Một tòa án ở Lan Châu, Trung Quốc, hôm thứ Sáu (16/10) tuyên án sơ thẩm tù chung thân người phụ trách trường mẫu giáo Cam Túc, nơi hơn 200 trẻ nhiễm độc chì. 5 bị cáo khác lĩnh 6 đến 15 năm tù.

Một đứa trẻ tại một trường mẫu giáo ở Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc bị ngộ độc chì, răng chuyển sang màu đen. (Ảnh chụp màn hình từ Weibo)

Người lĩnh án nặng nhất là Lý Tuệ Phương, trên thực tế là người phụ trách trường mẫu giáo Hạt Thạch Bồi Tâm ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Trước đó, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố 247 trẻ đang theo học, 5 trẻ đã rời trường và 28 giáo viên, nhân viên của trường có chỉ số chì trong máu bất thường.

6 người lĩnh án, hiệu trưởng điều hành nhận 15 năm tù

Trang tin Quan Sát Giả Võng (Guancha) của Trung Quốc đưa tin Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lan Châu đã tuyên án sơ thẩm hôm thứ Sáu, kết tội các bị cáo sản xuất, tiêu thụ thực phẩm độc hại. Lý Tuệ Phương lĩnh án tù chung thân, bị tịch thu 500 nghìn nhân dân tệ tài sản cá nhân. Hiệu trưởng điều hành Chu Kính Lâm lĩnh 15 năm tù, kèm phạt tiền 300 nghìn nhân dân tệ.

4 nhân viên nhà bếp là Ngưu Ái Nguyên, Văn Á Phương, Hạ Húc Hà và An Xuân Linh lĩnh từ 6 đến 8 năm tù, kèm tiền phạt.

Tòa xác định Lý Tuệ Phương và Chu Kính Lâm đã chỉ đạo, sắp xếp cho nhân viên nhà bếp trộn nguyên liệu độc hại, không phải thực phẩm, vào đồ ăn của trẻ và giáo viên, nhân viên trường.

252 trẻ có chỉ số chì trong máu bất thường

Vụ việc vỡ lở vào tháng 7/2025. Thông báo sơ bộ ngày 8/7 của giới chức ĐCSTQ cho biết 233 trong số 251 trẻ đang theo học có chỉ số chì trong máu bất thường. Đến ngày 20/7, con số này tăng lên 247 trẻ, kèm 28 trong số 34 giáo viên, nhân viên. Trong 70 trẻ đã rời trường được xét nghiệm, thêm 5 trẻ có kết quả bất thường.

Theo giới chức, nguyên nhân là nhà bếp đã trộn màu vẽ, loại có bao bì ghi rõ “không được ăn”, vào bánh bò táo đỏ ba màu và bánh mì ngô cuộn xúc xích. Thông báo nêu nhà trường muốn món ăn có màu tươi hơn để chụp ảnh, quay video thu hút phụ huynh.

Từ tháng 5/2024 đến lúc sự việc bị phát hiện, nhà trường cho trẻ và giáo viên, nhân viên ăn các món này trung bình khoảng 6 lần mỗi tháng.

Mẫu lưu của hai món bánh có hàm lượng chì lần lượt là 1.052 mg/kg và 1.340 mg/kg, trong khi giới hạn cho phép chỉ là 0,5 mg/kg.

BBC hồi tháng 7/2025 dẫn lời phụ huynh kể rằng từ tháng 3 năm đó, các cháu đã bị đau bụng, đau chân và biếng ăn. Bài báo cũng nêu thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với độc tính của chì, có thể bị tổn thương nặng và vĩnh viễn về phát triển thần kinh.

Bệnh viện từng sửa số liệu, tin tuyên án không nhắc việc truy trách nhiệm

Khi sự việc lộ ra, phụ huynh nghi ngờ kết quả xét nghiệm tại địa phương. Một phụ huynh kể con mình xét nghiệm ở Thiên Thủy cho kết quả hơn 30 microgram chì mỗi lít máu, nhưng sang Tây An lại vượt 400 microgram, chênh nhau hơn 10 lần.

Cựu thẩm phán tỉnh Quý Châu Lâm Tiểu Long, khi trả lời phỏng vấn Epoch Times ngày 17/7/2025, đã đặt nghi vấn về lời giải thích của giới chức rằng thức ăn bị trộn màu vẽ. Cựu thẩm phán này cho rằng khi quy trách nhiệm cho người của nhà trường, giới chức có thể đang tìm “người gánh tội thay”.

Sau đó, giới chức ĐCSTQ thừa nhận Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Thiên Thủy đã sửa kết quả xét nghiệm chì trong máu của hai trẻ, lần lượt từ 292,37 và 440,14 microgram/lít xuống còn 42,37 và 103 microgram/lít. Nhân viên xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cam Túc cũng bị cáo buộc vi phạm quy trình thao tác, khiến kết quả sai lệch nghiêm trọng, sau đó còn trốn tránh trách nhiệm và cản trở điều tra.

Theo thông báo khi đó, 17 người thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy và các cơ quan giáo dục, quản lý thị trường địa phương bị lập án thẩm tra, điều tra. Thêm 10 quan chức bị lập án truy trách nhiệm.

Tin tuyên án lần này không nói những người đó đã bị xử lý ra sao.

Cư dân mạng hỏi về trách nhiệm xét nghiệm và sức khỏe các cháu

Giới chức ĐCSTQ từng cho biết tính đến ngày 20/7/2025, trong 235 trẻ nhập viện, 234 trẻ đã xuất viện sau đợt điều trị đầu tiên, một trẻ còn nằm viện. Tin tuyên án không cập nhật tình trạng sức khỏe hay việc điều trị tiếp theo của các cháu.

Người dùng Weibo có tên “Lý Thanh Thần” đặt câu hỏi liệu có ai vẫn thoát trách nhiệm, và cơ quan nào ban đầu đã đưa ra kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ không nhiễm độc chì. Người này cho rằng nếu những người tìm cách che giấu sự việc không phải trả giá, vụ việc chưa thể coi là khép lại.

Một cư dân mạng khác có tên “Tăng Tử Ngôn” viết rằng việc 6 người lĩnh án không xóa được tổn hại mà chì gây ra cho các cháu. Người này quan tâm hơn đến tình trạng hiện nay và cuộc sống sau này của trẻ.

“Tuyên án thì khép được vụ án, nhưng không chữa khỏi cho các cháu”, người này viết. “Bản án là lời giải trình với người lớn, còn điều các cháu cần là cả mấy chục năm về sau”.