách chia cắt Iran”, “chúng tôi nỗ lực để giải phóng Iran”.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng việc Iran có được giải phóng hay không “phụ thuộc vào các bạn”, và dự đoán điều đó sẽ mang lại hòa bình giữa Israel và Iran, cũng như một nền hòa bình rộng lớn hơn.

Trí Đạt (theo Epoch Times)