Tiếng hát du dương và tấm lòng nhân ái của bác sĩ sản khoa Luis Manuel de Jesus khiến cho các bà mẹ tương lai cảm thấy yên lòng, hạnh phúc hơn. 

New Project
Bác sĩ sản khoa Luis Manuel de Jesus hát chúc mừng mỗi khi một đứa trẻ được sinh ra. (Ảnh do bác sĩ Luis M de Jesus cung cấp)

Sau khi sinh nở, khoảnh khắc người mẹ lần đầu tiên nhìn thấy con của mình là một sự kiện vô cùng quý giá. Để đánh dấu giây phút kỳ diệu này, một bác sĩ sản phụ khoa đến từ Cộng hòa Dominica đã tự hát mừng khi đưa những đứa trẻ đến với vòng tay mẹ của chúng. 

“Được mang sự sống đến với thế giới này là một vinh dự lớn lao”, Tiến sĩ Luis Manuel de Jesus chia sẻ. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Informe RD (@noticiasinformerd) chia sẻ

 Bác sĩ Luis Manuel de Jesus (46 tuổi) và vợ Diana Figueroa đều là bác sĩ sản phụ khoa làm việc tại Centro Médico GRUMED, thuộc Grupo Médico San Cristóbal. 

Vì rất yêu thích ca hát nên ngay từ khi còn nhỏ Jesus đã tham gia dàn hợp xướng nhà thờ. Sau này, anh thậm chí còn tham gia các buổi biểu diễn tại trường học của mình.

“Chúng tôi đã tham gia dàn hợp xướng và mọi người đều hát theo tôi. Tôi thường sáng tác nhạc vào giờ ra chơi”, Jesus nói.

Trong thời gian học để trở thành bác sĩ đa khoa tại Đại học Tự trị Santo Domingo, Tiến sĩ de Jesus cũng tham gia dàn hợp xướng của trường.

Một năm trước khi tốt nghiệp, anh tham gia dàn hợp xướng tại Học viện Dominican-American – một học viện tư thục dạy tiếng Anh.

Sau đó, khi tiếp tục học phụ khoa, sản khoa và ung thư, Jesus không còn thời gian để tham gia các buổi tập nữa nhưng niềm đam mê ca hát của anh thì vẫn luôn cháy bỏng.

Một ngày nọ, khi chuẩn bị giới thiệu đứa trẻ mới sinh với người mẹ đang nằm trên giường, anh đã quyết định cất tiếng hát du dương của mình.

“Tôi thấy cô ấy rất vui. Khi tôi xem lại đoạn phim ghi lại khoảnh khắc đó trên mạng xã hội, nhiều bệnh nhân khác cũng yêu cầu tôi hát trong ca sinh của họ”, anh nói.

Chẳng bao lâu sau, tiếng hát của anh đã lan tỏa khắp khoa sản.

Tiến sĩ de Jesus hiểu rằng sinh nở là một trải nghiệm rất căng thẳng. Vậy nên anh thậm chí còn hát trong quá trình chuyển dạ để giúp các bà bầu cảm thấy “thư giãn, bình tĩnh và hạnh phúc hơn”.

Có lúc các bà mẹ sẽ nhờ anh hát một số bài hát cụ thể, cũng có lúc anh chủ động chọn bài hát mà anh tin rằng có thể giúp họ thiết lập mối liên kết tuyệt vời hơn với đứa trẻ. Nếu người mẹ theo đạo Thiên chúa, Jesus sẽ hát những bài hát của đạo Thiên chúa để xoa dịu cô.

Ngoài ra, để giúp giảm đau và rút ngắn thời gian chuyển dạ, anh còn ca hát kết hợp khiêu vũ với bà mẹ tương lai.

Đối với Tiến sĩ de Jesus, những điều tuyệt vời mà anh làm cho bệnh nhân đều xuất phát từ đức tin của của bản thân.

“Tôi cảm thấy Chúa đang nói với tôi rằng hãy làm điều đó đi. Và khi tôi thực hiện, những điều kỳ diệu đã đến”, anh nói.  

Quả thực, đức tin đã mang đến nhiều “phép lạ” cho Jesus trong nhiều tình huống khó khăn, ví dụ như ca sinh nở của thư ký của anh.

Sau khi mang thai được 37 tuần thì cô bị tiểu đường thai kỳ. Bác sĩ de Jesus chỉ định cô phải sinh mổ sớm hơn dự định. Và khi đỡ đẻ, anh đã hiểu lý do tại sao: Em bé đã thải phân su bên trong tử cung.

“Phân su rất đặc. Em bé đã phải chịu cảnh đau đớn trong trong tử cung nhiều ngày. Cảm ơn Chúa vì đã giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu em bé ở bên trong tử cung thêm 24 giờ nữa thì kết quả sẽ khác. Một là tử vong trong tử cung, hai là thai chết lưu”, bác sĩ de Jesus cho biết.

Hiện bác sĩ đang sống hạnh phúc tại Santo Domingo cùng vợ và 3 người con. Ngay từ khi còn nhỏ anh đã khao khát muốn trở thành bác sĩ.

“Tôi thường thực hành với động vật khi thấy có điều gì đó không ổn. Ví dụ, nếu tôi nhìn thấy một con gà bị đau chân thì tôi sẽ băng bó cho nó. Nếu nó bị thương, tôi sẽ tìm aspirin. Tôi sẽ nghiền nát thuốc rồi đắp lên để vết thương để vết thương mau lành hơn”, anh nói.

Từ việc giúp đỡ những con vật nhỏ bé đau ốm đến sứ mệnh tạo ra một lối đi an toàn cho trẻ sơ sinh đến với thế giới, Tiến sĩ de Jesus đã đi một chặng đường dài tràn đầy ý nghĩa.