Cha của Alisa Perales lái xe đưa đón cô đến lớp, giúp cô hiểu sách giáo khoa và thưởng cho thành tích học tập của cô bằng những chuyến đi đến Disneyland gần nhà họ ở San Bernardino, California. Tuy nhiên, Alisa vẫn tự mình giải quyết bài tập về nhà, thành thạo môn Giải tích 3 và các khóa học khoa học máy tính ở trường đại học, có những tuần cô dành tới 35 giờ để tự làm bài tập về nhà.

New Project 73
Alisa Perales, 10 tuổi, tốt nghiệp trường Cao đẳng Crafton vào mùa xuân năm nay. (Ảnh được cung cấp bởi Rafael Perales/Epoch Times)

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Crafton Hills vào tháng 4, Alyssa đã trở thành chủ đề nóng với các bài báo cáo từ Fox News, People Magazine, NBC News và nhiều kênh khác. Với điểm trung bình gần 4.0 và bằng kép về toán học và vật lý, cô là sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử trường đại học.

“Thật sự rất thú vị”, Alisa chia sẻ với tờ The Epoch Times. “Tôi luôn tin rằng mình có thể làm được và tôi luôn làm bài tập về nhà.”

Alisa, tròn 11 tuổi vào ngày 23 tháng 5, cho biết cô bé có thể giải các phương trình đại số khi mới 5 tuổi. Khi tiếp tục học vào mùa thu năm sau, cô có thể chọn các trường đại học như Đại học Stanford, UC Arizona hoặc UC Riverside. Cô ấy đã nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học này.

Alisa sẽ học chuyên ngành khoa học máy tính và hy vọng một ngày nào đó được làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cô chia sẻ, “thậm chí có thể là trong ngành hàng không vũ trụ, để có thể bay vào vũ trụ”.

Khi cân nhắc những nhà tuyển dụng tương lai, cô đã liệt kê Elon Musk và Space X là những lựa chọn tiềm năng.

Cha cô, Rafael Perales, cho biết ông sẽ ủng hộ Alisa bất kể cô ấy lựa chọn điều gì.

New Project 74
Alisa Perales tạo dáng với mũ và áo choàng sau khi trở thành người trẻ nhất trong lịch sử tốt nghiệp trường Cao đẳng Crafton Hills. (Ảnh được cung cấp bởi Michelle Riggs/Epoch Times)

Ông Perales, 51 tuổi, là một luật sư đã chọn dạy Alisa tại nhà trong 10 năm qua thay vì hành nghề luật sư sau khi vượt qua kỳ thi luật sư. Ông nói thêm rằng Alisa có thể chọn nghề nghiệp, gia đình hoặc cả hai và có thể dạy con tại nhà nếu cô muốn. Ông Perales muốn con gái mình được hạnh phúc trong mọi việc cô làm.

Alisa luôn là người học nhanh. Khi còn là một đứa trẻ, Alisa đã xếp các đồ vật thành từng đống và phân loại chúng theo từng loại, và cô bé nói chuyện rõ ràng hơn nhiều so với tuổi của mình, khiến ngay cả một số người lớn cũng phải kinh ngạc.

Cha của Alisa thừa nhận rằng con gái ông thông minh bẩm sinh, nhưng ông cũng tin rằng những thành tựu của Alisa không chỉ nhờ vào tài năng của cô bé mà còn nhờ vào sự bồi dưỡng tài năng của cha mẹ và giáo viên. Ông nói rằng tất cả trẻ em đều có tài năng.

Ông Perales cho biết: “Có rất nhiều trẻ em có nhiều tiềm năng, nhưng vì các em không chú ý hoặc cha mẹ hay giáo viên không dành đủ thời gian cho các em nên tiềm năng của các em bị chôn vùi”. “Tôi không biết trẻ em sẽ học thế nào khi có một giáo viên dạy 25 học sinh”.

Ông Perales, người đã nhận được khoản thừa kế cho phép ông nghỉ làm ở nhà, đã chọn dạy Alyssa từ khi cô bé mới một tuổi. Ông truyền cho trẻ em tinh thần trách nhiệm và sự tò mò, đồng thời làm cho việc học trở nên thú vị. Ông so sánh đứa trẻ với “một cây non sẽ lớn lên thành một cái cây cao lớn” nhờ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương.

Nhìn thấy con gái mình phát triển đã khiến ông Perales tin tưởng vào hình thức học tại nhà và ông kêu gọi nhiều bậc phụ huynh hãy nghiêm túc thử nghiệm những lợi ích của hình thức này. Ông nói, “Không có sự so sánh nào cả. Giống như so sánh sức mạnh của một con sư tử và một con chuột vậy.”

New Project 75
Rafael Perales và con gái, Alisa Perales, tạo dáng chụp ảnh tự sướng chỉ vài tháng trước khi cô bé vào đại học. (Ảnh được cung cấp bởi Rafael Perales/Michelle Riggs)

Sau 10 năm học ở nhà, Alyssa đến Đại học Crafton Hills để nâng cao triển vọng nghề nghiệp của mình. Đôi khi, cô bước vào lớp và cảm thấy bối rối về một chủ đề mới, nhưng khi nhìn xung quanh, cô thấy mình không đơn độc.

Alisa kiên trì làm bài tập và khả năng hiểu bài của cô bé đột nhiên tăng lên. “Tôi hiểu rồi!” cô ấy nghĩ. “Tôi chắc chắn mình sẽ học tốt ở lớp này.”

“Alisa thực sự làm việc chăm chỉ. Cô bé xứng đáng được như vậy. Cô bé không giống như một phù thủy chỉ ngồi đó và đưa ra câu trả lời từ trong đầu mình,” ông Perales tiết lộ.

Mặc dù Alisa mới 10 tuổi nhưng cô bé rất có tính kỷ luật. Cô ấy luôn thúc đẩy bản thân theo kịp việc học và không bao giờ trì hoãn hoặc trốn học. Cô ấy nói: “Tôi sẽ đảm bảo mình làm những gì được giao ở trường”.

Với khối lượng học tập lớn như vậy, cuộc sống xã hội của cô ấy thế nào? Những người chứng kiến ​​đã nói với Perales rằng họ lo ngại cô sẽ trở nên khó gần vì học ở nhà. Hóa ra những lo lắng đó là không cần thiết.

Ông Perales chia sẻ, “Ông ấy sẽ lái xe đưa Alisa đến các trận bóng đá và đưa cô bé đến công viên để đạp xe cùng bạn bè. Alisa là một trong những đứa trẻ hướng ngoại và thân thiện nhất mà bạn từng gặp”.

Kể từ khi vào đại học, mạng lưới quan hệ của cô bé ngày càng mở rộng. Khi được yêu cầu ước tính số lượng bạn bè đại học của mình, cô cười và nói, “Hàng trăm”.

Lý Ngọc theo The Epoch Times